Nữ phụ phản diện ở Phía Trước Là Bầu Trời: Ly hôn 1 mình nuôi con, gác đam mê vì con trai U40 mới trở lại màn ảnh

Loan Mạc 2022-08-25 08:31
- Cô thư ký bị ghét ở Phía Trước Là Bầu Trời hiện tại ra sao?

Bộ phim Phía trước là bầu trời đã lên sóng hơn 20 năm nhưng vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả yêu truyền hình Việt Nam. Phim kể về cuộc sống khó khăn của những sinh viên ở một thị trấn nhỏ cố gắng bám trụ lại Hà Nội sau khi tốt nghiệp.

Bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, không chỉ những nhân vật chính như Nguyệt, Thương, Nhung để lại ấn tượng mà những vai phụ như Trà hay Thư ký Thu cũng khiến khán giả khó quên.

Nữ phụ phản diện ở Phía Trước Là Bầu Trời: Nỗ lực phi thường vượt nghịch cảnh, U40 mới trở lại màn ảnh

Thu được giới thiệu là một cô gái Hà Nội, là thư ký trưởng phòng đối ngoại nơi Thương làm việc sau khi ra trường. Thu dù là đàn chị nhưng đã cố gắng hết sức để trấn áp và nói xấu Thương trước mặt giám đốc, thậm chí còn khinh thường Thương. Nhân vật Thu khiến nhiều khán giả ghét.

Gương mặt tươi sáng của điện ảnh miền Bắc những năm 90

Vân Anh đam mê diễn xuất từ ​​khi còn nhỏ và cô đã có thể theo đuổi nghiệp diễn khi không tuân theo lời của mẹ. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô không học cấp ba bình thường như bạn bè mà đăng ký học trung cấp kịch nghệ. Dù không bằng lòng nhưng mẹ cô cũng phải cho cô vào trường.

Sự nghiệp của Vân Anh thuở mới vào nghề nhìn chung khá thuận lợi. Từ khi học cấp 2, cô đã có cơ hội góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng. Cô là gương mặt sáng giá trên truyền hình miền Bắc trong những năm 90 và đầu những năm 2000 khi góp mặt trong hàng loạt dự án đình đám như: Một Chuyến Thăm Quê, Phía Trước Là Bầu Trời, Xin Hãy Tin Em,...

Nữ phụ phản diện ở Phía Trước Là Bầu Trời: Nỗ lực phi thường vượt nghịch cảnh, U40 mới trở lại màn ảnh

"Những năm 1995, 1997, tôi vừa vào trường đã được mời đi đóng phim, đi quay quảng cáo. Thú thực, đó là một điều rất đặc biệt của thời bấy giờ nên tôi rất tự hào, còn các bạn học cũng có chút ghen tỵ. Nhưng chẳng hiểu sao tôi toàn được giao những vai đanh đá, đáng ghét" - Vân Anh từng chia sẻ.

Cuộc đời đầy sóng gió và nghị lực phi thường

Năm 1998, Vân Anh thi đậu và được nhận vào lớp diễn viên sân khấu, cô kết hôn và bỏ học vào năm sau. Khi kết hôn, Vân Anh mới 19 tuổi và chồng hơn cô 17 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác nảy sinh nhiều mâu thuẫn, khi con trai học tiểu học, cô quyết định ly hôn. Khi đó, cô ra đi cùng con và tài sản duy nhất của cô là chiếc xe máy. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền và áp lực dành thời gian cho con cái đã khiến Vân Anh quyết định từ giã sự nghiệp diễn xuất.

Nữ phụ phản diện ở Phía Trước Là Bầu Trời: Nỗ lực phi thường vượt nghịch cảnh, U40 mới trở lại màn ảnh

Vân Anh phải chạy đôn chạy đáo kiếm việc làm để nuôi hai mẹ con. Cô phải làm bồi bàn, phục vụ, lương chỉ 1,6 - 1,7 triệu đồng. Mỗi ngày sau khi đón các con đi học về, cô sẽ đưa con đến phòng thu âm để làm thêm công việc lồng tiếng. Sau đó, may mắn được một người bạn đưa vào làm nhân viên bán hàng trong một cửa hàng đồ chơi trẻ em, công việc này đã giúp cô ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, cô dần không phải thuê nhà nữa nhưng vẫn phải vay mượn bạn bè mua căn bếp rộng hơn 13m2 làm nơi ở cho hai mẹ con.

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, dù tình yêu với công việc không ngừng nghỉ nhưng Vân Anh không dám nghĩ đến việc làm nghề. May mắn thay, khi đã ở tuổi U40, cô có cơ hội trở lại trong nhiều bộ phim hài, dù không xuất hiện nhiều lần nhưng đây vẫn là cơ hội để cô sống lại đam mê từng nung nấu. Nhìn cuộc sống thoải mái và hạnh phúc của Vân Anh hiện tại, khán giả càng khâm phục tinh thần làm việc chăm chỉ của cô.

Loan Mạc

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 động tác cực dễ giúp chị em giảm mỡ bụng 'siêu tốc', chẳng cần đeo nịt bụng