Ca sĩ Đông Hùng kể về thời gian 'hát ở trên, chủ nợ ở dưới'

Như Phong 2022-04-26 18:09
- "Nếu không có việc đó, tôi vẫn sẽ chỉ là 1 thằng lêu lổng chẳng biết ngày mai như thế nào", Đông Hùng chia sẻ.

Đông Hùng là ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi VietNam Idol, anh lọt top 3 của Việt Nam Idol năm 2014. Sở hữu ngoại hình đẹp, giọng hát hay, lại có thành tích tốt ở 1 cuộc thi ca hát lớn, Đông Hùng được kỳ vọng sẽ trở thành 1 ngôi sao của làng giải trí.

Tuy nhiên, đến năm 2017, Đông Hùng bất ngờ chia sẻ việc anh bị chém gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, nam ca sĩ cũng tiết lộ mẹ anh đang có số nợ hơn 4 tỷ đồng và suốt 4 năm qua Đông Hùng đã chăm chỉ đi hát để có tiền trả nợ cho mẹ.

Thế nhưng mẹ anh vẫn tiếp tục vay nặng lãi khiến số nợ ngày một tăng lên, cộng với việc bị chủ nợ đuổi đánh, xô xát khiến Đông Hùng mỏi mệt. Sự việc đã gây ồn ào suốt một thời gian dài, sau đó Đông Hùng chọn cuộc sống lặng lẽ, ít xuất hiện trên truyền thông.

Ca sĩ Đông Hùng kể về thời gian 'hát ở trên, chủ nợ ở dưới'

Đông Hùng bị chủ nợ của mẹ chém vào năm 2017.

Mới đây, khi tham gia chương trình Lời tự sự, Đông Hùng mới chia sẻ lại khoảng thời gian đầy căng thẳng nói trên: "Năm 2017, tôi nhớ mình vướng vào 1 vụ xô xát. Tôi không coi đó là một sự cố, tôi coi đó là một bước ngoặt của cuộc đời mình. Nếu không có sự việc đó, sẽ không có Đông Hùng như hiện tại.

Nếu không có việc đó, tôi vẫn sẽ chỉ là 1 thằng lêu lổng chẳng biết ngày mai như thế nào, có thể hơi ăn chơi một tí. Bước ngoặt đó đã ném tôi vào một hoàn cảnh để tôi khám phá ra khả năng sinh tồn của mình ở một vùng đất lạ".

Nam ca sĩ cho hay, anh hoàn toàn có thể chấp nhận cuốc sống lẩn trốn để được yên ổn, song anh đã không làm vậy: "Tôi không nghĩ thời điểm đó mình gặp nguy hiểm, chỉ là bị áp lực thôi. Tôi hát ở trên, các anh chị ấy ngồi ở dưới thì đương nhiên là bị áp lực thôi.

Ca sĩ Đông Hùng kể về thời gian 'hát ở trên, chủ nợ ở dưới'

Đông Hùng chia sẻ về khoảng thời gian đầy áp lực.

Khoảng thời gian đó, tôi rất áp lực. Nhưng có áp lực thì tôi cũng sẽ lao vào công việc và cảm thấy mình có ích. Nhưng giờ đây nhìn lại, tôi nghĩ mọi áp lực đều có lý do và thúc ép để tôi có được ngày hôm nay.

Trong thời gian đó, tôi chỉ có 2 sự lựa chọn: Một là chấp nhận 1 cuộc sống trốn chui trốn lủi và hai là đứng dậy đi hát, đi theo đam mê của mình. Tôi nghĩ ai ở trong hoàn cảnh đó cũng sẽ chọn con đường đứng dậy để đi tiếp".

Động lực để nam ca sĩ chấp nhận đi hát trả nợ cho mẹ là vì chữ hiếu: "Tôi làm những điều đó bởi vì tôi thương mẹ. Khi chứng kiến mẹ phải đối diện với mọi điều như vậy, bản thân mình là con trai cả trong nhà thì không thể đành lòng được. Nên tôi làm tất cả mọi điều để mẹ được yên tâm và nhẹ lòng một chút".

Như Phong (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu váy hè bạn nên sắm bởi không chỉ xinh mà còn chẳng sợ lỗi mốt