Thương Tín khóc vì nhớ con, đáp trả khi bị nói "hết thời", "ăn mày dĩ vãng"

Khánh An 2023-04-28 16:00
- Lúc trẻ đứng ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng đến khi về già, Thương Tín chật vật sống qua ngày.

Diễn viên Thương Tín từng là ngôi sao màn ảnh rất được khán giả ngưỡng mộ. Hiện tại, ông gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sau cơn đột quỵ, nam diễn viên trở nên gầy gò. Mặc dù sống chung với nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín vẫn cảm thấy cô đơn. Nam tài tử chỉ có thể trò chuyện với con gái nhỏ qua điện thoại mỗi ngày.

Khi gặp phóng viên, Thương Tín cho hay chỉ ngồi nói chuyện không ông đã thấy mệt mỏi. Mỗi ngày thức dậy, nam nghệ sĩ cảm thấy mình còn sống, có thể di chuyển là một điều may mắn. Tài tử đình đám năm nào sợ mình sẽ ra đi đột ngột. Mới dây, ông vừa tổ chức một đêm nhạc để tri ân và gửi lời chào tạm biệt đến những người đã yêu mến mình.

Thương Tín khóc vì nhớ con, nghĩ về cuộc sống bây giờ

Sau 3 lần đột quỵ, Thương Tín không còn khỏe như trước. Nam diễn viên cho biết ông đã sụt 17kg. "Trải qua những lần như vậy, tôi cũng ráng ăn uống dù điều kiện mình chưa hẳn đã tốt, bởi phải ngủ nghỉ đầy đủ thì sức khỏe mới khá lên được. Nhiều lúc, tôi cảm giác bị bơ vơ, cô độc khi không có người thân bên cạnh lúc bệnh tình. Tôi không muốn suy nghĩ nhiều vì cũng không giải quyết được", diễn viên "Biệt động Sài Gòn" trải lòng.

Sau khi về ở với nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín bớt khó khăn về kinh tế hơn trước. Khi có show diễn, ông ráng sức đi để kiếm thêm. Có chút đỉnh tiền, nam diễn viên gom góp gửi về quê cho con gái nhỏ đang đi học.

Thương Tín khóc vì nhớ con, nghĩ về cuộc sống bây giờ

Trước ý kiến rằng đã "hết thời", "ăn mày dĩ vãng", nam diễn viên đáp: "Cuộc đời tôi trước giờ chỉ biết cống hiến cho nghệ thuật, không làm bất kỳ công việc gì khác. Khi họ nói vậy, tôi chỉ biết chấp nhận, tự nghĩ có lẽ họ chưa hiểu hết về Thương Tín. Người thương sẽ luôn bảo vệ, còn người đã ghét có nói gì cũng vậy.

Tôi chấp nhận hết. Tôi tự thấy mình chưa làm điều gì xấu nên chỉ biết lấy sự yêu thương còn lại để tự an ủi. Nhiều lúc tôi nghĩ vui, họ bảo: "Thương Tín ăn mày dĩ vãng", cũng hên mình còn có "dĩ vãng" để "ăn mày" (cười). Chứ nhiều người cũng chẳng còn gì để "ăn mày"."

Thương Tín tâm sự niềm hy vọng, động lực của ông trong thời điểm hiện tại là con gái. Bé sống với mẹ ở quê, ông thường gọi điện về trò chuyện để hai cha con gần gũi nhau. Nam diễn viên bày tỏ áy náy mỗi khi con nói cần tiền đóng học nhưng lại không có nhiều tiền gửi về.

Thương Tín khóc vì nhớ con, nghĩ về cuộc sống bây giờ

"Đến giờ, tôi tự trách vì bản thân chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, chưa thể cho con có cuộc sống tốt hơn. Tôi không dám trách móc, chỉ mong có thêm nhiều công việc, sức tới đâu thì "cày" tới đó để có chi phí gửi về cho con ăn học. Bây giờ, chuyện học hành tốn kém dữ lắm, nên tôi ráng sức được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nhiều lúc nhớ con, nghĩ về cuộc sống của mình bây giờ, tôi đi ngoài đường mà khóc hoài. Mình không cố ý nhưng nước mắt tự chảy, nhất là những lúc gọi cho con. Mình không dám giãi bày vì nghĩ đó là những nỗi khổ mà số phận mình phải trải qua thì mình nhận, và không phải ai cũng hiểu mình", Thương Tín trải lòng khi nghĩ về con.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập giúp chị em vét sạch mỡ bụng siêu nhanh tại nhà