Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'

Bảo Bình 2022-12-05 15:35
- Làm thế nào để có thể trả lời 1 vạn câu hỏi vì sao của con trẻ. Bà mẹ 8x Trang Long đã chọn cách cùng con trải nghiệm thực tế với những thử thách ít người dám làm.

Chị Trang Long (sinh năm 1986) đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Chị cũng là mẹ của 2 bạn nhỏ Minh Đức (10 tuổi) và Minh Hiếu (8 tuổi). Những ngày qua, chị Trang Long và các con trở thành tâm điểm trong hội nhóm đam mê leo núi với hành trình chinh phục đỉnh Lùng Cúng, một trong những ngọn núi nằm trong Top 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Hành trình của gia đình chị trở nên đặc biệt bởi thực tế không có mấy gia đình lựa chọn cho con leo núi cao như vậy để trải nghiệm và khám phá. Tuy nhiên với những kinh nghiệm cá nhân cùng thực tế đã trải qua, chị Trang Long không hề hối hận về quyết định cùng các con leo Lùng Cúng.

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'

Núi Lùng Cúng cao 2913m nằm trên địa phận xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. Đây là đỉnh núi nằm trong Top 10 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, quanh năm có mây phủ. Lùng Cúng là địa điểm được nhiều "phượt thủ" lựa chọn để săn mây, mỗi mùa lại mang những vẻ đẹp khác nhau.

Chia sẻ với Emdep.vn, chị cho biết bản thân chị vốn là người thích di chuyển nên thường hay đi đây đi đó. Mỗi lần đi về sẽ kể với các con hành trình mẹ đã đi qua khiến các bạn rất tò mò.

"Ngày 27- 28/11 vừa qua cả nhà đã có chuyến leo núi đồng hành cùng nhau lần đầu tiên. Lý do để chọn cung này mà không phải những nơi dễ hơn là do tôi cảm nhận độ vừa phải với sức khoẻ của 2 bạn, và nó cũng tương đối an toàn. Ngoài ra địa hình và thảm thực vật ở Lùng Cúng khá phong phú, có thung lũng, có suối, có rừng nguyên sinh... Mùa này lại là mùa lá phong đỏ. Đây cũng là đỉnh dễ dàng bắt gặp biển mây", bà mẹ 8X thông tin.

Việc leo núi, trekking với người lớn hay người có sức khỏe là điều đơn giản. Nhưng với các bạn nhỏ có thể là một thử thách lớn. Dù vậy chị Trang Long đánh giá 2 con trai của mình có nền tảng sức khỏe và thể lực khá ổn bởi hàng ngày các con đều có thói quen chạy bộ, chơi bóng rổ. Trước ngày đi nửa tháng, chị rèn lực chân bằng cách cho 2 con chạy cầu thang bộ 40 tầng/ngày.

Chị nhớ lại: "Đến ngày đi 2 bạn rất háo hức dù bắt đầu chuyến đi bằng một cơn mưa nhỏ, đường hơi trơn trượt. Để đảm bảo an toàn thì luôn có người kèm 2 bạn trước sau, một là chú porter, một là bố hoặc cô bạn mẹ đi cùng. Mẹ chỉ đi sau quan sát và thỉnh thoảng giải thích những câu hỏi của con".

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'

Hành trình 2 ngày 1 đêm leo núi Lùng Cúng không dài nhưng cũng để lại nhiều ấn tượng và kỉ niệm với các bạn nhỏ. Chị Trang Long cho biết trên đường đi, các con liên tục nảy ra những câu hỏi, thắc mắc dựa trên những hiện tượng như tại sao nước chảy đá lại mòn theo đúng nghĩa đen, hòn đá nào qua suối mình có thể giẫm chân vào... Đặc biệt thông qua chuyến đi này, chị cũng có cơ hội để các con được tìm hiểu những kinh nghiệm sinh tồn trong rừng như những loại hoa quả màu sắc sặc sỡ thường không ăn được vì có độc, những loài xù xì, xấu xí lại có vị ngon hay như không nên chạm vào loại lá nào vì dễ bị ngứa...

Bà mẹ 2 con thừa nhận chị chọn trải nghiệm leo núi trước hết là vì bản thân cảm thấy sức khỏe suy yếu nhiều sau thời gian nghỉ dịch và nhiễm Covid-19 nên hay thở dốc, hụt hơi, khó thở. Qua vài cung leo núi chị thấy mọi vấn đề sức khỏe được cải thiện rất nhiều, bên cạnh đó lại được tiếp thêm năng lượng. Do đó chị cũng muốn 2 con được trải nghiệm. "Tất nhiên là khi 2 con đã sẵn sàng cho chuyến đi, từ thể lực và ý chí và con phải thật hứng thú với nó thì mới cảm nhận được chuyến đi một cách trọn vẹn nhất", chị giãi bày.

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'

Theo dõi hành trình chinh phục đỉnh Lùng Cúng của gia đình chị, bên cạnh những người hâm mộ, khuyến khích cũng có không ít những ý kiến trái chiều cho rằng cho trẻ con đi như vậy là "hành xác". Muốn con được trải nghiệm khám phá thì những chuyến du lịch nhẹ nhàng tới các điểm đến phổ biến khác cũng là một cách hay, đâu nhất thiết cứ phải là leo núi trong điều kiện khá khắc nghiệt như vậy.

Đối diện với những đánh giá, nhận xét này, chị Trang Long bày tỏ rằng bố mẹ luôn là người theo sát và hiểu con mình nhất nên chị chưa bao giờ đánh giá cách dậy con của người khác hay quá để tâm cách người khác nhìn vào mình. "Có thể trong mắt nhiều người tôi là một bà mẹ ham chơi và bắt con làm thế này, làm thế khác như bắt 2 anh con trai mặc quần hoa, bắt 2 đứa học khâu vá, tha lôi con đi khắp nơi... Nhưng thực tế mọi chuyện liên quan tôi đều đã hỏi ý kiến 2 bạn, các bạn đồng ý mới làm chứ không bắt ép. Mỗi gia đình có những mong ước và kỳ vọng vào những đứa con của mình khác nhau, tôi chỉ muốn các con được làm trẻ con đúng với lứa tuổi, được chơi rồi học, được trải nghiệm và khám phá thế giới xung quanh và có sức khỏe thật tốt cả về thể chất và tinh thần.

Có thể nhiều gia đình lo ngại về những chuyến trải nghiệm vất vả như leo núi, trên thực tế bố mẹ nên là người bắt đầu trước để hiểu rõ về hành trình, mình cần chuẩn bị những gì, không nên vì hứng thú nhất thời và thấy nhà này đi chụp ảnh thấy hay hay thì mình cũng đi, như vậy mình không có sự chuẩn bị sẽ vất vả cho cả gia đình".

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'

Sau 20h leo núi và vượt qua 30km đường rừng, cuối cùng gia đình chị Trang Long cùng 2 con nhỏ đã chinh phục được đỉnh Lùng Cúng như mong muốn. Các bạn nhỏ cũng thỏa mãn được những câu hỏi vì sao của mình và bố mẹ cũng có thêm những trải nghiệm mới khi được leo núi cùng con. Chị nhận ra rằng khi người lớn đi cùng nhau thường tập trung đến vị trí có phong cảnh đẹp, hùng vĩ để chụp ảnh và có thể đi theo review của những người đi trước. Nhưng trẻ con thì không như thế, chúng không quan tâm tới việc "sống ảo" nên đi cùng con chị dành nhiều thời gian hơn để quan tâm tới an toàn cũng như giải đáp mọi thắc mắc, tò mò của con theo hiểu biết của bản thân. Bên cạnh đó qua góc nhìn, lăng kính của con trẻ, chị cũng được nhìn ngắm, tiếp cận sự vật, hiện tượng một cách hoàn toàn khác biệt để hiểu hơn về thế giới của con trẻ. 

"Người lớn lên đỉnh sẽ mong là thời tiết thật đẹp để lưu giữ những tấm hình, nếu không có sẽ có sự thất vọng nhẹ và nuối tiếc, trẻ con thì lên đỉnh là thấy hạnh phúc vì đã hoàn thành một chặng đường. Đi với con bản thân mẹ cũng học được cách quan sát tốt hơn", bà mẹ 8X thú nhận.

Với chị Trang Long, leo núi ko chỉ giúp ích về sức khỏe còn đưa mình trở về nhưng nơi sơ khai nhất, không khói bụi, không điện thoại, nơi mình được hoà mình vào thiên nhiên một cách tự nhiên nhất. Thế nên chị chọn cùng con leo núi và khơi dậy cho con niềm đam mê từ nhỏ. Sau chuyến đi Lùng Cúng này, chị sẽ tiếp tục đưa 2 bạn đi Tà Xùa và Lảo Thẩn vào thời điểm thích hợp để có thể ngắm hoa đỗ quyên rừng, và hoa đào rừng, cho con thêm những trải nghiệm thú vị khác trong hành trình khám phá thế giới.

Kinh nghiệm chuẩn bị trang phục và đồ dùng cho con khi leo núi Lùng Cúng từ chị Trang Long:

Về trang phục: Mỗi bạn 2 chiếc áo dài tay (1 áo cao cổ giữ nhiệt, một áo thấp cổ chất cotton), 1 áo thun cộc tay, 1 sơ-mi dài tay, 1 áo khoác gió chống thấm nước, 4 đôi tất (2 đôi tất đế dầy), bảo vệ gối, găng tay, mũ vải, 2 khăn cotton (1 cái dùng bịt tai và đầu,1 cái giữ ấm cổ vào buổi sáng sớm) và 1 chiếc gậy leo núi. Ở nhà chị chuẩn bị giầy cho con (giầy lớn hơn chân 2 size). Đi vào thời tiết mưa có thể chuẩn bị ủng cho con.

Đồ ăn: Trong balo nhỏ của con luôn có 1 chai nước, 2 thanh socola, 2 thanh ngũ cốc (đề phòng con không hợp đồ ăn), ít kẹo gừng. Và một chiếc còi nhỏ.

Một số hình ảnh khác trong chuyến leo núi Lùng Cúng của gia đình chị Trang Long:

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'
Chuyến leo núi Lùng Cúng của vợ chồng chị Trang Long và 2 con nhỏ trong 2 ngày bắt đầu bằng cơn mưa nhỏ nên chị cho các con đeo ủng phù hợp với địa hình thay vì đeo giày thể thao

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'
2 bạn nhỏ Minh Đức (10 tuổi) và Minh Hiếu (8 tuổi) háo hức với những trải nghiệm mới của bản thân

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'
Chuyến đi giúp các bạn nhỏ học thêm được kinh nghiệm sinh tồn trong rừng như việc học phân biệt các loại quả có thể ăn được

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'
2 con trai chị Trang Long cũng được thỏa mãn với những sự vật, hiện tượng tự mình nhìn thấy để trả lời những câu hỏi vì sao của các bé

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'
Hành trình leo núi Lùng Cúng nhiều cảm xúc của gia đình nhỏ

Hành trình cùng 2 con nhỏ leo núi Lùng Cúng của mẹ 8X: Cho con trải nghiệm, khám phá để thỏa mãn những câu hỏi 'vì sao'
Khoảnh khắc lên đỉnh đáng nhớ và nhiều kỉ niệm.

Bảo Bình

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 thay đổi tuyệt vời khi đang ế lâu dài thì đột nhiên có bạn trai!