Bắt quả tang bố chồng ngoại tình, tôi có nên mách mẹ chồng?

2015-10-13 07:00
- Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi nên giữ kín bí mật này giúp cho bố chồng không? Thường ngày ông đối xử rất tốt với tôi, nếu tôi tố cáo ông với mẹ chồng, thì khác gì tôi là kẻ ăn cháo đá bát; nhưng nếu im lặng thì tôi cũng thấy khó chịu. Thật sự, mấy ngày nay tôi cứ bị ám ảnh về chuyện này?

Tôi về nhà anh làm dâu sau hai năm chúng tôi hẹn hò. Cuộc sống những ngày đầu ở gia đình nhà chồng quả thật quá tuyệt vời. Mẹ chồng tâm lý, quán xuyến mọi việc trong nhà đâu vào đấy; Bố chồng hiền lành, quan tâm, chồng thì yêu thương hết mực. Tôi cảm thấy may mắn khi bản thân mình tìm được một người chồng tốt, lại tìm được một gia đình nhà chồng thương yêu mình như con gái.

Mẹ chồng là một người khá cẩn thận và cầu toàn, nên với một cô gái trẻ khá vụng về như tôi, nhiều khi bà không hài lòng, có lời qua tiếng lại dạy bảo. Những lúc như thế, bố chồng nghe thấy, đều được tiếng xuề xòa giải cứu cho tôi, thế là mọi chuyện lại đâu vào đó.

Những lúc tôi bận việc, bố chồng tôi cũng thường xuyên đỡ đần cho những việc mà mẹ chồng giao. Thậm chí nhiều hôm quần áo vợ chồng tôi vứt đầy phòng, ông cũng không nề hà gì thu dọn lại rồi cho vào máy giặt cho vợ chồng tôi. Lúc hai vợ chồng tôi điều qua tiếng lại, ông biết hỏi chuyện đều tìm cách phân trần, đặc biệt là ông luôn đứng bảo vệ tôi và trách cứ chồng mặc dù nhiều khi người sai là tôi. Ông thường xuyên giục chồng tôi đi ra ngoài chơi cho thoải mái, không thì về nhà ngoại chơi để cho đỡ cô đơn vì mới về làm dâu chưa quen.

Bắt quả tang bố chồng ngoại tình, tôi có nên mách mẹ chồng?

Bố chồng tôi là một người tốt tính, ông đối xử với tôi rất tốt, không phải với tư cách là một người con dâu mà yêu thương tôi giống con gái của ông. Có điều gì ông không thích, không hài lòng thì ông góp ý thẳng để tôi sửa chữa. Nhìn chung, tôi cảm thấy may mắn khi được làm dâu trong một gia đình tử tế như vậy!

Bố chồng tôi thi thoảng kể chuyện ngày xưa bố mẹ đến với nhau không phải vì tình yêu mà được gán ghép từ ông bà, nhưng hai người lâu dần sống lại nảy sinh tình cảm, yêu thương gắn bó nhường nhịn nhau nên cuộc sống gia đình khá hạnh phúc. Ông bảo “có khi tình yêu trong hôn nhân nó mất đi, nhưng vợ chồng sống với nhau không chỉ có cái tình mà còn có cả cái nghĩa!”.

 Tôi vẫn thường thấm nhuần lời của ông và cũng hay quan tâm ông như bố đẻ của mình. Dạo gần đây bố chồng tôi thường xuyên chăm chút vào ngoại hình hơn, lúc nào cũng mặc quần áo chỉn chu, xịt nước hoa thơm phức, đi đi về về suốt ngày trong khi trước đây ông chỉ đi quanh quẩn quanh hàng xóm, rồi quấn quýt với lũ chim trong vườn. Cũng từ đó, mẹ chồng tôi sinh nghi bố chồng tôi đang tòm tem bên ngoài, nên bà luôn tìm cớ để quát mắng, đá thúng đụng nia, việc gì mẹ cũng không hài lòng, gắt gỏng với bố chồng tôi.

Chủ nhật, tôi được nghỉ nên đi chợ thay cho mẹ chồng. Khi ra đến chợ, tôi thấy mọi người cứ xì xào bàn tán mà không hiểu có chuyện gì, hỏi kĩ mới biết hóa ra là bố chồng của tôi có qua lại với một cô gái trẻ .

Khi nghe tin đó tôi sững sờ và không tin vào tai mình, định bụng sẽ kể với mẹ chồng, nhưng khi tôi bước vào cửa nhà, đã nghe cuộc cãi vã của bố mẹ chồng rất to, khiến tôi bàng hoàng nhận ra nhiều sự thật mà bấy lâu nay tôi không biết. Thật ra cái gia đình hạnh phúc kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bố chồng tôi là một người lăng nhăng, trăng hoa, cặp bồ với không ít cô gái này, cô gái khác.

Khi đem chuyện này kể với chồng, chồng tôi bảo“úi xời, tưởng gì, cái chuyện bé như con kiến mà em cứ làm như con voi, đấy là người ta đồn thổi thế thôi, chứ mẹ đã bắt được tận tay đâu mà nói!”.

Thì ra chỉ mới là điều tiếng thôi, chứ còn chưa bắt được tận tay, nên mẹ chồng tôi chỉ dám đánh tiếng, mà không dám nói gì. Mẹ tôi luôn ngầm khẳng định bố chồng ngoại tình, và quyết tìm ra cho được bằng chứng để “trị tội”. Bố chồng thì luôn khẳng định mình trong sạch, yêu cầu mẹ không được xúc phạm, làm các con nghĩ xấu về ông.

Cuộc sống của gia đình nhà tôi kể từ ngày đó nó tĩnh lặng tới mức khó chịu. Mẹ chồng tôi thường xuyên tìm cách cãi nhau với bố chồng, bà còn thường xuyên ra ngoài đánh bài tới tối muộn mới về. Bố chồng tôi thì đâm ra trầm tính, ít nói hẳn, nhiều khi tôi thấy ông cứ ngồi một mình ở ban công, hút thuốc lá và thở dài.

Hôm đó, tôi có một hợp đồng phải kí kết với một đối tác nước ngoài, nên tôi cùng với đồng nghiệp của mình phải đến một khách sạn gần đó để thực hiện. Khi đi ra sảnh, bất ngờ  tôi nhìn thấy bố chồng tôi bước vào cùng một cô gái trẻ xinh đẹp, họ rất tình cảm và bố chồng tôi còn thản nhiên ôm eo, đặt tay lên vòng ba của cô gái đó, dáng vẻ nói là không phải nhân tình thì chả ma nào tin.

Bắt quả tang bố chồng ngoại tình, tôi có nên mách mẹ chồng?

 Tôi không tin nổi vào mắt mình, định thần quay mặt đi để bố chồng tôi không nhìn thấy sự xuất hiện của tôi. Đúng thật là bố chồng tôi đang ngoại tình, mọi nghi ngờ của mẹ tôi đều là thật. Cô gái kia chỉ bằng tuổi của chồng tôi, chẳng lẽ bố chồng tôi đã phản bội mẹ, đi cặp với một người chỉ đáng là con mình.

Tôi thật sự thấy đáng sợ, một con người đạo mạo, tốt như thế tại sao lại làm những việc đánh mất lòng tự trọng của mình như vậy. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi nên giữ kín bí mật này giúp cho bố chồng không? Thường ngày ông đối xử rất tốt với tôi, nếu tôi tố cáo ông với mẹ chồng, thì khác gì tôi là kẻ ăn cháo đá bát; nhưng nếu im lặng thì tôi cũng thấy khó chịu. Thật sự, mấy ngày nay tôi cứ bị ám ảnh về chuyện này?

Mai Trần
 (Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về ồn ào 96 tỷ tiền từ thiện