Nữ hướng dẫn viên dũng cảm tố cáo đối tượng xâm hại: Phụ nữ có quyền lên tiếng!

Khánh An 2022-09-23 11:19
- Không nhận tiền để im lặng cho qua chuyện, vượt qua trở ngại tâm lý, nữ hướng dẫn viên bị xâm hại ở Hà Giang quyết đưa sự việc ra ánh sáng.

Chuyện phụ nữ, trẻ em bị xâm hại đã là vấn đề gây nhức nhối ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Nạn nhân của những vụ xâm hại đa phần thường giấu mặt, giấu tên, thậm chí còn im lặng cho qua vì sợ tai tiếng, vì muốn có cuộc sống yên bình, vì sợ bị ảnh hưởng đến tương lai sau này. Nhưng nữ hướng dẫn viên tên L. (quê ở Thạch Thất, Hà Nội) đã không làm như vậy.

Nữ hướng dẫn viên dũng cảm tố cáo đối tượng xâm hại: Phụ nữ có quyền lên tiếng!

Nữ hướng dẫn viên dũng cảm tố cáo đối tượng xâm hại

Trao đổi trên tờ VOV, chị L. cho biết: Tối 17/9, chị có tham gia bữa tiệc do chủ homestay tổ chức tại Hoàng Su Phì (Hà Giang). Trong buổi tiệc, chị có ngồi cùng mâm với Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, trú ở xã Thông Nguyên, Hoàng Su Phì, người quen của chủ homestay).

"Sau bữa tiệc, tên này (tức Triệu Tạ Mềnh) đã bám theo tôi". - Chị L. cho biết.

Cũng theo chị L., trong suốt bữa tiệc chị không hề trò chuyện hay có cử chỉ thân mật gì với Triệu Tạ Mềnh, do chị chỉ quen biết với chủ của homestay. Khoảng 22h30' ngày 17/9, chị L. sau khi đã uống rượu tại bữa tiệc liền về phòng nghỉ, có tắt điện nhưng quên đóng cửa phòng.

Nữ hướng dẫn viên dũng cảm tố cáo đối tượng xâm hại: Phụ nữ có quyền lên tiếng!

(Ảnh: NVCC)

"Khoảng 1h30' sáng ngày 18/9, khi tôi đang ngủ say thì một thanh niên đột nhập vào phòng khống chế, cưỡng bức tôi quan hệ tình dục. Đối tượng dùng tay siết cổ, do lo sợ cho tính mạng mình nên tôi không thể làm gì khác". - Chị L. chia sẻ.

Chị L. cho hay, đang được luật sư của mình đưa đi giám định tại cơ quan chức năng. Phía nghi phạm đã “đánh tiếng” xin bồi thường để xin hòa giải nhưng chị L. giữ quan điểm “xử lý theo đúng pháp luật”.

Ngày 21/9, VKSND huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Chị L. cho hay, ngay sau sự việc xảy ra, một người tự xưng là người nhà của nghi phạm có nhắn tin "thương lượng giá" với chị. "Họ ra giá 80 triệu và nói nếu em khăng khăng và đã quyết tâm vậy thì họ chấp nhận, và có ý hù doạ: Giờ cố gắng giúp anh nhé. Em đưa ra một cái giá cụ thể, anh em sẽ cố gắng giải quyết cho xong. Giờ nhà nó cũng nghèo quá, túng quá, nó mà làm liều nó nhảy thác hay treo cổ tự tử, lúc đó nói chuyện nó khó ra. Cố gắng giúp anh đưa ra một điều khiện cụ thể để 2 bên bàn bạc cho xong" - chị L. thông tin.

Nữ hướng dẫn viên dũng cảm tố cáo đối tượng xâm hại: Phụ nữ có quyền lên tiếng!

Chân dung nghi phạm Triệu Tạ Mềnh.

Đáp lại lời "mặc cả", chị L. cho biết: "Em có đi bán dâm đâu, em không biết cái giá nào là đủ".

"Em quyết tâm không nhận thỏa hiệp, em chấp nhận bị ảnh hưởng, chấp nhận bị tai tiếng để làm sáng tỏ vụ việc, bắt người gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật" - chị L. cho biết.

Bên cạnh đó, chị L. quả quyết: "Không thể mượn cớ anh ta là người dân tộc thiểu số, không thể mượn cớ là làm ảnh hưởng tới du lịch... để bao biện cho cái sai. Bởi em biết chắc chắn ở nơi đây không chỉ có mình em mà còn nhiều nạn nhân khác".

Chị L. nói: "Tôi nhất quyết không đồng ý thỏa hiệp. Sự việc đã xảy ra rồi và chị muốn đối tượng đã làm hại mình phải bị xử lý theo quy định của pháp luật".

Phụ nữ có quyền lên tiếng!

Hành động dũng cảm, không khoan nhượng trước cái xấu, cái ác của chị L. được đông đảo mọi người ủng hộ. Thời xưa, tiết hạnh của người con gái được đánh giá cao hàng đầu. Đa phần nạn nhân của những vụ hiếp dâm thường im lặng, không muốn chia sẻ danh tính của bản thân hoặc thậm chí nhắm mắt cho qua vì sợ bị người đời bàn tán, chỉ trỏ, sợ ảnh hưởng đến tương lai sau này.

Quả thực, đối với những nạn nhân bị xâm hại, có người thương cảm, xót xa, người phẫn nộ vì kẻ thủ ác. Nhưng cũng không có những ý kiến ác ý cho rằng họ bị xâm hại là do họ không biết bảo vệ bản thân, hoặc họ bị hiếp dâm là do họ...mặc hở.

Dường như, câu chuyện phụ nữ bị quấy rối tình dục ở Việt Nam những năm gần đây ngày càng trở nên phổ biến hơn. Nhẹ thì chỉ dừng lại ở lời chòng ghẹo, va chạm vô tình, nặng hơn là bị xâm hại. Mà một trong những nguyên nhân khởi đầu của câu chuyện (theo lời khai của những kẻ gây tội) chính là việc ăn mặc hở hang của những cô gái độ tuổi xuân thì.

Nữ hướng dẫn viên dũng cảm tố cáo đối tượng xâm hại: Phụ nữ có quyền lên tiếng!

Phong trào Me Too với hashtag #Metoo lan rộng trên thế giới.

Tuy vậy, xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng tăng lên, từ “ăn đủ, mặc đủ” dần chuyển lên “ăn ngon, mặc đẹp”. Xu hướng thời trang dần thay đổi để đáp ứng nhu cầu mặc đẹp đó. Đối với nữ giới, gợi cảm chính là một nét đẹp. Nhu cầu được phô diễn vẻ đẹp cũng là nhu cầu chính đáng của nhiều người. 

Hiển nhiên, pháp luật đã quy định, không ai có quyền sờ mó, chỉ trích, thậm chí là xâm hại phụ nữ kể cả họ có không mặc gì ra đường đi chăng nữa. Bởi đó là thân thể, thuộc về quyền sử hữu cá nhân của mỗi người. Kẻ nào có bất cứ ý đồ đen tối, ắt kẻ đó là tội phạm đáng bị nguyền rủa.

Một số chuyên gia pháp lý nhìn nhận, việc nạn nhân không thỏa hiệp, vượt qua trở ngại về tâm lý, dũng cảm tố cáo đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm là hành động rất đáng khuyến khích, đảm bảo thượng tôn pháp luật và là cơ sở để đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục đang diễn biến phức tạp trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ trên báo Công lý, luật sư  Đặng Văn Cường, Trưởng VPLS Chính Pháp cho biết: “Trong vụ việc này, sau khi sự việc xảy ra thì cô gái đã mạnh dạn làm đơn trình báo tố giác tội phạm và cơ quan điều tra căn cứ vào đơn trình báo đã vào cuộc xác minh để làm rõ hành vi của đối tượng gây án. Trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm, nạn nhân rất bình tĩnh đã tìm mọi cách để lưu lại các chứng cứ, xác định danh tính của hung thủ làm căn cứ để tố cáo. Nạn nhân đã bật đèn để nhận diện khuôn mặt đối tượng, lưu lại các dấu vết để chứng minh có hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn, đồng thời ngay lập tức trình báo sự việc với cơ quan điều tra, bởi vậy đây là một vụ án có nhiều căn cứ để buộc tội đối với nghi phạm gây án."

Trước đó, vào ngày 24/8 tại đồn cảnh sát Chokchai, một nữ diễn viên Thái Lan 21 tuổi cùng với luật sư Sitara Biabangkerd (Tum) đã đệ đơn lên trình báo vụ việc bị đánh thuốc và xâm hại tình dục. Luật sư Sitara Biabangkerd tiết lộ rằng nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại vào ngày 11/8. Hung thủ là chủ một công ty lớn và là cháu của cựu bộ trưởng. Hắn đã thuyết phục nạn nhân tới nói chuyện công việc tại biệt thự, nhưng đã cho nạn nhân uống thuốc ngủ để thực hiện hành vi đồi bại.

Tarana Burke là nhà sáng lập phong trào Me Too (Tôi cũng vậy) với hashtag #Metoo kêu gọi ngăn chặn nạn quấy rối và xâm hại tình dục trên toàn thế giới từ năm 2006. Phong trào này bùng nổ năm 2017 khi nữ diễn viên Ashley Judd lên tiếng cáo buộc nhà sản xuất truyền thông có thế lực ở Hollywood là Harvey Weinstein vì đã có hành vi quấy rối tình dục.

Dần dần, phong trào #Metoo lan tỏa rộng rãi trên toàn thế giới. Từ ảnh hưởng của phong trào, phụ nữ đã công khai lên tiếng về việc đã bị xâm hại hay quấy rối tình dục, tạo nên một không khí đầy cảm thông khiến những người phụ nữ khác dám cất lên tiếng nói chia sẻ về những chuyện họ đã phải trải qua khi rơi vào những tình thế tương tự. Trên các phương tiện truyền thông, phụ nữ thuộc đủ mọi tầng lớp, địa vị, ngành nghề xã hội cùng chia sẻ những trải nghiệm của mình.

Ngày nay, phụ nữ hiện đại với tài năng, bản lĩnh và sự am hiểu pháp luật đã tự tin hơn rất nhiều trong việc đòi lại quyền, lợi ích chính đáng khi bị xâm hại. Lòng dũng cảm của chị L. đáng được khích lệ. Vụ việc chị dám đứng lên tố cáo xâm hại cũng là bài học cảnh tỉnh cho những tên yêu râu xanh muốn xâm hại, chà đạp lên phụ nữ!

Khánh An (Tổng hợp)

 

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo rửa mặt giúp da sạch mịn của phụ nữ Nhật