Cạn kiệt tiền vì mắc kẹt ở Phú Quốc gần 4 tháng, Lương Bằng Quang làm mọi việc để mưu sinh

Vân Anh 2021-09-10 16:24
- Do ảnh hưởng của dịch, chuyến đi Phú Quốc 3 ngày của Lương Bằng Quang - Ngân 98 bỗng thành 4 tháng. Để có thể sinh sống tại đây, nam ca sĩ - nhạc sĩ phải làm mọi việc.

Mới đây, Lương Bằng Quang đã có những chia sẻ chân thực sau gần 4 tháng mắc kẹt tại Phú Quốc vì dịch bệnh.

Cạn kiệt tiền vì mắc kẹt ở Phú Quốc gần 4 tháng, Lương Bằng Quang làm mọi việc để mưu sinh

Làm mọi việc để có chỗ ở

Ban đầu, cặp đôi Lương Bằng Quang và Ngân 98 dự định nghỉ dưỡng ở Phú Quốc 3 ngày. Nhưng vì bệnh dịch diễn biến phức tạp cả hai mắc kẹt ở đây gần 4 tháng. Cụ thể, Lương Bằng Quang chia sẻ như sau:

"Khi chúng tôi tới Phú Quốc thì Sài Gòn bắt đầu có chỉ thị hạn chế việc đi lại. Chúng tôi vẫn thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ của mình và nghĩ sẽ trở về theo đúng lịch trình.

Nhưng sau đó lại có lệnh ngừng các chuyến bay và cả phương tiện đường bộ về Sài Gòn. Ban đầu chúng tôi không lo ngại nhiều, thậm chí còn thấy vui vì mình được ở nơi thoải mái, xinh đẹp, tránh được đợt giãn cách xã hội ở Sài Gòn.

Nhưng hết tháng đầu tiên thì áp lực về kinh tế, những bất tiện trong sinh hoạt bắt đầu nảy sinh và chúng tôi chỉ muốn được trở về. Nhưng chẳng có cách nào về được, tôi và bạn gái đành phải tìm cách thích nghi dần dần".

Cạn kiệt tiền vì mắc kẹt ở Phú Quốc gần 4 tháng, Lương Bằng Quang làm mọi việc để mưu sinh

Nam ca sĩ cho hay, do chỉ chuẩn bị kinh phí để đi du lịch ngắn ngày nên việc duy trì cuộc sống dài ngày là điều không thể đối với cặp đôi. Để duy trì cuộc sống tại đây, cả hai đã làm mọi việc. Cụ thể chia sẻ nam ca sĩ như sau:

"Ban đầu chúng tôi ở resort giá khá đắt, nhưng ở cả tháng thì đâu có được vì chúng tôi đã tiêu hết tiền rồi. Trong suốt thời gian đó chúng tôi cũng chẳng hề có thu nhập vì không thể làm việc gì được. Lúc đến đây, chúng tôi mang vỏn vẹn 1 vali quần áo, không hề có máy móc để làm việc.

Thậm chí, tôi còn hết cả quần áo để mặc, phải mượn đỡ đồng phục của nhân viên khách sạn trong lúc chờ quần áo của tôi được giặt sạch.

Vô tình, người khách lưu trú thấy tôi mặc đồng phục khách sạn thì kêu tôi kéo đồ lên phòng cho họ vì họ nghĩ tôi là nhân viên. Tôi cũng vui vẻ giúp đỡ họ.

Và từ đây tôi nghĩ ra cách để có thể duy trì cuộc sống trên đảo. Tôi bàn với quản lý khách sạn cho chúng tôi mướn 1 phòng riêng với mức giá thấp và tính phí theo tháng. Bù lại, tôi sẽ làm việc cho khách sạn.

Đúng thời điểm này, khách sạn đang tính phương án cắt giảm nhân viên nên rất thiếu người, cộng thêm dịch bệnh nên cũng chẳng có nhiều khách thuê phòng, thế là tôi được nhận vào làm ngay.

Tôi làm rất nhiều công việc khác nhau: Bảo vệ, lễ tân, làm hình ảnh cho khách sạn, thậm chí khi thiếu người tôi dọn phòng luôn. Đây là lần đầu tiên tôi tự mình cọ toilet, ban đầu tôi cảm thấy rất gớm, nhưng làm dần cũng quen".

Anh cũng cảm thấy biết ơn vì được làm những công việc này, có thể trang trải phần nào chi phí trong lúc khó khăn.

' Những lúc như thế này, sự nổi tiếng của tôi hay Ngân đâu có giúp được gì, vì người ta cần nhân viên lễ tân, dọn phòng có chuyên môn. Vậy mà họ nhận tôi – một người chẳng có chút chuyên môn nào vào làm, giữa lúc khó khăn này, tôi thấy biết ơn lắm! Tôi chăm chỉ làm tất cả mọi việc một cách tốt nhất.

Có thể nói, với sự cố gắng của mình, hiện tại chúng tôi đang được ở miễn phí. Tôi đổi công sức để làm việc cho khách sạn và họ cho chúng tôi một chỗ ở'

Gặp khó khăn, bị lừa và nhận ra điều trân quý khi sống cùng Ngân 98

Cuộc sống của Lương Bằng Quang và Ngân 98 tại Phú Quốc trong 4 tháng qua cũng đem đến cho nam nhạc sĩ những trải nghiệm rất thú vị:

Cạn kiệt tiền vì mắc kẹt ở Phú Quốc gần 4 tháng, Lương Bằng Quang làm mọi việc để mưu sinh

"Sau khi đã nếm trải đủ khó khăn vất vả, thú thực tôi chỉ mong được trở lại Sài Gòn thật nhanh. Ngay khi mở lại đường bay, dù giá vé đắt cỡ nào, chúng tôi cũng sẽ về luôn.

Thú thực là trong lúc chúng tôi ở Phú Quốc, dù nhà không có người ở những vẫn phải duy trì phí quản lý, tiền điện… mỗi tháng cũng mất mấy triệu. Hơn nữa cũng lo lắng vì nhà không có người trông coi nữa.

Cách đây ít ngày, tôi còn bị lừa. Có lẽ biết chúng tôi bị kẹt lại ở Phú Quốc nên có người gọi điện tới, nói là người của một công ty vận tải lữ hành, nói có chuyến bay đặc biệt, "giải cứu" người bị kẹt ở các khu du lịch và đưa về Sài Gòn.

Họ ra giá 8 triệu đồng cho 1 vé về Sài Gòn và yêu cầu chuyển khoản ngay. Nhưng rất may là tôi tỉnh táo, tôi tra thông tin của công ty thì không thấy có trên mạng, lại tìm hiểu thì biết tất cả đường bay nội địa đều đã ngưng hoạt động nên tôi không sập bẫy. Chứ giữa lúc khó khăn này mà còn bị lừa thêm 16 triệu thì có lẽ là đau lắm!

Mặc dù vất vả, khó khăn là vậy nhưng nếu kết thúc chuyến "du lịch" đặc biệt kéo dài nhiều tháng này cũng sẽ khiến tôi tiếc nuối.

Cạn kiệt tiền vì mắc kẹt ở Phú Quốc gần 4 tháng, Lương Bằng Quang làm mọi việc để mưu sinh

Cạn kiệt tiền vì mắc kẹt ở Phú Quốc gần 4 tháng, Lương Bằng Quang làm mọi việc để mưu sinh

Điều tôi tiếc nuối nhất là phải kết thúc những ngày tháng gắn bó, chia sẻ 24/7 với Ngân. Chúng tôi yêu nhau đã lâu nhưng đây là thời gian chúng tôi nhìn nhận nhau một cách rõ ràng nhất. Khi tình huống khó khăn bày ra trước mắt, Ngân cùng tôi chia sẻ gánh nặng về kinh tế, cùng tôi khắc phục khó khăn và tập thích nghi với cuộc sống mới.

Tôi thích những ngày chúng tôi cùng nhau đi chợ, mặc cả từng mớ rau. Sau đó tôi sẽ nấu nướng, dọn dẹp, Ngân phụ tôi nhặt rau, sơ chế thức ăn… Khi ở Sài Gòn, chúng tôi bị cuốn đi bởi công việc và nhiều thứ khác nên không có được sự kết nối tuyệt vời này".

 

Vân Anh

Ảnh: Tổng hợp

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công Vinh chỉ đích danh CEO: 'Tôi thách chị xác minh 325 tỷ'