Chàng bán báo vô gia cư khiến cả làng thời trang 'ngả mũ'

2016-08-15 16:56
- Dù khuyết tật và chỉ kiếm sống bằng mấy thùng báo nhưng chẳng gì có thể ngăn Steeve Mackaya trưng diện, để mình đẹp như một tác phẩm nghệ thuật trên đường phố New York.

Thời trang, vốn xưa nay, luôn bị quy kết là "xa xỉ" hay "phù phiếm". Người ta chỉ nghĩ đến thời trang sau khi đã được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Với nhiều người, áo quần đẹp là thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Diện đẹp để làm gì nếu như không sống một cuộc sống sung túc no đủ?

Tưởng mọi thứ rõ ràng là thế, nhưng câu chuyện về Steeve Mackaya sẽ khiến bạn phải thay đổi suy nghĩ.

Steeve Mackaya là một người đàn ông da màu, 30 tuổi. Quê hương của anh là Gabon, bờ biển phía tây châu Phi, bẩm sinh đã bị bại liệt. Đến Mỹ từ năm 2013, tưởng chừng như xứ cờ hoa sẽ là một miền đất hứa nhưng sự thực phũ phàng là yêu cầu xin tị nạn của Steeve không được chấp thuận, và anh phải sống như một người vô gia cư trên đường phố New York.

Người bán báo này sẽ khiến bạn tin rằng, thời trang chẳng phải điều xa vời với bất cứ ai.

Sáng sớm mỗi ngày, người dân ở khu phố Chelsea lại bắt gặp bóng dáng một người đàn ông ngồi trên xe lăn, bên cạnh là những chiếc thùng để báo mới và sữa. Tưởng như chỉ đơn thuần là một hoàn cảnh không may như bao sinh mệnh khác trên cuộc đời, nhưng không, Steeve Mackaya rất nổi bật. Điều làm anh trở thành "tâm điểm" của góc phố nhỏ này là những bộ suit màu sắc rất "oách", được kết hợp cùng phụ kiện như kính râm và mũ mão, quý ông lịch lãm chẳng thua ai!

Mưa hay nắng, ngày ngày người bán báo kỳ lạ này vẫn ung dung ngồi nguyên chỗ quen thuộc với những trang phục quá đỗi bắt mắt. Thế nên cũng chẳng có gì lạ khi nhiếp ảnh gia Moshe Katvan bị cuốn hút bởi khung cảnh thú vị đó.

"Anh ấy giống như một tác phẩm nghệ thuật trên đường phố New York, quá khó để có thể tin được và vô cùng tuyệt vời. Bạn sẽ chẳng thể nào thấy được một cảnh tượng tương tự ở đâu khác trên thế giới này. Tôi hỏi xem anh ta muốn gì? Tiền? Anh ta bảo rằng, chỉ muốn kể câu chuyện của đời mình" - Moshe chia sẻ.

Không chỉ thế, Moshe còn được người bán báo lạ kỳ này chia sẻ những điều thú vị. "Anh ấy bảo rằng không thể cất những trang phục này ở khu cho người vô gia cư, phải để chúng ở nhà một người bạn gần đây. Mà tôi nghĩ anh ta cũng đã diện đủ những bộ cánh của mình rồi. Hôm qua, anh ấy đã phải mặc lại bộ màu đỏ."

Chỉ bán báo và lại khuyết tật, ai có thể ngờ rằng Steeve Mackaya có thể ăn diện sành điệu đến nhường này!

Chàng bán báo vô gia cư khiến cả làng thời trang 'ngả mũ'

(Theo Trí thức trẻ)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hãy mạnh mẽ lên, từ bỏ một người không xứng đáng với tình yêu của bạn