Thương cho Phương Oanh!

Tin liên quan
Chỉ sau hơn một năm từ khi Phương Oanh và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) làm lễ ăn hỏi, hạ sinh hai con song sinh chia sẻ về tổ ấm hạnh phúc, thì người đàn ông cô tin tưởng tuyệt đối lại vướng vòng lao lý. Tin tức Shark Bình bị bắt và khởi tố khiến công chúng bàng hoàng. Nhưng giữa tất cả, hình ảnh người phụ nữ vừa làm mẹ, vừa làm diễn viên, vừa phải đối diện bão tố dư luận lại khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Trước khi mọi chuyện xảy ra, Phương Oanh từng là gương mặt sáng giá của phim truyền hình Việt. Từ Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân, Cô gái nhà người ta và hiện tại là Gió ngang khoảng trời xanh, cô đều ghi dấu bằng diễn xuất bản năng, mộc mạc và cuốn hút. Nhưng sự nghiệp đang độ thăng hoa thì tình yêu với Shark Bình bước vào cuộc đời cô: ồn ào, thị phi, và cũng đầy biến động. Từ ngày công khai tình cảm với doanh nhân nổi tiếng, Phương Oanh phải đối diện với nhiều luồng ý kiến trái chiều như việc bị gắn mác “người thứ ba” cho đến những bàn tán về mối quan hệ giữa Shark Bình và vợ cũ.
Dù phải chịu sức ép khủng khiếp, cô vẫn lựa chọn im lặng, thỉnh thoảng chỉ lên tiếng bằng những dòng chia sẻ đầy ẩn ý: “Mọi chuyện rồi sẽ có câu trả lời bằng thời gian.” Và đúng là thời gian đã trả lời thật - nhưng là bằng một cách đầy trớ trêu. Khi Shark Bình bị khởi tố liên quan đến những sai phạm trong lĩnh vực kinh tế, thì chính Phương Oanh lại là người phải đối diện với ánh nhìn thương hại lẫn xét nét từ công chúng.
Giữa lúc dư luận sôi sục, cơ quan điều tra cũng đã xác nhận rằng về mặt pháp lý, Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng hợp pháp, chưa có hồ sơ ly hôn. Điều đó đồng nghĩa với việc cô vẫn là “người phụ nữ của anh” - ít nhất là trên giấy tờ. Trước khi chồng bị bắt, công chúng vẫn thấy cả hai mặn nồng, tình cảm thắm thiết, cùng nhau vun vén cho gia đình nhỏ, cùng chơi thể thao, đi du lịch, không hề có dấu hiệu rạn nứt.
Chính vì thể, ở thời điểm này, với Phương Oanh, cô đang phải gánh áp lực khủng khiếp từ dư luận và biến cố của chồng. Có lẽ chỉ những người từng trải qua mới hiểu được. Cảm giác một người mẹ ôm con nhỏ trong tay giữa những đêm mất ngủ, nhìn ra thế giới ngoài kia đầy giông bão, là cảm giác vừa thương vừa kiên cường đến nhường nào.
Công chúng từng thấy một Phương Oanh tự tin, xinh đẹp, kiêu hãnh trên thảm đỏ, nhưng giờ đây, người ta lại thấy hình ảnh một người phụ nữ trầm lặng. Cô không lên tiếng thanh minh, không khóc lóc cầu xin thương cảm, mà chọn im lặng. Đó không phải là sự yếu đuối, mà là lựa chọn của một người biết rằng mọi lời nói lúc này chỉ khiến sóng gió thêm lớn.
Thương cho Phương Oanh! Bởi nếu có ai sai trong câu chuyện này, thì đó không phải là cô. Về những sai phạm trong kinh doanh, những vấn đề pháp lý thì người làm sai phải chịu trách nhiệm. Còn cô - một người phụ nữ sinh hai đứa con song sinh, từ bỏ ánh đèn sân khấu để vun vén tổ ấm lại đang trở thành “người đứng giữa”, vừa bị dư luận săm soi, vừa phải đối diện với nỗi sợ hãi về tương lai. Người ta có thể tranh cãi về tình yêu của cô và Shark Bình, nhưng không thể phủ nhận rằng, trong những ngày này, cô đang là người chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Phía sau ánh hào quang, nghệ sĩ cũng là con người. Và đôi khi, họ còn dễ tổn thương hơn người bình thường, bởi mỗi biến cố đều bị soi dưới ống kính phóng đại. Nếu những ngày trước, Phương Oanh được nhắc đến với vai diễn đầy cảm xúc trong Hương vị tình thân, thì nay, cô lại trở thành nhân vật chính bất đắc dĩ trong một câu chuyện đời thật đầy nước mắt. Thậm chí, có người còn ví von Phương Oanh bị những vai diễn "vận vào đời".
Trong cơn bão mang tên “pháp lý” này, có lẽ điều Phương Oanh cần nhất không phải là sự thương hại, mà là sự thấu hiểu. Cô cần thời gian để vực lại tinh thần, để tiếp tục làm mẹ, làm chỗ dựa cho hai đứa con thơ. Cuộc đời phụ nữ đôi khi được đo bằng những lần họ ngã - và cách họ đứng lên sau mỗi lần ngã ấy. Phương Oanh từng mạnh mẽ vượt qua thị phi, từng dám yêu, dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Phương Oanh từng nói trong một bài phỏng vấn rằng “phụ nữ khi đã làm mẹ thì không được phép yếu đuối”. Có lẽ chính niềm tin đó giúp cô hôm nay có thể bình thản nhìn vào thử thách, tập trung chăm con, thay vì sa vào những tranh cãi không hồi kết. Ai đúng, ai sai, pháp luật rồi sẽ phân định. Nhưng trong cơn bão này, người đáng được thương nhất vẫn là người phụ nữ đang một mình gánh cả gia đình nhỏ với hai đứa trẻ sinh đôi cần hơi ấm của mẹ, cần nụ cười của mẹ để vượt qua những ánh nhìn tò mò từ xã hội.
Hạnh Nguyên
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
