Phương Mỹ Chi bật khóc trong cánh gà sau khi thua đối thủ Trung Quốc, bày tỏ nỗi tiếc nuối lớn

Tin liên quan
Phương Mỹ Chi vừa khép lại hành trình tại cuộc thi Sing! Asia 2025 với vị trí Top 3, nhưng điều khiến cô bật khóc nức nở không phải vì dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết, mà vì nỗi tiếc nuối sâu sắc khi không được thể hiện tiết mục cuối cùng. Đây là phần trình diễn mà cô và ê-kíp Việt Nam đã dồn toàn bộ tâm huyết suốt nhiều tuần liền. Ngay sau khi MC công bố kết quả, Phương Mỹ Chi không giấu được sự xúc động. Trong đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cho biết mình khóc không phải vì bị loại hay vì thứ hạng, mà bởi tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, vốn được chuẩn bị công phu với ban nhạc dân tộc, đã không thể cất lên.
Tiết mục mà cô nhắc tới là Bài ca đất phương Nam - ca khúc được phối khí hiện đại trên nền nhạc cụ dân tộc, kể câu chuyện đầy tự hào về con người và vùng đất phương Nam Việt Nam. Nỗi buồn càng nhân lên khi nhìn thấy ban nhạc dân tộc đã chỉnh tề, sẵn sàng sát cánh cùng cô, nhưng rồi lại lặng lẽ rời đi trong tiếc nuối. Hình ảnh ấy khiến cô không thể kìm nén được nước mắt.
Dù chỉ kém Á quân 0,8 điểm, Phương Mỹ Chi khẳng định cô không buồn vì không giành ngôi vị cao nhất. Trái lại, cô cảm thấy biết ơn vì hành trình tại Sing! Asia đã cho mình cơ hội khẳng định năng lực, làm mới dân ca, kết nối văn hóa Việt với bạn bè quốc tế. Những tiết mục như Lạc trôi phiên bản giao hưởng, Chopsticks – Một bó đũa kết hợp 5 ngôn ngữ và nhiều loại nhạc cụ dân tộc, là minh chứng rõ nét cho khả năng sáng tạo và tinh thần đổi mới mà Phương Mỹ Chi mang đến cuộc thi. Đặc biệt, cô còn cảm động khi nhận được sự an ủi từ bạn bè quốc tế, như ca sĩ Khả Lâu đến từ Đài Loan - người đã ôm và vỗ về cô trong hậu trường, tạo nên khoảnh khắc đầy tính nhân văn được cộng đồng mạng lan tỏa mạnh mẽ.
Tuy không được biểu diễn bài hát tâm huyết tại sân khấu Sing! Asia, Phương Mỹ Chi gửi lời hứa đến khán giả và ê-kíp rằng cô sẽ thể hiện trọn vẹn tiết mục này vào tháng 8 tới, tại một sân khấu khác, như cách để trả lại những gì còn dang dở. Với cô, phần thưởng lớn nhất không nằm ở chiếc cúp hay danh hiệu, mà là sự đồng hành của ê-kíp, tình cảm của khán giả và cảm giác được sống trọn vẹn với âm nhạc quê hương. Giọt nước mắt hôm ấy là giọt nước mắt của một nghệ sĩ sống hết mình vì đam mê, vì bản sắc và vì niềm tự hào mang tên Việt Nam.
Hà An (Tổng hợp)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
