Vụ xe hổ vồ đè ô tô làm 3 người chết: Lời kể của nạn nhân duy nhất sống sót

2022-06-05 16:30
- Theo lời kể thì lúc xảy ra tai nạn, anh Th. đã trườn người ra khỏi ghế nằm sát xuống sàn ô tô nên may mắn thoát chết.

Liên quan đến vụ việc xe tải chở đất đè nát xe con làm 3 người tử vong thương tâm, sáng 5/6, ông Trình Văn Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Cành Nàng (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), cho biết ngay sau khi nhận được tin báo có công dân trên địa bàn gặp nạn trong vụ tai nạn thảm khốc tại Hòa Bình vào chiều 4/6, lãnh đạo thị trấn đã cùng các đoàn thể đã lập tức tới thăm hỏi, chia buồn tới những người gặp nạn, hỗ trợ lo hậu sự cho người xấu số.

Ông Hùng cũng cho biết vụ tai nạn xe tải lật đè xe con khiến 2 người địa phương là lái xe Phạm Văn T. (SN 1991) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1962, cùng ngụ thị trấn Cành Nàng) tử vong; nạn nhân tử vong thứ ba là chị Pào Thị H. (sinh năm 1985), huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Còn anh Hà Văn Th. (SN 2002; ngụ thị trấn Cành Nàng) may mắn sống sót.

"Anh Th. chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn. Theo lời kể thì lúc xảy ra tai nạn, anh Th. đã trườn người ra khỏi ghế nằm sát xuống sàn ô tô nên may mắn thoát chết", ông Hùng thông tin.

Vụ xe hổ vồ đè ô tô làm 3 người chết: Lời kể của nạn nhân duy nhất sống sót

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên anh Hà Ngọc Thanh (ngoài cùng bên phải) nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ tai nạn ở Hoà Bình

Nhiều giờ sau vụ tai nạn, anh Th vẫn chưa hết bàng hoàng. Trên Zingnews, Th cho hay vào chiều 4/6, anh Phạm Văn T (sinh năm 1991, hàng xóm của Th) chở khách đi khám bệnh ở Hà Nội về quê. Sau đó, Th đã nhờ anh T để đi cùng xe về nhà.

Chiếc ô tô do anh T điều khiển trên đường Hồ Chí Minh, khi đến huyện Yên Thủy, tỉnh Hoà Bình thì xảy ra sự việc. Lúc này, xe chở đất đi chiều ngược lại lao nhanh, lấn làn rồi va chạm với máy xúc và lật ngang, đè lên ô tô con.

Thời điểm này, Th ngồi ghế phụ phía trước, cạnh lái xe, khi chiếc xe tải đột ngột lao đến, cậu trườn xuống nằm sát sàn xe nên may mắn sống sót.

“Vụ tai nạn xảy đến quá nhanh, chỉ trong chốc lát, xe tôi bị thùng xe tải đè bẹp dúm, xung quanh là một màu đen nên rất hoảng loạn. Một lúc sau thì mọi người sử dụng xe cứu hộ di chuyển chiếc xe tải ra ngoài rồi bới đất, đập cửa kính cứu tôi”, Th nhớ lại.

Sau khi được đưa ra khỏi chiếc xe con đã bẹp rúm, nam thanh niên được đưa vào bệnh viện huyện Yên Thủy sơ cứu, điều trị với vết thương nhẹ.

Đoàn tụ chưa bao lâu đã phải chịu cảnh chia ly

Cũng tại huyện Bá Thước, tối 4/6, không khí tang thương bao trùm khắp thôn Điền Lý, xã Điền Lư, khi chỉ trong một ngày cả hai mẹ con bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1962) và Tào Thị Hương (SN 1985) đã mãi ra đi sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo người thân bà Huệ, cách đây mấy năm, chị Hương lấy chồng và chuyển vào tỉnh Khánh Hoà sinh sống. Do dịch Covid-19 phức tạp, đã rất lâu, chị Hương mới trở về nhà ở huyện Bá Thước (tỉnh Thanh Hoá) thăm gia đình.

Ngày 4/6, chị Hương thuê anh Phạm Văn Toàn (SN 1991, trú cùng huyện Bá Thước) chở mẹ đi Hà Nội khám bệnh. Chiều cùng ngày, trên đường từ Hà Nội trở về nhà, không may xảy ra tai nạn đã khiến hai mẹ con chị cùng anh Toàn ra đi mãi mãi.

Cuộc đoàn tụ của gia đình chị Hương chưa được bao lâu đã lại phải chia ly khiến nhiều người không khỏi xót xa, nhất là khi gia đình bà Huệ vốn đã khó khăn, nay càng thêm éo le.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nỗi niềm của những cô gái dành cả 'thanh xuân' để đi ăn cưới bạn bè