Xúc động thư mẹ gửi con gái yêu

Hồ Uyên 2014-11-10 22:19
- Sau tất cả những gì trải qua, mẹ đã tỏ tường con chính là món quà tươi đẹp đối với cuộc sống. Con đầy yêu thương, thấu hiểu và luôn biết chấp nhận cuộc sống như nó vốn vậy...
Con gái,

Mẹ biết mối quan hệ của chúng ta không hề dễ dàng. Ngay từ đầu, giây phút con đến với cuộc đời này cũng đã là một thử thách. Ngày con chào đời, chúng ta đã trải qua những giây phút đau đớn tưởng có thể chết đi được. Lúc đó, mẹ đã nghĩ cuộc đời của con sẽ không chỉ toàn hoa hồng.

Mẹ xin lỗi nếu con từng cảm thấy khiến mẹ phải chịu nhiều đau đớn khi con ra đời. Đó hoàn toàn không phải là lỗi của con, con yêu ạ.

Và sự gắn bó của chúng ta trong những năm tháng đầu đời của con quá sâu đậm đến mức việc ba mẹ chia tay và việc mẹ không được ở bên con mỗi ngày như trước kia, mẹ hiểu, đã làm tim con tan nát nhường nào. Nhưng ngay lúc đó, khi ba mẹ quyết định chọn mỗi người một ngả, mẹ đã không nghĩ nhiều về điều đó.

>>> Xem thêm: 4 cách đơn giản để mẹ và con gái gần nhau hơn

Mẹ xin lỗi vì đã để con lớn lên trong cô đơn....

Mong muốn của mẹ là có được hạnh phúc cho mình, cho mọi người, cho con. Nhưng mẹ không hiểu, khi mẹ quyết định sống cuộc sống của riêng mình, con đã thấy bơ vơ thế nào. Mẹ quá bận tâm tới việc làm sao mình có thể vượt qua mọi chuyện mà không nghĩ rằng con đã rất cần đến mẹ.

Năm lên 7, con bị phát hiện mắc bệnh Lyme, lúc đó mẹ nghĩ là do con bị bọ chét cắn. Hôm nay, sau 7 năm trôi qua, mẹ hiểu rằng, đó không phải do con bọ, đó là lỗi của mẹ đã bỏ con một mình trong cảm giác bơ vơ ở lứa tuổi quá nhỏ, lứa tuổi đáng phải được hưởng yêu thương đủ đầy. Đó là lỗi của mẹ đã không ở bên con như con cần mẹ. Mẹ ân hận vì để con lớn lên trong cảm giác lạc lõng, không được yêu thương, không được ủng hộ. Mẹ đã làm nhiều thứ, nhưng mẹ hiểu, như thế vẫn là chưa đủ.

Dẫu vậy, mẹ biết ơn rằng sau tất cả những gì trải qua, mẹ đã tỏ tường con chính là món quà tươi đẹp nhất đối với cuộc sống. Con đầy yêu thương, thấu hiểu và luôn biết chấp nhận cuộc sống như nó vốn vậy. Mẹ tự hào vì con đã mạnh mẽ như vậy.


... Dẫu vậy, mẹ biết ơn rằng sau tất cả những gì trải qua, mẹ đã tỏ tường con chính là món quà tươi đẹp nhất đối với cuộc sống.

Con yêu,

Mẹ biết, quãng đời vất vả vẫn còn dài phía trước, cuộc sống không dành cho ta toàn những hoa hồng. Nhưng mọi niềm tin của mẹ luôn dành cho con. Mẹ tin rằng con biết cách sống mạnh mẽ, con sẽ dùng tất cả những cá tính đẹp đẽ nhất của mình để chinh phục cuộc đời.


Mẹ hiểu cuộc đời có lý do để chọn con làm con của mẹ. Trước khi sinh con, mẹ đã phải đối mặt với bệnh chán ăn trong suốt 13 năm trời. Vậy mà chỉ sau 6 tháng, mẹ quyết định sống có trách nhiệm với bản thân, con đã đến với mẹ như một sự cứu rỗi.

Con hãy tin rằng con đã thật giỏi trong mọi chuyện và mẹ chỉ có một mong muốn duy nhất là con có được sự bình tâm khi phải đối mặt với những muộn phiền, những điều không may mắn, thử thách của đời sống.

Mẹ chỉ mong con không cảm thấy phải có trách nhiệm với mẹ, cần phải là người cứu rỗi mẹ, dù sự thực, ngay từ đầu con đã đến với mẹ theo đúng cách như vậy.

Mẹ yêu con, vĩnh viễn, mãi mãi, bởi vì con chính là con vậy đó.

Mẹ của con rất nhiều, con gái ạ!

Hồ Uyên
(Theo Huff)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 chòm sao dễ trở thành nô lệ trong tình yêu