"Vạch mặt" trục lợi từ mê tín dị đoan: Người phụ nữ phán phóng viên tình duyên trắc trở, không lấy được vợ, sự thật là... anh chàng đã kết hôn 10 năm

2023-02-17 08:55
- Phóng sự của VTV vạch trần thủ đoạn của người phụ nữ tên Lựu với khách đến xem bằng những lời hù dọa khó tin.

Thời gian gần đây, báo chí đã vào cuộc vạch trần những thủ đoạn mê tín dị đoan, lừa đảo kiểu "buôn thần bán thánh" của một số đối tượng. Tuy vậy, nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên hoạt động dưới nhiều hình thức và kiếm chác từ khách nhẹ dạ cả tin, mù quáng. 

Phóng sự mới phát sóng của VTV đã vạch trần một đối tượng cũng hành nghề kiểu gọi hồn, nhập vong từ nhiều năm nay. 

Nằm cách cổng chào xã Đông Quan, Đông Hưng, Thái Bình một quãng ngắn, điện thờ nhà bà Lựu lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Lặn lội đường xa đến đây, chị Hiền muốn nhờ bà Lựu áp vong, gọi hồn để hỏi về công danh, tài lộc, số mệnh. Mặc dù, bà Lựu không bổ cau như cô đồng nổi trên mạng xã hội gần đây nhưng vẫn dặn một câu "Có cái gì đúng con nhận đúng nhanh, cái gì sai con cãi".

Vạch mặt trục lợi từ mê tín dị đoan: Người phụ nữ phán phóng viên tình duyên trắc trở, không lấy được vợ, sự thật là... anh chàng đã kết hôn 10 năm

Bà Lựu vuốt mặt rồi bắt đầu phán. (Ảnh cắt từ clip của VTV).

Sau vài động tác hành lễ, bà Lựu vuốt mặt rồi tự nhận có vong linh bé trai trong gia đình chị Hiền nhập vào người.

"Ở cái đất này, bốn bề xung quanh, toàn vong người chết sợ lắm cơ, ra là gặp người âm, vào gặp người âm", bà Lựu nói khi khẳng định vong đã nhập.

Vạch mặt trục lợi từ mê tín dị đoan: Người phụ nữ phán phóng viên tình duyên trắc trở, không lấy được vợ, sự thật là... anh chàng đã kết hôn 10 năm

Bà Lựu hù dọa những điều không có căn cứ. (Ảnh cắt từ clip của VTV).

Tiếp đó, bà Lựu nói thêm: "Đợt này không ra vái, thì coi chừng đó".

Khi chị Hiền than thở về bệnh thoái hóa đốt sống do nhiều năm làm nghề may, vong linh nhập vào bà Lựu khẳng định có thể chữa được bằng nước thánh trên ban thờ. Nhưng, nếu muốn có nước thánh phải gieo quẻ.

Sau một lúc xin không được, bà Lựu nói: "Không đặt tiền còn lâu ngài mới cho". 

Điều đáng nói là chai nước thánh trên bàn thờ chỉ là chai nước khoáng, nguyên nhãn mác có thể mua ở bất cứ tạp hóa nào. Với niềm tin theo hướng dẫn của vong linh nhập vào người bà Lựu, chị Hiền quyết chữa bằng nước thánh này.

Phán phóng viên tình duyên trắc trở... nhưng sự thật tréo ngoeo

Tiếp tục tìm chân tướng sự thật về bà Lựu. Phóng viên VTV tiếp tục đến điện thờ nhà bà Lựu vào một ngày khác. 

Khách xem bói không phải là con nhang đệ tử mà là ê kíp phóng viên của VTV và camera giấu kín. Tất nhiên, không có vong nào báo trước nên mọi chiêu trò của bà Lựu đều diễn ra như trước đây.

"Đất cát nhà cửa gia trung bố mẹ mình ở, cái gì đúng thì bảo đúng, cái gì sai thì cãi mau, em lại soi cho", bà Lựu nói giọng trẻ con khi được cho là vong nhập.

Sau đó, bà Lựu nói: "Ở đất này, đêm khuya thanh vắng trái gió trở trời, lui ra bước đằng sau cảm thấy sợ sợ ghê. Chị có thấy sợ sợ không, là có vong thần nghịch tử nữ nhi cực kỳ dã man. Phải tắm nước thơm cho bé, cho quần cho áo, cho nhà cho cửa, cho xe cho pháo, cho sách bút đủ thứ trên đời... bé sạch sẽ, thơm tho, sung sướng, bé sẽ giúp đủ đường". 

Trong clip, bà Lựu khẳng định vì người này có vong theo nên phải tách vong. "Ở đây cô làm là tốn, có đứa hơn 10 triệu, 15 triệu... Linh tinh lắm, không có giá nào cả. Tốn cho người âm, người âm lại trả lộc cho mình", bà Lựu nói.

Do không biết có camera giấu kín nên bà Lựu tiếp tục hù dọa thêm các thành viên khác trong ê kíp của VTV. "Anh ơi, anh kia cũng biết nhà em nhỉ? Này tình duyên sao trắc trở thế? Hiểu không? có người ngáng trở, đang có trục trặc...".

Vạch mặt trục lợi từ mê tín dị đoan: Người phụ nữ phán phóng viên tình duyên trắc trở, không lấy được vợ, sự thật là... anh chàng đã kết hôn 10 năm

Bà Lựu không biết chàng trai ngồi cạnh là phóng viên nên nói có người ngáng trở tình duyên.

Đó là lời bà Lựu phán nhưng phóng viên thực hiện phóng sự dẫn hiện trường tại xã Đông Quan cho hay: "Tôi đã cố gắng nhịn cười, bà Lựu nói tình duyên trắc trở, do duyên âm ngáng trở... Thực tế,  tôi có gia đình từ 10 năm trước. Những câu chuyện như theo dõi là mê tín, hoang đường được bịa đặt ra để trục lợi từ những người có niềm tin vào mê tín dị đoan".

Còn một người phụ nữ khác cũng đến xin xem về gia đạo trong năm mới, sau khi hồn nhập vào, bà Lựu kể ra nhiều thứ gia đình phải chuẩn bị để hóa giải, nếu không tháng 5 sẽ có nhiều chuyện buồn và đau đớn. Tổng giá trị các thứ mà gia đình người này phải chuẩn bị lên đến cả chục triệu đồng. 

Chỉ trong 1 buổi chiều, bà Lựu gọi 5-7 vong lên để nhập vào bản thân. Vong nào cũng là thai nhi bị người trong gia đình phá bỏ, hù dọa người đến xem bằng những câu chuyện rùng rợn, bịa đặt. Mặc dù bận rộn nhưng bà Lựu vẫn không quên nhắc khách liên tục đặt tiền.

Chân tướng thực sự của bà Lựu thì người dân ở Đông Quan ai cũng biết. Khách đến xem cũng toàn là người ở nơi khác.

Ông Tống Hồng Phong - Chủ tịch UBND xã Đông Quan chia sẻ: "Đối tượng này với người dân địa phương không ai tin tưởng bà, không ai đến xem mà người chủ yếu từ địa phương khác".

Cách đây một thời gian, bà Lựu bị khách đến xem vạch trần thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội. Sau đó, công an xã Đông Quan vào cuộc xử lý. Nhưng ngựa quen đường cũ, người phụ nữ này vẫn hành nghề chiêu trò hù dọa, mê tín dị đoan tại điện thờ nhà bà Lựu từ những người dân đặt niềm tin nhầm chỗ.

 

 Theo phóng viên VTV, bói toán là hành nghề mê tín dị đoan, vi phạm pháp luật. Bói toán gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây hoang mang dư luận, đưa thông tin sai sự thật nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 2 triệu đồng trở lên, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ Luật Hình sự. 

 

Thu Trang (tổng hợp từ clip của VTV)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp luôn hết lòng vì bạn bè