Là con gái, bạn không cần phải cố gồng mình để chiến đấu với giông tố làm gì

2019-04-18 16:02
- Bởi, từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, bất cứ cô gái nào cũng đều khao khát yêu và được yêu...

Không ít cô gái từ ngày bé đã nuôi hy vọng sau này có thể trở thành một người phụ nữ xinh đẹp và độc lập. Và tôi ngày bé cũng đã từng vậy… 

Mãi cho đến sau này, khi tôi dần lớn hơn, tôi bắt đầu thấy người ta dạy nhau rằng: "Phụ nữ muốn hạnh phúc thì phải mạnh mẽ lên!" 

Bất biết bạn làm gì, đến từ đâu, chỉ cần bạn là con gái , thì bạn nhất định phải mạnh mẽ! 

Bạn có thể không cần tình yêu , bạn chỉ cần kiếm tiền thật giỏi và làm cho mình trở nên xinh đẹp xuất sắc, niềm vui sẽ theo đuổi bạn! 

Từ bao giờ "mạnh mẽ" trở thành slogan sống của con gái ngày nay thế? 

Thiết nghĩ, ấy cũng chỉ là những lời dạy nhau của những người phụ nữ mãi mãi cô đơn mà thôi. Và người ta suy luận đơn giản rằng, cô đơn khi có tiền sẽ bớt buồn hơn cô đơn khi túng thiếu. Cái này chắc chắn đúng, chỉ là nó thường sẽ hướng trái tim của nhiều thiếu nữ đi xa quỹ đạo về tình yêu mà đáng ra các cô ấy nên có, nên hưởng, và nên thử. 

Bạn cứ tưởng tượng thử xem, cái cảnh làm việc và tranh đấu cả ngày dài mệt nhọc, khi trở về nhà chỉ có những đồng tiền trơ ra nhìn bạn. Bạn muốn không ai đến cho bạn dựa vai. Bạn khóc không ai quan tâm lau nước mắt. Bạn kể chuyện chẳng ai nghe, và bạn có cười vui cũng không ai biết. Đồng tiền có rất nhiều loại quyền năng, trong đó có thể là công cụ để người ta đạt được hạnh phúc , nhưng chưa bao giờ đồng tiền lại mua được tình yêu cả. 

Rồi bạn cũng sẽ thấm thía cái cảm giác ghen tỵ của một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và có tiền so với một cô gái thua kém mình đủ mọi bề. Chỉ hơn là bên cạnh cô ấy có một người để yêu. Có một người đàn ông nguyện vì cô ấy mà đau buồn, nguyện vì cô ấy mà lo lắng, nguyện vì cô ấy mà sẵn sàng chống lại cả thế giới này… Cái nỗi buồn tức tưởi lẫn xót xa ấy, bạn sẽ thấm nhanh thôi. 

Bạn có thừa nhận rằng đã có lúc bạn thèm thuồng vô cùng việc nắm tay ai đó để lẩn trốn cuộc đời này? Đi đến đâu cũng được. Một góc quán lặng yên hay ồn ào? Một nơi chốn đẹp xinh hay vùng quê thành bình yên ả? Trên một chiếc xe cà tàng hay một chiếc xe to đắt giá?... Bạn không cần biết, bạn cũng chẳng quan tâm. Bạn chỉ quan tâm tới chuyện bên cạnh bạn sẽ là ai, đúng chứ? 

Thật ra, từ trong sâu thẳm tâm hồn mình, bất cứ cô gái nào cũng đều khao khát yêu và được yêu. Lựa chọn cô đơn chẳng qua là cô ấy sợ hãi sự phản bội. Có những người thậm chí còn chưa từng trải qua chuyện đau buồn, nhưng vẫn giống như chim sợ cành cong, bởi vì những người xung quanh nói thế! 

Là con gái , bạn không cần phải cố gồng mình để chiến đấu với giông tố làm gì. Khi bạn đã quen rồi, sẽ chẳng còn ai nhận ra là bạn cần họ nữa đâu! 

Là con gái , bạn kiếm tiền nhiều một chút cũng được, xinh đẹp thì càng tốt, nhưng điều cốt yếu vẫn là tìm được trái tim một ai đó vì bạn mà si mê. Cho dù bạn không đẹp, cho dù bạn chẳng giàu, họ cũng vì bạn mà ở lại, về lâu về dài… 

Là con gái , bạn còn thanh xuân, bạn đừng cố tình lảng tránh tình yêu nữa. Điều bạn cần là sự mở lòng, là trao cho người khác cũng như cho mình cơ hội, để bạn thấy hóa ra bao nhiêu câu chuyện đẹp không chừa mỗi bạn ra. 

Và cho dù cuộc đời này có đổi thay vần vũ thế nào chăng nữa, thì mỗi người con gái đều cần có bên đời mình một bờ vai! 

Theo Guu.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu