Chồng Tây lên tiếng, đưa bằng chứng chu cấp 250 triệu/tháng nuôi con, Elly Trần đáp trả từng câu

Loan Mạc 2022-11-11 09:22
- Động thái của Elly Trần và chồng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng.

Sáng 8/11, Elly Trần bất ngờ đăng nhiều bài lên trang chủ cá nhân tố cáo chồng ngoại tình, thậm chí còn có những hành động quá khích với cô. Cụ thể, Elly Trần cho biết ông xã Dane ép cô để hai con là Cadie và Alfie gặp gỡ và ngủ với nhân tình. Nếu không, Dane dọa sẽ không đóng học phí cho cả hai đứa trẻ. Hiện tại, vụ việc của Elly Trần đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Sau vài ngày im lặng, chồng Elly Trần đã chính thức lên tiếng trên trang chủ cá nhân kèm những bức ảnh chứng minh anh đóng học phí, phí sinh hoạt cho các con. Cụ thể, anh chia sẻ:

‘’Chào các bạn,

Tôi là Dane Fort. Là một doanh nhân, tôi luôn muốn kín tiếng trong đời sống riêng tư của mình, tuy nhiên, mọi chuyện về cuộc sống của tôi đang bị bàn tán và đã có những sự việc được chia sẻ sai sự thật. Nó đang gây ảnh hưởng đến nhiều người và tập thể liên quan. Đặc biệt nghiêm trọng khi nó khiến hình ảnh của các con tôi bị lan truyền kèm những nội dung thị phi trên truyền thông và mạng xã hội.

Tháng 12/2011, tôi và Elly kết hôn. Chúng tôi có với nhau hai con. Đến tháng 5/2019, chúng tôi chính thức ly thân do Elly không đồng ý ly dị dù tôi đã đề nghị nhiều lần và nói rõ với cô ấy rằng tôi và cô ấy không bao giờ có thể quay lại sau tất cả những chuyện đã xảy ra; giữa chúng tôi chỉ có thể là đối tác cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái. Kể từ đó mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Tôi dọn ra ở riêng và đã có những thoả thuận với mẹ của các con...

Chồng tây lần đầu lên tiếng trước cáo buộc của Elly Trần

Chia sẻ dài của Dane - ông xã Elly Trần.

Bài đăng của Dane Fort nhận nhiều lượt phẫn nộ từ cư dân mạng. Tuy nhiên phía dưới bình luận có khá nhiều nhân viên công ty ủng hộ anh với những bình luận tin tưởng sếp của mình.

Ngay sáng nay, Elly Trần nhanh chóng đáp trả lại chồng cũ. Cô chia sẻ trên trang cá nhân:

''Chào các bạn,

Tôi là Dane Fort. Là một doanh nhân, tôi luôn muốn kín tiếng trong đời sống riêng tư của mình,

=> Nói cho chính xác thì chồng tôi muốn kín tiếng chỉ riêng trong chuyện thuộc về ai và để dễ gạ gái thôi nha. Còn bar pub vũ trường xập xình chồng tôi luôn sẵn lòng có mặt. Người ta chơi cũng có lúc chán, còn chồng tôi thì tranh thủ chơi trước lúc c.h.ết. Ko hiểu sao mười mấy năm nightclub mà giờ vẫn còn mê. Quá kín tiếng đời sống cá nhân.

Tuy nhiên, mọi chuyện về cuộc sống của tôi đang bị bàn tán và đã có những sự việc được chia sẻ sai sự thật.

=> Xui sao tính đến thời điểm này thì 100% vẫn là đúng sự thật. Tôi biết chồng tôi vì danh lợi, vì công ty mẹ đã hỏi xuống sau loạt đơn từ VN, và vì bộ mặt để đi cua gái sau này sẽ bất chấp dù cây cong cũng nói thành cây thẳng. Nhưng mà mình sống chung với nhau gần 1 thập kỉ rồi chồng. (Cười)

Nó đang gây ảnh hưởng đến nhiều người và tập thể liên quan. Đặc biệt nghiêm trọng khi nó khiến hình ảnh của các con tôi bị lan truyền kèm những nội dung thị phi trên truyền thông và mạng xã hội.

=> Các con tôi hoàn toàn không cảm thấy gì ảnh hưởng cả nha. Yên tâm vì trước khi lật tấm chăn lên tôi đã mời con lên nói chuyện là tôi sẽ công bố tất cả những gì đã xảy ra và hỏi con tôi có ok , có ổn ko? Con gái chúng tôi đã nói "mami còn những tấm hình hôn hít của họ ko? Lúc con qua nhà đó có chụp gửi mami rồi đó". (cười 2)

Tháng 12/2011, tôi và Elly kết hôn. Chúng tôi có với nhau hai con. Đến tháng 5/2019, chúng tôi chính thức ly thân do Elly không đồng ý ly dị dù tôi đã đề nghị nhiều lần và nói rõ với cô ấy rằng tôi và cô ấy không bao giờ có thể quay lại sau tất cả những chuyện đã xảy ra

=> Listen! Tháng 4/2019 tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình với nhân viên công ty - Linh Vũ qua Camera ở phòng khách khi họ facetime mỗi đêm. Chắc chồng tôi chưa quên cái đêm chồng với bồ chồng cãi nhau chồng phải thức đến sáng để dỗ dành. Xong sáng tôi hỏi sao chồng không ngủ thì chồng tôi nói 1 giám đốc trong cali stress chồng tôi cần an ủi. Chắc Chồng tôi cũng ko quên cái lúc chồng tôi dắt nhân tình cũng là nhân viên bấy giờ đi Danang ngoại tình.

Khi đó trực giác phụ nữ mách bảo nên tôi gọi facetime cho chồng tôi nhưng anh ấy lại vào toilet mở nước lavabo to lên trả lời trong khi anh ấy xưa giờ ko hề có thói quen đó? Chồng tôi đã nói "I love u vợ" khi nhân tình ở cùng 1 phòng lúc đó. Khẳng định 100% không có chuyện 1 lần chồng tôi đề nghị ly hôn vào thời điểm 2019 chứ đừng nói nhiều lần! Lỗi của chính anh ấy ngoại tình với staffs Cali sao dám mở miệng thời điểm đó?! Chồng tôi chỉ bắt đầu đề nghị ly hôn để ra điều kiện với tôi về việc tôi phải cho các con tôi lại gần, giao du, chơi chung với đống xà bần của anh ấy. Cứ cái gì anh ấy nói mà tôi ko đồng ý thì anh ấy nói "ly dị, cắt tiền, ly dị , cắt tiền"

Giữa chúng tôi chỉ có thể là đối tác cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái. Kể từ đó mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Tôi dọn ra ở riêng và đã có những thoả thuận với mẹ của các con. Theo đó, tôi đã chu cấp nhà ở, xe ô tô, chi phí sinh hoạt và học phí trường quốc tế cho các con, trung bình mỗi tháng 250 triệu đồng.

=> Thằng nào soạn cái này cho chồng tao á bây? Ghi vậy hỏi sao chồng tao không dám mở comment

Từ thời điểm ly thân đến nay, tôi chưa bao giờ ngừng cung cấp bất kể khoản chi phí nào của Elly và các con như đã thoả thuận. Các khoản chi trả này rất minh bạch và dễ dàng kiểm chứng bởi tôi dùng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Elly.

=> ( có hình nhớ xem )

Chồng tây lên tiếng trước cáo buộc của Elly Trần

Là một người cha, tôi luôn đặt mục tiêu hàng đầu là được thăm nom và cùng giáo dục các con. Dù tôi và Elly không còn bên nhau nhưng chúng tôi đã từng là gia đình và các con cần tiếp tục nhận được tình yêu thương cùng sự quan tâm đủ đầy của cha mẹ. Mỗi khi gặp các con, đó luôn là khoảng thời gian quý giá nhất của tôi. Tôi luôn và sẽ nỗ lực duy trì điều ấy để mang đến cho các con tuổi thơ đẹp đẽ nhất. Do đó, việc các con đến nhà tôi chơi, muốn ngủ lại hay về với mẹ là quyền của các con; và việc tôi mong muốn con ngủ lại nhà mình (tại phòng riêng của các con) để cha con gần nhau hơn hoàn toàn không có gì sai trái.

=> Bây giờ nếu không muốn ngủ lại thì được về rồi sao? Tại phòng riêng nhưng lùa nhân tình vào ấp con của tôi dùm tôi ạ? Lại cái cảnh mẹ gọi cho con nhân tình ra hiệu nheo mắt hứa hẹn quà cáp nếu chịu dối mẹ đẻ á hả!

Hiện tại, tôi có tìm hiểu và sống chung với một người phụ nữ (chúng tôi quen nhau sau khi đã ly thân với Elly một năm).

=> Lại nói tránh rồi. Mình phải nói thẳng ra là vợ hợp pháp của tôi tháng 4-2019 phát hiện ra tôi ngoại tình với nhân viên cali tên Linh Vũ (Hanoi) . Sau đó tôi ôm đồ ra ở chung với nhân viên tôi. Thời gian Linh Vũ không ở Saigon thì tôi tò te với nhân tình tôi bây giờ Trang Dao - lại là 1 nhân viên dưới trướng của tôi. Khi gặp nhân tình sau chúng tôi lên level mới và đã bất chấp luôn luật hôn nhân gia đình lén lút tổ chức đám cưới tại Hồ Tràm, chụp hình cưới, đeo nhẫn như bao cặp vợ chồng chính thống khác. Mình phải nói như thế cho các sếp công ty mẹ hiểu chứ lại mập mờ "phụ nữ" là thế nào? Nguồn gốc xuất xứ rõ nét lên nào.

Cô ấy luôn tôn trọng cuộc sống cá nhân của tôi, đồng thời cũng thương mến những đứa trẻ.

=> Rất cám ơn nhưng tự đẻ tự nuôi tự show mình là mẹ ok?

Tôi luôn ưu tiên tạo môi trường phát triển lành mạnh, thoải mái cả về sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần cho các con và tuyệt đối không ép buộc con điều gì. Bởi vậy, tôi khẳng định rằng, không hề có việc vô lý là tôi đòi hỏi, ép buộc các con phải ngủ cùng chúng tôi hay bất cứ ai mà chúng không muốn.

=> Nếu vậy sao con gái về nhà cứ hay nói ba bắt phải hôn nhân tình của ba chụp hình, nắm tay nhân tình của ba khi đi mua ao nhỉ? Giờ thì nắm hộ tôi xem!

Tôi chưa bao giờ nghĩ những hành động xuất phát từ tình yêu thương, sự quan tâm dành cho con trẻ lại bị bóp méo và nhận về những phản ứng quá khích từ suy nghĩ tiêu cực của những người lớn và người ngoài cuộc.

=> Cũng không ngoài cuộc gì vì hầu hết người đưa ra ý kiến là những người đã có con cái , người ta thấu hiểu cái vị thế người mẹ, người con, chứ không phải cái thế của đám trai gái ăn chơi tụ tập đập phá phê pha ko bao giờ biết chán.

Tôi đã sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm. Việt Nam như quê hương thứ hai của tôi, là nơi tôi có gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và đối tác trân quý. Vì vậy, tôi rất tôn trọng người Việt Nam và mong muốn gắn bó với nơi này. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Elly vẫn luôn là mẹ của các con tôi, không ai có thể thay thế được điều đó, nên tôi không bao giờ uy hiếp hay làm điều gì ảnh hưởng đến sự an toàn của cô ấy như lời đồn. Điều này giúp đảm bảo cho các con tôi được lớn lên trong môi trường an toàn, tích cực bên những người cha và mẹ có trách nhiệm.

=> Vì thời điểm này tôi bung bét ra hết rồi, cả xã hội nhìn vào thì chí ít tôi cũng còn được an toàn. Logic mà.

Tôi hy vọng việc gia đình sẽ sớm được giải quyết nội bộ với sự hợp tác của Elly. Mong cộng đồng mạng ngừng chia sẻ hình ảnh của các con tôi trên mạng xã hội để không gây ra những hệ luỵ đến tinh thần và tương lai của con trẻ.Tôi thành thật xin lỗi và rất tiếc khi chuyện riêng của gia đình mình lại gây ảnh hưởng đến cộng đồng, người thân, bạn bè và các con.

P/s: Ảnh đính kèm là một vài khoản chi trả gần nhất (học phí, sinh hoạt phí) theo thoả thuận của tôi với mẹ của các con. Tôi đã thực hiện việc này nghiêm túc kể từ thời điểm ly thân 5/2019 đến nay và chưa bao giờ dừng lại.’’

Hiện vụ lùm xùm của Elly Trần và chồng tây liên tục gây chú ý.

Hiện sự việc vẫn đang được dư luận quan tâm.

Loan Mạc  

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học Elly Trần cách lên đồ như thiếu nữ dù là mẹ hai con