NSƯT Đức Khuê: Từ soát vé nhà hát đến diễn viên chuyên vai khù khờ và ‘cú twist’ những ông bố ác mộng

Như Phong 2022-02-04 09:00
- Hành trình đến với nghệ thuật của NSƯT Đức Khuê không ‘trải thảm đỏ’ nhưng lại đầy đam mê, khiến người khác vừa thích thú vừa nể phục.

NSƯT Đức Khuê sinh năm 1968, tốt nghiệp đại học chính quy của Trường Đại học Thương mại. Sau khi ra trường, Đức Khuê làm nhiều công việc khác nhau nhưng không cảm thấy hài lòng với bất cứ công việc nào.

Trong thời gian “nhảy việc” và chưa tìm được việc làm, Đức Khuê được bạn giới thiệu làm soát vé ở Nhà hát Tuổi trẻ. Những năm tháng làm nhân viên soát vé, Đức Khuê được tiếp xúc với nghệ thuật sân khấu và đam mê nó lúc nào chẳng hay.

Cuối năm 1990, Nhà hát Tuổi trẻ mở khóa đào tạo diễn viên và Đức Khuê thi đậu. Trở thành diễn viên, Đức Khuê cũng chưa nổi tiếng ngay bởi vóc dáng, gương mặt của anh khá đặc trưng. Không cao to phong độ cũng chẳng có gương mặt quá thu hút, Đức Khuê thường không được giao những vai diễn quá dài hơi.

NSƯT Đức Khuê: Từ soát vé nhà hát đến diễn viên chuyên vai khù khờ và ‘cú twist’ những ông bố ác mộng

Với vẻ ngoài có phần “cù lần”, “lọ mọ” và gương mặt ngô nghê, thật thà, Đức Khuê  thường được giao những vai hiền, nghèo, thật thà, khổ sở. Anh đặc biệt nổi tiếng với những vai ông chồng khù khờ, bị vợ bắt nạt, hà hiếp.

Thời điểm chương trình Gala cười làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ, Đức Khuê cũng tham gia và đặc biệt nổi tiếng với vở Nói nhiều. Hình ảnh người đàn ông hiền lành, khờ khạo lặp đi lặp lại câu thoại: “Giá trị đảo lộn hết cả chẳng biết lối nào mà lần” hay “Ở đời phải biết mình là ai” đã in sâu trong trí nhớ khán giả.

Đến mức sau đó, Đức Khuê cứ bước ra sân khấu là khán giả cười ồ lên. Suốt một thời gian dài, NSƯT Đức Khuê gắn liền với hình ảnh nghệ sĩ hài hoặc những vai hiền lành, khù khờ như thế!

Đến năm 2021, khi bộ phim Mùa hoa tìm lại lên sóng, nam nghệ sĩ xuất hiện trong 1 vai phụ - bố Tuyết. Bố Tuyết được giới thiệu là cán bộ địa phương, ông leo lên chiếc ghế này bằng cách nịnh trên nạt dưới, không từ thủ đoạn.

NSƯT Đức Khuê: Từ soát vé nhà hát đến diễn viên chuyên vai khù khờ và ‘cú twist’ những ông bố ác mộng

Thậm chí, để được nâng đỡ, bố của Tuyết sẵn sàng dùng con gái làm “mồi nhử”. Đáng nói hơn, ông lại là người trọng sĩ diện, dù cuộc sống hôn nhân của con như địa ngục nhưng ông không chấp nhận cho Tuyết ly hôn vì sợ “mất mặt”.

“Lột xác” hoàn toàn với hình ảnh người đàn ông trung niên hèn hạ, nham hiểm, sẵn sàng hi sinh cả hạnh phúc của con gái để đạt được mục đích riêng của mình, NSƯT Đức Khuê đã khiến không ít khán giả bất ngờ. Đây được xem là “cú twist” của nam diễn viên chuyên vai khù khờ, hiền lành.

Sau vai bố Tuyết của Mùa hoa tìm lại, NSƯT Đức Khuê tiếp tục vào vai ông Quyền – đội trưởng đội dân quân xã Tân Xuân – phim Phố trong làng. Có chút chức quyền trong tay, ông Quyền đã dùng âm mưu để thâu tóm quyền lực.

Với cấp trên, ông luôn tỏ ra phục tùng, tuân thủ mọi quy định nhưng sau lưng lại ngấm ngầm “lách luật”, xây dựng mạng lưới quyền lực ngầm cho bản thân. Còn trong vai trò người bố, mặc dù chiều con nhưng ông Quyền sẵn sàng thẳng tay vả mặt con trai giữa chốn đông người vì sĩ diện.

NSƯT Đức Khuê: Từ soát vé nhà hát đến diễn viên chuyên vai khù khờ và ‘cú twist’ những ông bố ác mộng

Bản thân ông không có cách dạy dỗ con nghiêm khắc mà chỉ biết dùng uy quyền, tiền bạc để “trói chân” con. Liên tiếp vào vai 2 ông bố ác mộng, NSƯT Đức Khuê khiến nhiều khán giả trẻ phải ước ao đừng có người bố như nhân vật mà anh đã đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, vai diễn ông Quyền đã khắc sâu thêm ấn tượng của khán giả về khả năng thể hiện vai phản diện của NSƯT Đức Khuê.

Với sự đam mê cùng năng lực diễn xuất của mình, nam nghệ sĩ có thể hóa thân thành nhiều dạng nhân vật khác nhau và ở bất cứ dạng nhân vật nào, anh cũng đều thể hiện rất thành công.

Như Phong (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách xóa bạn trên Zalo nhanh nhất