Chú rể tật nguyền vẫn lê chân đến lễ đường để làm điều mà ai cũng muốn khóc

Mộc Miên 2017-11-14 19:07
- Cô gái nào trên đời cũng muốn ở một thời điểm phù hợp nhất, được mặc lên người chiếc váy cưới đẹp nhất, và được gả cho người đàn ông mình tin cậy nhất .

Mỗi việc ta làm, mỗi câu chuyện ta nghe, mỗi người ta gặp, tôi cho đều là có cơ duyên. Điều đáng sợ nhất, có lẽ là sống không có mục đích. Khi một người bước vào cuộc sống của ta, thay đổi nó, khiến nó trở nên tốt đẹp hơn, rồi tự lúc nào thành một phần không thể thiếu của ta, đó quả thực là điều tuyệt vời. 

Chú rể tật nguyền vẫn lê chân đến lễ đường để làm điều mà ai cũng muốn khóc

Đây có lẽ là một trong những đám cưới đặc biệt nhất tôi may mắn được tham dự. Những ai đang mất niềm tin vào tình yêu, tôi nghĩ nên kiên nhẫn đọc hết câu chuyện này! Không phải bởi số lượng khách mời, không phải vì trang trí cầu kì, cũng chẳng do ý tưởng độc đáo, mà bởi chính những cảm xúc chân thành và ý nghĩa nhất.

Hoàng và Mai đã yêu nhau được 4 năm. Họ đến với nhau một cách chân thành, đến nỗi tình yêu của họ đã trở thành niềm ghen tỵ của tất cả bạn bè. Mai vốn là tiểu thư con nhà giàu, nhưng lại khuất phục trước trái tim chân thành của chàng trai tỉnh lẻ hiền lành, chăm chỉ, là Hoàng. Ban đầu, cha mẹ Mai không đồng ý trao cô con gái út lá ngọc cành vàng của mình cho chàng trai nghèo, nhưng sự quyết tâm của cả hai đã khiến cha mẹ cô mủi lòng và ủng hộ.

Hai tháng trước ngày cưới, Hoàng đã quyết tâm dành tặng cho Mai một bất ngờ, khi anh tự mình chinh phục đỉnh Fansipan, với mong muốn ghi lại những bức ảnh đẹp về núi rừng, tặng Mai trong ngày cưới. Hoàng biết, những cánh rừng đỗ quyên, những khe suối róc rách, những cây khô mộc trên đỉnh núi cao này, là niềm yêu thích của Mai, nhưng cô không bao giờ dám tự mình chinh phục vì bản tính nhút nhát từ nhỏ của mình.

Trong nỗ lực giành tặng món quà cưới bất ngờ cho Mai, Hoàng đã không may gặp một chấn thương. Trong quá trình leo núi, anh đã bị ngã xuống một mỏm đá sắc nhọn… Chấn thương rất nặng ở chân đã khiến anh suýt bị cắt đi đôi chân của mình. Tưởng như mọi kế hoạch sẽ phải huỷ bỏ nhưng bằng một nỗ lực phi thường, tiệc cưới vẫn được tổ chức dù anh chỉ cố gắng có mặt ở đó được vỏn vẹn 2 tiếng rồi quay trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Và chừng đó cũng đủ để anh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn bè, người thân cũng như thể hiện tình yêu lớn lao của mình với Mai.

Hôm ấy, ở lễ đường lung linh rực rỡ, Hoàng nắm chặt tay Mai, mắt không rời cô một phút. Như thể, cô là điều tuyệt vời đẹp đẽ nhất và không muốn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của cô. "Xin lỗi mọi người vì hôm nay tôi xuất hiện trong bộ dạng có phần bất tiện, cũng không thể dự trọn vẹn lễ cưới của chính mình. Nhiều người khuyên tôi không nên cố gắng có mặt, vì sức khoẻ không hoàn toàn đảm bảo, cũng vì muốn tốt cho tôi.

Chú rể tật nguyền vẫn lê chân đến lễ đường để làm điều mà ai cũng muốn khóc

Rốt cuộc tôi vẫn đến được đây, để có thể trực tiếp cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ động viên, tham dự đông đủ ngày hôm nay. Và quan trọng hơn, bởi một người. Đó là em. Cảm ơn em vì đã đến bên tôi, nhìn thấu con người thật của tôi, giúp tôi sống tốt hơn, ở bên tôi những lúc đầy đau đớn, tuyệt vọng như thế này. Hy vọng có thể cùng em đi hết cuộc đời này. Anh yêu em!"

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn nhẹ trên gò má. Mai xúc động cúi xuống hôn Hoàng, lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết ngày hôm ấy, ai cũng rưng rưng vì cảm động. Tình yêu chân thành có sức mạnh như thế đấy. Đừng vội nghe nhiều câu chuyện tình éo le mà không dám đặt niềm tin vào một tình yêu đẹp.

Mộc Miên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu