Huyền Trang Bất Hối: "Mặc đẹp là để tự tin, còn đàn ông ngắm hay không, không quan trọng"

2017-12-01 14:45
- Nữ nhà văn trẻ tuổi chia sẻ quan điểm về thời trang cũng như style yêu thích của bản thân.

Với những ai đam mê tiểu thuyết tình cảm chắc hẳn sẽ biết đến cái tên Trịnh Huyền Trang, hay còn gọi là Huyền Trang Bất Hối. Ngoài việc là nhà văn với những tác phẩm trở thành triết lý đối với chị em như "Cốt cách phụ nữ", "Góc khuất đàn bà" thì cô nàng còn là chủ của một cửa hàng thời trang. Với vóc dáng thanh mảnh, Huyền Trang dường như luôn biết cách diện đồ tôn dáng hoàn hảo với những item đơn giản.

Cùng Emdep.vn trò chuyện với nữ nhà văn trẻ tuổi về thời trang và phong cách:

Huyền Trang Bất Hối: Mặc đẹp là để tự tin, còn đàn ông ngắm hay không, không quan trọng

Huyền Trang quan niệm thế nào về việc mặc đẹp với người phụ nữ? Nhiều người cho rằng việc mặc đẹp là chủ yếu để phái mạnh ngắm nhìn, bản thân Huyền Trang nghĩ thế nào?

- Có câu: "Trang phục đẹp nhất của phụ nữ trong mắt đàn ông chính là loại trang phục sơ khai nhất, muốn đẹp nhất trong mắt đàn ông, bạn không cần phải mặc quần áo”. Còn với tôi, mặc đẹp đầu tiên là để cho bản thân tự tin, sau mới là để đàn ông ngắm nhìn. Thời trang làm nên đẳng cấp, đẳng cấp tạo nên giá trị con người, còn đàn ông ngắm hay không, không quan trọng.

Thời trang có thể nhạt phai nhưng phong cách là mãi mãi, vậy làm thế nào để một cô gái có thể tự định hình được phong cách phù hợp cho mình?

- Phong cách thời trang nói lên tính cách của một người, không cần định hình phong cách, mà đầu tiên là cần chuẩn chỉnh cá tính của bản thân mình thì tự dưng sẽ sinh ra phong cách. Còn tôi thích phụ nữ phá cách, không theo khuôn khổ của bất kì ai đưa ra. Tôi thích phụ nữ chạy theo xu hướng của riêng mình, tạo thành một trào lưu chứ không theo bất kể một xu hướng nào hết.

Giày cao gót được coi là tuyên ngôn của phái đẹp, với Huyền Trang, giày cao gót là món đồ quan trọng như thế nào? 

- Thực ra tôi hay đi giày bệt hoặc giày thể thao hơn là giày cao gót. Vì tôi thích sự tiện lợi, với phong cách hàng ngày của tôi cũng có phần hơi nặng nề chứ không mấy nữ tính, chỉ có những dịp cần thiết hoặc chụp ảnh tôi mới đi giày cao gót.

Còn đúng là giày cao gót là tuyên ngôn của phái đẹp, vì chỉ cần chọn đúng đôi giày mình thích, size mình đi, thì nhất định mỗi bước đi đều được nhân thêm vài trăm phần tự tin. “Cũng có thể là, chỉ cần bạn đi đôi giày phù hợp, nhất định bạn sẽ bước đến được những nơi tuyệt vời”.

Phong cách yêu thích của bạn là gì? Phong cách này thể hiện phần nào tính cách của bạn?

- Phong cách của tôi được in hằn dấu ấn qua từng sự kiện, từng bức ảnh. Tôi không biết gọi phong cách của chính mình là gì, có lẽ là hơi nữ quyền như chính mục tiêu của thương hiệu thời trang tôi mới cho ra mắt, nữ quyền và tôn vinh phụ nữ.

Mức độ sắm sửa và dùng hàng hiệu của bạn là như thế nào?

- Đồ hiệu, bao nhiêu tiền thì được gọi là đồ hiệu, tôi cũng không rõ thế nào được gọi là hàng hiệu. Với người trung bình thì vài triệu cũng là đồ hiệu, với người khá khẩm hơn thì vài chục triệu mới là đồ hiệu, với đại gia hơn nữa thì vài trăm triệu mới được coi là hiệu, nên tôi không rõ thế nào được gọi là đồ hiệu. Nên tôi chỉ biết là, tôi sắm những món đồ phù hợp, mặc những thứ thích hợp.

Còn đắt nhất hay đắt nhì thì không quan trọng, bởi có thể món đồ một trăm nghìn nhưng chỉ cần phù hợp thì giá trị bản thân sẽ tự khắc nâng cao món đồ ấy lên chứ không phải giá trị hàng hiệu nâng cao giá trị người mặc. Con người mới là thứ khẳng định giá trị thời trang.

Với thời tiết Thu này Huyền Trang thích diện món đồ nào nhất? Theo bạn xu hướng nào sẽ lên ngôi vào cuối năm nay?

- Xuân, Hạ, Thu, Đông, tôi chỉ có một sở thích diện đồ, chính là thoải mái. Ngoài những lúc ra đường cần phải lộng lẫy, thì tôi ưu tiên cho quần bó, áo phông, giày thể thao, hay giày búp bê, chỉ cần dễ hoạt động là tôi thích rồi.

Màu sắc bạn thường diện trong mùa Thu Đông là gì, vì sao?

- À, riêng về màu sắc thì bốn mùa, tôi đều chỉ mặc màu đen. Độc giả hay những người biết tôi đều nói rằng, nhìn thấy tôi là thấy màu đen, ngay cả những sự kiện của tôi cũng vậy, yêu cầu tất yếu của các sự kiện cho những độc giả tham gia chính là toàn bộ trang phục màu đen, tôi thích màu đen, không có lí do, chỉ đơn giản là thích, nên chưa bao giờ muốn hay có ý định thay đổi.

Ngắm nhìn gu thời trang sang - chảnh - chất của nữ nhà văn xinh đẹp:

Huyền Trang Bất Hối: Mặc đẹp là để tự tin, còn đàn ông ngắm hay không, không quan trọng

Với mùa đông lạnh, Huyền Trang ưu tiên những chiếc áo khoác ấm áp kết hợp set đồ đơn giản khi dạo phố.

Huyền Trang Bất Hối: Mặc đẹp là để tự tin, còn đàn ông ngắm hay không, không quan trọng

Chiếc váy trễ vai giúp cô khoe bờ vai trần và nét gợi cảm chừng mực.

Huyền Trang Bất Hối: Mặc đẹp là để tự tin, còn đàn ông ngắm hay không, không quan trọng

Hơi thở cổ điển được thể hiện rõ nét qua mẫu quần ống chuông xẻ và áo bomber khỏe khoắn.

Huyền Trang Bất Hối: Mặc đẹp là để tự tin, còn đàn ông ngắm hay không, không quan trọng

Tối giản là từ khóa cho style của Huyền Trang nên nữ nhà văn luôn ưu tiên trang phục sắc đen. Mẫu váy đen mix cùng giày cao gót, túi xách và mũ lưỡi trai ton-sur-ton giúp cô thêm cuốn hút trên phố.

Huyền Trang Bất Hối: Mặc đẹp là để tự tin, còn đàn ông ngắm hay không, không quan trọng

Vẫn là phong cách cổ điển sang trọng và quý phái với mốt quần ống chuông.

Huyền Trang Bất Hối: Mặc đẹp là để tự tin, còn đàn ông ngắm hay không, không quan trọng

Mặc đồ đen không nhàm chán là phải học tập Huyền Trang như thế này nhé.

Huyền Trang Bất Hối: Mặc đẹp là để tự tin, còn đàn ông ngắm hay không, không quan trọng

 Có vẻ như chiếc quần ống chuông rất "được lòng" nữ nhà văn.

Huyền Trang Bất Hối: Mặc đẹp là để tự tin, còn đàn ông ngắm hay không, không quan trọng

 Mùa Đông mặc thế này cũng đủ ấm và "chất" rồi!

  Hana (thực hiện)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chỉ cần một người yêu em như thế