Kẻ gian gọi điện báo tin con ngã cầu thang đang cấp cứu, phải chuyển tiền gấp, hành động tỉnh táo của người mẹ khiến đối tượng xấu "biến mất" không dấu vết

2023-03-15 14:07
- Hành động của người mẹ khiến kẻ gian quá sợ hãi rồi không dám liên lạc nữa.

Trong những ngày gần đây, dân mạng xôn xao về hình thức gọi điện báo tin con bị tai nạn, cấp cứu đang nhập viện, cha mẹ cần chuyển tiền gấp tại nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội.

Chia sẻ trong bản tin Chuyển động 24h của VTV, một người phụ nữ nhận được cuộc gọi mạo danh, lừa đảo kể: "Bạn kia gọi cho tôi nói con chị bị ngã cầu thang và đang cấp cứu ở bệnh viện 354. Tôi chỉ nói là vậy à để gọi cho cô giáo chủ nhiệm kiểm tra xem và họ dập máy".

Theo phóng viên, khi nhắc đến giáo viên chủ nhiệm, đầu dây bên kia không còn tín hiệu, gọi lại thì số thuê bao. Dù trước đó, đối tượng khẳng định là nhân viên bệnh viện, nắm rõ thông tin của học sinh và yêu cầu chuyển tiền.

"Mấy hôm nay rầm rộ kiểu lừa đảo này, nhiều người nhận được cuộc gọi. Tôi nghĩ nếu con bị sẽ có cô giáo chủ nhiệm gọi đến", người mẹ cho biết.

Kẻ gian gọi điện báo tin con ngã cầu thang đang cấp cứu, phải chuyển tiền gấp, hành động tỉnh táo của người mẹ khiến đối tượng xấu biến mất không dấu vết

Đặc điểm chung của hình thức lừa đảo này là các đối tượng nắm rõ tên, trường, lớp của học sinh. Sau đó, chúng đánh vào tâm lý lo lắng hoảng sợ của phụ huynh. Nếu không tỉnh táo, các phụ huynh có thể mắc bẫy và chuyển tiền cho chúng.

Tuy nhiên, nhờ được báo chí chuyển tải, cơ quan chức năng cảnh báo nên phụ huynh đã biết được thủ đoạn này và tỏ ra cảnh giác. 

Tại THCS Thăng Long, Ba Đình, Hà Nội, ban giám hiệu đã liên tục cập nhật thông tin, cảnh báo tới giáo viên và học sinh về chiêu trò lừa đảo. Trường xây dựng quy trình khi có vấn đề xảy ra với học sinh để phụ huynh yên tâm.

"Tại trường chúng tôi có 2 phụ huynh nhận được cuộc gọi. Nhờ được cảnh báo và bình tĩnh nên phụ huynh không mắc lừa", đại diện nhà trường cho hay.

Như chúng tôi đã thông tin, nhà văn Hoàng Anh Tú (anh Chánh Văn) mới đây cũng nhận được cuộc gọi của kẻ lừa đảo nói con gái bị tai nạn và cần chuyển tiền ngay. Tuy nhiên, con gái của nhà văn này ở nhà vào sáng hôm đó nên thủ đoạn của kẻ gian đã bị vạch trần.

Emdep.vn xin trích đăng lời khuyên của nhà văn Hoàng Anh Tú với phụ huynh khi gặp tình huống này:
1. Cha mẹ ngốc mới bị lừa:
Không! Cha mẹ thương con mới bị lừa. Vì nghe tin con tai nạn là đầu óc cha mẹ nào cũng bấn loạn hết. Đừng trách các bậc phụ huynh ấy vì chúng ta cũng có phần giúp bọn lừa đảo khi không ai lên tiếng cảnh báo tới các phụ huynh xung quanh chúng ta, những người ít thông tin, không đọc báo và chỉ đọc FB của chúng ta làm nguồn tin chính. Đừng tiếc 1 status để cảnh báo các phụ huynh đang đọc FB của bạn. Chúng ta chỉ có thể xóa sổ trò lừa đảo nếu như càng nhiều người biết về hình thức lừa đảo đó.
2. Có số tài khoản chính chủ như thế, báo công an là được.
Sai rồi! Số tài khoản ngân hàng đó chính là hệ lụy từ việc căn cước công dân của chúng ta đã bị lộ. Để mở tài khoản ngân hàng online, kẻ xấu có thể lấy chính căn cước công dân của bạn lập ra tài khoản. Nhiều người tự nhiên bị đòi nợ chỉ vì căn cước công dân của họ đã bị lấy cắp và kẻ cắp ấy đã dùng căn cước công dân của bạn đi vay nợ. Tiền vào tài khoản sẽ nhanh chóng được chuyển lòng vòng qua nhiều tài khoản khác nhau hoặc ra nước ngoài, mua tiền số, trả các chi phí như mua đồ trên game… hàng trăm cách rửa tiền trong thời đại online này. Thậm chí nó sẽ được rút ngay tại các cây ATM mà có cả ngàn cách để camera ở cột ATM không tìm ra chúng là ai. Ai cũng có thể trở thành nạn nhân tự nhiên bị công an gọi chỉ vì sơ suất trong việc để hình ảnh căn cước công dân của mình lộ ra.
3. Về data số điện thoại phụ huynh.
Vì sao kẻ xấu biết tôi là phụ huynh của Trà My và Gia Bách? Tôi đã từng nhận được hàng trăm cuộc gọi từ các trung tâm gia sư, trung tâm tiếng Anh. Tất cả đều chung một kịch bản: Anh có phải là phụ huynh của bạn Trà My và sau đó là Gia Bách. Là danh sách số điện thoại phụ huynh đã bị bán nhưng còn là do chính con của bạn đã cho số của bạn để đổi lấy những món quà từ các nhà quảng cáo. Như Trà My và Gia Bách nhà tôi đã cung cấp số điện thoại của tôi cho những cô chú tặng đĩa Ninja Go hồi bé. Các công ty luôn lấy số phụ huynh bằng những món quà tặng trước cổng trường và tất nhiên, trách nhiệm có cả ở các trường học đã cho phép họ thu thập thông tin ấy. Đó cũng là lý do tôi luôn từ chối cho số điện thoại mỗi khi các cửa hàng đề nghị cung cấp số điện thoại để… giảm giá.
Để cảnh báo tới các phụ huynh, tôi mong các trường học hãy ngay lập tức gửi tin nhắn đến các cha mẹ. Thông qua giáo viên chủ nhiệm, hãy thông tin đến học sinh và phụ huynh. Chính chúng ta cũng nên cùng góp tay với nhà trường.
Ngọc Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mối quan hệ không rõ ràng, chẳng thể bảo vệ con tim khỏi tổn thương