Đàn bà thông minh đừng tìm mọi cách để chồng ngoại tình quay về bên mình

2019-05-06 11:02
- Đàn bà thông minh có những nguyên tắc bất biến này để không bao giờ tha thứ cho người chồng phản bội mình.

Phụ nữ vốn thường bao dung, mềm yếu và nhu nhược. Và tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, không phải nói cắt đứt là làm ngay được. Có những người phụ nữ, dù không còn tình yêu với chồng, song nghĩ cho con nên vẫn chấp nhận tha thứ. Nhưng kỳ lạ là, thậm chí có những người phụ nữ, chồng không cần mình, không cần con, không cần tổ ấm đã xây dựng và vun vén suốt bao nhiêu năm, mà vẫn cố níu kéo, quỵ lụy.  

Phụ nữ đừng bao giờ mang con cái ra làm tấm bình phong để giữ chân người chồng tồi tệ. Đừng nhầm tưởng việc sống trong một gia đình có đủ cha đủ mẹ thì những đứa trẻ mới có thể hạnh phúc. Khi mà mỗi ngày, chúng đều phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã, quát tháo, dằn hắt nhau. Đó liệu có phải một tổ ấm mà lũ trẻ thực sự mong muốn? Cũng đừng sợ việc kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại rồi sẽ không thể nào tìm được người nào đó tốt hơn. Một cánh cửa đóng lại, chắc chắn sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra, rộng rãi và tươi sáng hơn.  

Phụ nữ đứng trước chuyện tha thứ cho người chồng phản bội thường bao dung, mềm yếu và nhu nhược. Ảnh minh họa.    

Trái tim đàn ông ngoại tình sắt đá, vô tình hơn phụ nữ nghĩ nhiều. Nó sẽ không tan chảy vì sự bao dung, cảm thông của vợ đâu. Nó cũng không vì khổ đau tổn thương vợ chịu, mà lại tràn đầy thủy chung lần nữa. Đàn bà đừng đánh giá thấp nó, cũng đừng đánh giá cao sự thứ tha của mình trước đàn ông bội bạc. Thứ tha chỉ dành cho người biết hối hận, còn không đừng phung phí, cũng đừng tốn công.  

Phụ nữ dại vui vẻ đón chồng ngoại tình quay về, còn phụ nữ thông minh, họ không bao giờ chào đón kẻ phản bội bằng nụ cười. Họ cần để người đàn ông phản bội hiểu rằng, việc làm của anh ta hoàn toàn sai trái. Đây là những nguyên tắc bất biến của phụ nữ thông minh không bao giờ tha thứ cho người chồng phản bội mình.   

Người chồng ngoại tình không còn xứng đáng với tình yêu của bạn  

Đừng dại khờ nghĩ rằng, chồng bạn ngoại tình là vì bị đàn bà khác dụ dỗ, là vì một phút không làm chủ được mình mà sa ngã. Thực chất, người mà họ yêu thương nhất không phải là vợ, hay người yêu, mà là chính bản thân họ. Vì nuông chiều thói hư tật xấu của mình, nuông chiều bản tính lăng nhăng, trăng hoa của mình, mà họ nỡ chà đạp lên tình yêu của bạn, chà đạp lên niềm tin của cuộc hôn nhân mà hai bạn đã cố gắng vun đắp.  

Phụ nữ là để yêu, để nuông chiều và trân trọng, chứ không phải để bị hành hạ về tinh thần bởi người đàn ông họ yêu thương hết mực. Thay vào đó, hãy đá phăng kẻ phản bội kia ra khỏi đời mình, hãy chấm dứt những ngày u ám, để ít ra, nếu không còn yêu ai khác được nữa, thì bạn vẫn thảnh thơi yêu lấy chính bản thân mình.     

Đàn ông ngoại tình sẽ "ngựa quen đường cũ"  

Đàn ông là giống loài tham lam, thích chinh phục, luôn hứng thú với những cảm giác mới mẻ. Sau khi kết hôn, phụ nữ hi sinh quá nhiều thứ của bản thân để chăm sóc gia, gánh lên vai quá nhiều trách nhiệm, bổn phận, trong khi thì đàn ông có gia đình vẫn thư thái, tự do, tự tại như thuở độc thân.  

Để rồi khi ngoại tình họ lại viện lí do " một cái lạ bằng tạ cái quen", "ăn mãi một món cũng chán", mà có nhân tình là điều không thể chấp nhận. Đàn bà thông minh hãy nhớ rằng, ngoại tình là thứ bệnh không thể chữa khỏi, nếu đã có lần đầu chắc chắn sẽ có lần hai, càng có kinh nghiệm, đàn ông càng giỏi che đậy chuyện xấu của mình.  

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình, cả cuộc đời sẽ chẳng bao giờ tìm lại được bình yên. Ảnh minh họa.    

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Cả cuộc đời sẽ chẳng bao giờ tìm lại được bình yên  

Đàn bà mạnh mẽ dám cầm dám buông, dám buông tay chồng ngoại tình mà không cần ra sức níu kéo một người đàn ông phản bội quay về. Còn với những người đàn bà chọn cách tha thứ dù biết đó là một người đàn ông tồi, dù biết chuyện đó sai trái thì chẳng phải yếu đuối, bạc nhược. Thật ra, chẳng có giải pháp nào là tối ưu cho chuyện ngoại tình, bởi vì chọn cách ở lại hay rời đi, thì người đàn bà cũng đều rất đau đớn.  

Đàn bà có thể dối chồng và tỏ ra với tất cả mọi người xung quanh rằng mình vẫn rất ổn. Nhưng đàn bà làm sao dối được lòng mình? Chính giây phút biết chồng phản bội, ăn nằm với người khác, khoảnh khắc ấy mọi tin yêu đã chết đi rồi. Với đàn bà, trên đời này, đâu có gì ám ảnh bằng việc chồng mình " ngủ " cùng người phụ nữ khác. Mọi tội lỗi đều có thể được thứ tha, nhưng ngoại tình thì vĩnh viễn ám ảnh, không bao giờ người vợ có thể quên đi được.  

Một căn nhà sau cơn bão tố ngoại tình, đàn ông có thể quay về với những bữa cơm, vui đùa với những đứa con của mình; người vợ sẽ như trước kia, vun vén nhà cửa, nấu những bữa cơm ngon. Bề ngoài bình lặng ấy, người ngoài nhìn vào sẽ ngỡ rằng họ vẫn rất hạnh phúc. Nhưng bên trong người đàn bà ấy, mọi nỗi đau, mọi tổn thương chưa bao giờ lành; nó vẫn âm ỉ, gặm nhấm làm người đàn bà sẽ có lúc trở nên kiệt quệ.  

Theo Thegioitre

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chuyện showbiz: Á hậu Phương Nhi tựa công chúa tuyết trong bộ ảnh đón Giáng Sinh