Bao dung khác với cam chịu, phụ nữ đừng nhầm lẫn mà khổ vì đàn ông cả đời

Mộc Miên 2017-11-22 09:23
- Nếu có một ngày nhìn lại sẽ nhiều người thảng thốt nhận ra, vì yêu mà mình đã đánh đổi quá nhiều thứ trong đời.

Tôi rất ghét cảm giác người khác cứ mong muốn tôi phải bao dung, phải vị tha, trong khi đối với người ta, bao dung và vị tha là việc quá tầm thường, nhưng thực chất để có thể vị tha hay bao dung cho một người là một việc chưa bao giờ dễ dàng. Giống như việc người phạm lỗi, người làm sai chưa bao giờ hiểu được cảm giác của người thứ tha là như thế nào.

Bao dung khác với cam chịu, phụ nữ đừng nhầm lẫn mà khổ vì đàn ông cả đời

Bạn đang bao dung hay cam chịu trong tình yêu?

Thứ tha và bao dung một người, luôn là vì yêu cho nên mới tình nguyện chịu tổn thương mà cam chịu. Vậy còn người phạm lỗi, liệu yêu thương thật tâm thì tại sao lại phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Là đàn bà nhỏ nhen, hay đàn ông vô ý, là phụ nữ quá chú trọng tiểu tiết, hay đàn ông quá mức vô tâm.

Cuộc đời này, nếu ai cũng chịu đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận, cuộc đời có phải dễ chịu hơn biết bao nhiêu. "Đừng khiến một người phụ nữ phải ân hận với việc bản thân đã quá bao dung, đừng khiến người phụ nữ hết lòng vì tình yêu phải tự cười bản thân vì đã quá ngu xuẩn khi tha thứ cho một người quá nhiều lần".

Đời người thì dài nhưng thanh xuân của phụ nữ lại rất ngắn, nên đừng hoang phí tuổi xuân của mình. Hãy yêu hết mình, nhưng tuyệt đối không được quá lụy, biết dừng lại đúng lúc, biết bao dung cho đúng người. 

Biết rằng phụ nữ chúng ta yếu đuối lắm, cảm tưởng như một cơn gió thổi qua cũng đủ lung lay. Nhưng phải cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình, vùng dậy trước sóng gió, đối mặt với khó khăn và làm chủ bản thân. Là phụ nữ, không được sống ích kỉ nhưng nhất định phải biết thương yêu bản thân. Trước khi bạn muốn yêu thương ai, bạn phải biết yêu thương và tôn trọng chính mình. Một người phụ nữ thông minh sẽ khiến người đàn ông của mình vừa yêu vừa nể.

Bao dung khác với cam chịu, phụ nữ đừng nhầm lẫn mà khổ vì đàn ông cả đời

Phụ nữ, đừng chỉ vì yêu mà quên đi tự trọng của bản thân mình.

Tôi cũng đã yêu vài lần, và tôi thường kết thúc chuyện yêu đương khi tôi cảm thấy không được người đàn ông ấy tôn trọng, lắng nghe và trở nên quá nhỏ bé trong mắt họ. Nếu cứ bao dung hết lần này lần khác mà người đàn ông vẫn “trơ” ra thì có nghĩa là không có sự đảm bảo nào hết cho thứ được gọi là tình yêu ấy.

Phụ nữ yêu tới mức “chết đi sống lại” vì một mối tình vốn đã dại, làm mọi thứ trong mù quáng, thậm chí liên tục nhận hết lỗi lầm dù bản thân chẳng làm điều gì sai còn là cái dại lớn hơn. Phụ nữ hãy yêu bản thân mình trước…

Người ta bảo: “Phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng”. Có nhiều người phản bác nhưng tôi thực sự thấy rất đúng. Thế nên chọn đàn ông, đừng ham giàu có, đẹp trai, mà hãy chọn người có sống sâu sắc, biết yêu thương, biết vì mình để cùng mình vượt qua sóng gió cuộc đời…

Mộc Miên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu