Bé gái 2 tuổi bị ngộ độc nặng vì ăn kẹo trong đám cưới, thủ phạm thực sự khiến ai cũng hoảng hồn

Quỳnh Trang 2022-02-04 10:00
- Tham dự tiệc cưới của một người họ hàng trong làng, bé gái 2 tuổi bị ngộ độc nặng chỉ vì ăn một cái kẹo.

Ăn kẹo tại đám cưới của một người họ hàng, bé gái Xiaoman đến từ Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bị ngộ độc và phải điều trị ở bệnh viện suốt 1 tháng trời.

Một tháng trước, Xiaoman và chú của mình đã tham dự tiệc cưới trong làng. Không ngờ, sau khi trở về nhà, Xiaoman xuất hiện các triệu chứng ngộ độc và bệnh viện chẩn đoán đó là ngộ độc tetramine.

Trong khi điều trị cho Xiaoman, bố bé đã báo cảnh sát để tìm ra kẻ sát nhân. Cảnh sát cho biết đây là một vụ án giết người, nghi phạm là chú ruột của cô bé.

Bé gái 2 tuổi bị ngộ độc nặng vì ăn kẹo trong đám cưới, thủ phạm thực sự khiến ai cũng hoảng hồn

Xiaoman sống ở làng Chenmiao, thị trấn Douhutun, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Lên 2 tuổi, Xiaoman là cô bé đáng yêu, được mọi người hết mực yêu thương.

Vào ngày 9 tháng 12 năm 2021, ông Hua (bút danh), một người dân ở cùng làng, tổ chức tiệc cưới và chú của Xiaoman đã đưa cô bé đến đó. Sau khi ăn vài viên kẹo ở đám cưới, Xiaoman bắt đầu cảm thấy khó chịu. Khi trở về nhà, cô bé bắt đầu xuất hiện triệu chứng như co giật, sùi bọt mép, mặt tái xanh. Sau đó, cô bé được đưa đến khoa Nhi của Bệnh viện Nhân dân Liêu Thành để cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Xiaoman bị ngộ độc bởi tetramine. Theo số liệu, tetramine đã được Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đưa vào danh sách thuốc trừ sâu bị cấm ngay từ năm 2002 vì có độc tính cao đối với người và động vật có vú, có thể gây ngộ độc thứ cấp và ô nhiễm môi trường.

Bé gái 2 tuổi bị ngộ độc nặng vì ăn kẹo trong đám cưới, thủ phạm thực sự khiến ai cũng hoảng hồn

Sau đó, sau gần 20 ngày liên tục chuyển viện, tình trạng của Xiaoman dần ổn định. Kết quả điều tra cho thấy, ông Man- chú ruột của Xiaoman có tranh chấp về nơi xây dựng đường ống nước với bố của bé. Vì tức giận anh trai nên ông Man đã trút giận lên cháu gái của mình. Anh ta đưa Xiaoman đến đám cưới, vờ cho cô bé ăn chiếc kẹo có chứa chất độc teramin. Hậu quả thì ai cũng biết, Xiaoman bị ngộ độc nặng phải nằm viện cả tháng trời và khó có thể hồi phục như ban đàu. 

Đợt điều trị của Xiaoman đã tiêu tốn mức chi phí 150.000 tệ (450 triệu đồng) và dự kiến sẽ tiêu tốn thêm 100.000 tệ (300 triệu đồng) nữa trong tương lai. Bố của bé vẫn nói: "Còn nước thì còn tát. Còn chút hy vọng thì tôi vẫn muốn thử."

Vụ án của bé Xiaoman đã làm rúng động dư luận Trung Quốc. Nhiều người cảm thấy xót thương cho hoàn cảnh của bé gái vô tội. Dù sao, những mâu thuẫn của người lớn, chớ nên trút giận lên trẻ con.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên