Lời khẩn cầu của người đàn ông có anh trai qua đời vì tai nạn khiến ai cũng xót xa

2021-08-27 18:30
- Người đàn ông này đã lên mạng cầu xin người đi đường hãy trả lại chiếc điện thoại mà họ "cầm nhầm" của anh trai.

Một người đàn ông Malaysia tên Meor Mohammad Noriman, đang tìm kiếm người đã "cầm nhầm" chiếc iPhone 11 của anh trai mình. Được biết, anh trai anh Meor đã qua đời trong một vụ tai nạn ở Tambun. Anh Meor Mohammad Noriman cầu xin cộng đồng mạng hãy chia sẻ lời kêu cứu của mình và hy vọng rằng người nhặt được chiếc điện thoại đó sẽ trả lại nó cho gia đình.

Lời khẩn cầu của người đàn ông có anh trai qua đời vì tai nạn khiến ai cũng xót xa

(Ảnh Perak Today)

Anh Meor kể, anh trai của anh tên Muhammad Amirul, từng làm công việc lái xe chở đồ ăn cho gấu trúc tại một công viên. Tuy nhiên, anh Muhammad không may gặp tai nạn và qua đời. Chiếc điện thoại của anh cũng bị một người qua đường "cầm nhầm".

Theo anh Meor, trong chiếc điện thoại của anh Muhammad có chứa nhiều bức ảnh kỷ niệm của người mẹ quá cố của họ. Vì vậy, anh kêu gọi cộng đồng mạng hãy chia sẻ lời cầu cứu của anh để cho người nào nhặt được chiếc điện thoại đó sẽ trả lại nó cho gia đình anh.

Trong bài đăng của mình, anh Meor viết:

"Anh trai tôi Muhammad Amirrul (Am) gặp tai nạn ở Tambun khi đang giao đồ ăn. Tôi mong người nhặt được chiếc điện thoại iphone 11 của anh tại hiện trường sẽ trả lại nó cho gia đình tôi. Mẹ của chúng tôi vừa qua đời vào ngày 10 tháng 7 năm 2021 và mới đây là anh trai tôi.

Tất cả những hình ảnh kỷ niệm về mẹ và anh trai tôi đều được lưu giữ trong chiếc điện thoại ấy. Ai tìm thấy chiếc điện thoại và muốn giữ nó thì xin hãy tiếp tục. Nhưng những bức ảnh ấy là vô cùng quý giá. Xin hãy gửi lại cho gia đình tôi."

Lời khẩn cầu của người đàn ông có anh trai qua đời vì tai nạn khiến ai cũng xót xa

(Ảnh minh họa)

Bài đăng của anh Meor đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã chia sẻ bài đăng với mong muốn người dân vô tình nhặt được chiếc điện thoại này hãy trả nó về cho gia đình anh Meor hoặc chí ít là gửi những tấm ảnh quý giá trong chiếc điện thoại ấy về cho anh.

Trước đó, một góa phụ tên Kelly Tong ở Malaysia cũng từng cầu xin cộng đồng mạng trả lại chiếc điện thoại của người chồng quá cố cho chị. Được biết, chồng chị qua đời trong một vụ tai nạn ở Jalan Yong Peng. Anh qua đời để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ dại mới chỉ 4 và 2 tuổi.

Chị Kelly hy vọng ai lỡ tay "cầm nhầm" chiếc điện thoại của chồng chị hãy trả nó về cho chị. Người phụ nữ này cho biết trong chiếc điện thoại có lưu giữ rất nhiều hình ảnh từ người chồng quá cố của chị. Lời cầu xin của chị Kelly cũng nhận được nhiều lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng.

Quỳnh Trang/Theo WOB

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Màu sắc trang phục mang lại may mắn cho 12 cung hoàng đạo