Bạn bè, người thân tiễn biệt 'Vua nhạc sến' Vinh Sử

Tin liên quan
Tang lễ nhạc sĩ Vinh Sử được tổ chức tại phường Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân - TP.HCM) lúc 4h ngày 13/9. Người thân, bạn bè của cố nhạc sĩ đã đến thắp hương, tiễn biệt và cầu nguyện cho cố nhạc sĩ theo nghi thức nhà thờ. Không có nhà riêng, tang lễ của Vinh Sử được tổ chức tại nhà của người thân bên vợ.
Những ngày cuối đời, Vinh Sử được người thân, con cháu ở bên cạnh chăm sóc, động viên, an ủi. Chị Bùi Thị Điểm, con gái nhạc sĩ Vinh Sử nói: “Cha tôi đã cống hiến trọn vẹn cho âm nhạc”.
Vào đêm cuối cùng, trước khi tiễn đưa nhạc sĩ tài hoa, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến chia buồn cùng gia đình anh. Họ tôn vinh "Ông hoàng nhạc sến" bằng cách hát những ca khúc do ông sáng tác.
Bà Ngọc Lệ - vợ của nam nhạc sĩ cho biết sức khỏe của chồng bà giảm sút nghiêm trọng, dù được sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ, ông đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ 8 phút ngày 10-9, hưởng thọ 79 tuổi. "Ông ấy ra đi không trăn trối điều gì, để lại niềm thương tiếc cho gia đình. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ tận tụy của đội ngũ y bác sĩ đã điều trị cho ông thời gian qua, đồng thời cảm ơn những nghệ sĩ, ca sĩ và khán giả đã yêu mến ông, giúp đỡ, đến thăm trong những ngày cuối cuộc đời của ông" – Bà tràn đầy cảm xúc.
Nhạc sĩ Vinh Sử tên thật là Bùi Vinh Sử, sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Ông được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc sến" vì hầu hết các sáng tác của đều là những bản nhạc Bolero thất tình chẳng hạn như: Chiếc nhẫn cỏ cho em, Gõ cửa trái tim, Người phu kéo mo cau…
Thời gian gần đây, nhạc sĩ Vinh Sử nửa tỉnh, nửa mê do xuất huyết dạ dày và viêm phổi, sau ca mổ ông tiếp tục được điều trị tại phòng phục hồi chức năng của Bệnh viện, tuy nhiên do tuổi cao, sức đề kháng không đủ nên việc hồi phục rất khó khăn.
Nhạc sĩ đã sáng tác dưới nhiều bút hiệu Vinh Sử, Cô Phượng, Hàn Ni, Diễm Nhi, Đức Vượng... đã gắn bó với thể loại nhạc Bolero nổi tiếng với hàng nghìn ca khúc. Nội dung các tác phẩm thường nói về số phận bất hạnh và tình yêu trắc trở giữa chàng trai nghèo và cô tiểu thư do không "môn đăng hộ đối".
Về già, nhạc sĩ gần như trắng tay. Ông trải qua bốn đời vợ, và bà Ngọc Lệ là người chăm sóc ông đến cuối đời. Trước gia cảnh nghèo khó của ông, nhiều đồng nghiệp đã tổ chức những đêm nhạc Vinh Sử vừa giúp ông vượt qua bệnh tật, khó khăn.
Loan Mạc
Ảnh: Tổng hợp
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
