Nghệ sĩ Phương Dung: 'Tôi sống ở trong phòng trọ chật hẹp chỉ trải vừa tấm chiếu'

Tường Vy 2022-10-09 15:58
- Nghệ sĩ Phương Dung không thể quên được quá khứ nghèo khổ, lay lắt qua ngày. Bên cạnh đó, cô tiết lộ cuộc hôn nhân tan vỡ với người chồng 10 năm chung chăn gối.

Là một nghệ sĩ sân khấu kịch nhưng Phương Dung cũng ghi dấu ấn trên màn ảnh và được khán giả biết đến với vai phản diện Tào Thị trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa. Tham gia chương trình "Đời nghệ sĩ" tuần này, cô có dịp tâm sự về câu chuyện sự nghiệp, đời tư của mình. 

Bị mẹ chồng ác cảm vì diễn vai Tào Thị

Nhớ lại vai diễn Tào Thị phim Phạm Công – Cúc Hoa, nữ nghệ sĩ nói đó là cái duyên. Cô cũng chia sẻ vai diễn Tào Thị đã mang lại thành công cho tôi trên con đường sự nghiệp nhưng nó cũng khiến tôi gặp không ít rắc rối.

Tào Thị phim Phạm Công - Cúc Hoa là vai diễn thành công nhất của nghệ sĩ Phương Dung.

Tào Thị phim Phạm Công - Cúc Hoa là vai diễn thành công nhất của nghệ sĩ Phương Dung.

Nghệ sĩ tâm sự thời gian đầu khi tôi kết hôn, mẹ chồng tỏ ra sợ sệt, có phần ác cảm với tôi bởi vai diễn Tào Thị. May mắn rằng sau đó mẹ chồng nhận ra đó chỉ là vai diễn, bà yêu thương tôi nhiều hơn. 

Cô Tào Thị ngoài đời kể mình bị khán giả ở nhiều độ tuổi ghét cay ghét đắng. Có lần Phương Dung quay phim ở chùa, một phụ nữ đến vỗ vai, la lớn: “Sao mày ác quá vậy?”. Thậm chí, một số khán giả còn vì ác cảm với vai diễn của cô mà đi theo nghiệp diễn để được gặp Tào Thị. Nhiều người theo dõi bộ phim sau này trở thành đồng nghiệp của nghệ sĩ chia sẻ: “Hồi nhỏ em mơ ước được gặp chị để đánh chị đó, chị Tào Thị”.

Khi vai Tào Thị thành công, tôi tưởng chừng sự nghiệp mình sẽ bước sang một trang mới, nhưng rồi vẫn cứ lận đận.

Sau vài biến cố, tôi bắt đầu bén duyên với hài kịch. Lúc đó, bạn diễn của tôi là nghệ sĩ Hữu Phước đã mở đường cho tôi diễn hài khi rủ tôi vào nhóm hài của anh. Tiểu phẩm thành công và nổi tiếng nhất của nhóm hài Hữu Phước là "Một giây tốc độ, ngàn năm nói ngọng". Trong tiểu phẩm này, tôi gây ấn tượng với phần nói nhanh và nói liên tục.

Tôi phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp

Khoảng thời gian chập chững bước vào nghề diễn, mặc cảm là điều Phương Dung hồi tưởng đến. Cô nhớ như in ngày tháng sống trong phòng trọ chật hẹp, đủ trải vừa tấm chiếu, không có phương tiện đi lại, bụng đói cồn cào đến nỗi phải giả vờ đi ngang qua trọ của bạn sinh viên để “ăn ké”.

Để có đồng tiền nuôi sống bản thân, cô kể “phải đưa mặt ra bán, can đảm lắm mới dám buôn bán”. Mỗi sáng, cô bán kiếm lời được 20.000 đồng, đủ trang trải chi phí sinh hoạt… Ngày qua ngày như vậy, cô nghĩ mình không còn đường quay lại nghề diễn.

Nghệ sĩ Phương Dung: Tôi phải sống trong căn phòng trọ chật hẹp trải đủ tấm chiếu - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ khó quên quá khứ nghèo khó

 

Nữ diễn viên chia sẻ thêm: “Thời đó làm gì có nhà hàng, rồi khai trương có đồng nghiệp tặng hoa. Chỉ là một cái bàn, dài 1 m ngang 0.5m với 4, 5 cái ghế đẩu. Hiện tại, có thể mọi người nhìn thấy Phương Dung rực rỡ nhưng tôi không bao giờ quên quá khứ đó. Có quá khứ đó mình mới có được hiện tại và vững chắc ở tương lai”.

Cuộc sống của cô bước sang trang mới khi thầy Chín - trưởng đoàn kịch nói Bông Hồng vô tình đi ngang qua và ghé quầy bánh cuốn của Phương Dung. Trông thấy tình cảnh của nữ diễn viên, ông không kiềm chế được mà bật khóc. Sau cuộc gặp gỡ đó, thầy quyết định đưa cô trở lại sân khấu.

Tuổi già sống đơn độc, lấy công việc làm niềm vui

Ở tuổi U60 nhưng Phương Dung vẫn miệt mài làm việc. Cô thích thú khi đồng nghiệp và khán giả gọi mình là “thánh bào show”. “Show lớn, show nhỏ, vai lớn, vai nhỏ, vai phụ, thậm chí có những chương trình người ta có 10 tiểu phẩm, mời mình chỉ có 1, 2 tiểu phẩm thì tôi vẫn làm”, cô nói.

Nghệ sĩ Phương Dung không con cái, lẻ bóng một mình ở tuổi U60.

Nghệ sĩ Phương Dung không con cái, lẻ bóng một mình ở tuổi U60.

Sau đổ vỡ hôn nhân với người chồng hơn 10 năm đầu ấp tay gối, nghệ sĩ Phương Dung hiện tại sống một mình. Cô chia sẻ bản thân là người mạnh mẽ, khá “đàn ông”, coi trọng sự chung thủy. Nếu đối phương phạm lỗi lầm, cô sẽ không tha thứ. Thời điểm này, cô hài lòng với cuộc sống, không có ý định tiến thêm bước nữa.

“Cho đến bây giờ, Phương Dung vẫn sống một mình. Không ai muốn như vậy cả. Mình cũng chỉ là người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác. Không phải ‘giữa tình yêu và nghệ thuật thì tôi chọn nghệ thuật’. Thực sự là tình yêu không chọn mình, mình mới chọn nghệ thuật”. Phương Dung trải lòng.

Tường Vy

(Ảnh: Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 nguyên liệu tự nhiên giúp xóa mờ nếp nhăn trán