Hoa hậu H'Hen Niê rơi nước mắt kể về thời túng thiếu phải làm đủ nghề: Phát tờ rơi, giúp việc

TaeV 2021-12-30 17:00
- Hoa hậu H'Hen Niê đã có những chia sẻ xúc động về những năm tháng tuổi trẻ đầy khó khăn của mình.

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê khiến nhiều người xúc động khi trải lòng về khoảng thời gian khó khăn ở tuổi đôi mươi cũng như hành trình chạm đến hào quang như ngày hôm nay.

Cụ thể, vào tối ngày 29/12, talkshow Khi ta 20 lên sóng tập đầu tiên với sự tham gia của khác mời là Hoa hậu H'Hen Niê. Tại đây, cô đã có những chia sẻ về tuổi trẻ đầy nỗ lực vượt qua khó khăn, thậm chí cô đã bật khóc khi nhớ lại khoảng thời gian ấy.

Hoa hậu H'Hen Niê khóc nấc nhớ về thời túng thiếu phải làm đủ nghề phát tờ rơi, giúp việc

Theo đó, H'Hen Niê mởi đầu chương trình bằng màn giới thiệu ngắn gọn về bản thân bằng tiếng Ê-đê: "Xin chào, mình là H'Hen Niê. Mọi người hay gọi mình là Hen. Hen là người Ê-đê. Nếu Hen chấp nhận lấy chồng năm 14 tuổi. Thì Hen sẽ không có cơ hội đi học cao hơn. Hen sẽ không trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Càng không có cơ hội trở thành top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Hen đã không ngừng nỗ lực".

Hoa hậu H'Hen Niê khóc nấc nhớ về thời túng thiếu phải làm đủ nghề phát tờ rơi, giúp việc

Sau đó, Hoa hậu H'Hen Niê đã trải lòng rằng năm 20 là một bước ngoặt lớn của cô khi rời quê nhà vào TP.HCM để đi học. Theo chia sẻ của Hen thì lúc đó mẹ cô đa xgim góp tiền cho con gái được 500 nghìn. Sợ mất tiền nên đi xe vào phố, cô đã cất nó dưới đế giày nhưng sau đó đã làm rơi mất khi cởi giày ra leo lên ghế giường nằm.

Khi mới lên thành phố, Hen cũng rất ngơ ngác, xa lạ như những tân sinh viên khác. Không chỉ vậy, vì là người Ê- đê, thường xuyên giáo tiếng dân tộc nên Hen đã không tự tin về giọng nói của mình, ngại tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, người đẹp gốc Tây Nguyên cho biết dù hơi lơ ngơ nhưng vô cùng háo hức để khám phá cuộc sống ở đô thị và hạ quyết tâm mình phải lập nghiệp ở thành phố hoa lệ này.

Hoa hậu H'Hen Niê khóc nấc nhớ về thời túng thiếu phải làm đủ nghề phát tờ rơi, giúp việc

Bên cạnh đó, H'Hen Niê cho biết thời sin viên, mỗi sáng cô chỉ ăn bánh mì không với giá 2 nghìn, mua xôi hoặc mua bún ăn với nước tương. Khi ngó sang các bạn ăn bánh mì chả cá trứng và uống nước ngọt, Hen rất mong muốn được ăn nhưng tiếc là vượt khả năng tài chính của cô. Đặc biệt, người đẹp chia sẻ, đó cũng là lý do cô chọn bộ  trình diễm bộ trang phục dân tộc "Bánh Mì" để Miss Universe 2019.

Hoa hậu H'Hen Niê khóc nấc nhớ về thời túng thiếu phải làm đủ nghề phát tờ rơi, giúp việc

Hoa hậu H'Hen Niê khóc nấc nhớ về thời túng thiếu phải làm đủ nghề phát tờ rơi, giúp việc

Đặc biệt, khi nhắc đến quá khứ túng thiếu tiền bạc phải làm rất nhiều việc khác nhau như giúp việc, phát tờ rơi, H'Hen Niê đã không cầm được nước mắt: "Em rời khỏi quê hương mình đâu có gì đâu, ba mẹ cũng không có đi theo, không có người thân đi theo, chả có gì cả thì là From nothing.

Nhưng mà bây giờ em lại đứng tại đây. Tại một sân khấu rất là lớn. Và nếu là một cô gái trong thời điểm đó thì sẽ không bao giờ tưởng tượng mình có cơ hội như thế. Và em muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ là các bạn có thể làm được. Giống như Hen ngày xưa, chả có gì cả. Đi lên thành phố một mình. Nếu mà thiếu tiền thì mình sẽ đi làm, đi làm nhiều việc khác nhau, đi làm giúp việc, đi phát tờ rơi, đâu có sao đâu, miễn mình kiếm được thu nhập nuôi sống bản thân mình, để mình tiếp tục trang trải và vượt qua từng ngày".

Hoa hậu H'Hen Niê khóc nấc nhớ về thời túng thiếu phải làm đủ nghề phát tờ rơi, giúp việc

TaeV

(Ảnh: Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên