Xem chiến sĩ "nhí" rèn luyện trong "Học kỳ quân đội"

Hoàng Sa 2015-06-08 19:06
- Mỗi khóa học của các em nhỏ sẽ kéo dài trong khoảng thời gian một tuần với mức chi phí từ 4 - 6 triệu đồng.
Vào khoảng tháng 6 hàng năm, sau khi kết thúc năm học, nhiều bậc phụ huynh bắt đầu cho con em mình tham gia các khóa huấn luyện trong quân ngũ rèn luyện tính tự giác, kỉ luật và tự chủ. 
"Học kì quân đội" là mô hình giáo dục tổng hợp được nhiều phụ huynh lựa chọn vì hình thức rèn luyện này giúp các em nhỏ có thêm bản lĩnh, trí tuệ, sự tự lập, tự tin, tinh thần trung thực, biết cách sẻ chia giúp đỡ người khác, biết quan tâm tới người thân và bạn bè xung quanh. 
Lần đầu được vác súng trên vai, em Nguyễn Trọng Hoàng, 11 tuổi đang tham gia một khóa đào tạo tại Bắc Ninh chia sẻ: "Được cầm súng hành quân, em cảm giác mình trở thành một người lính thực thụ. Mặc dù quá trình học tập và rèn luyện khá vất vả nhưng em thấy rất vui và bổ ích", Hoàng cho biết.
Lần đầu tiên xa nhà, bé Hoàng My, 10 tuổi (Đống Đa, Hà Nội) tỏ ra khá cứng cỏi. My cho biết, ở nhà làm việc gì cũng được bố mẹ giúp đỡ. Nhưng ở đây, tất cả mọi thứ đều phải học và tự chuẩn bị. "Mới qua 3 ngày rèn luyện, em đã học được rất nhiều điều. Mặc dù nhớ bố mẹ và em trai, nhưng ở đây có các cô chú và bạn bè quan tâm, giúp đỡ nên em cũng vơi đi nỗi nhớ nhà", My chia sẻ.
Một số hình ảnh về kì tập huấn trong quân đội được chúng tôi ghi lại:
Kết thúc năm học, rất nhiều bậc phụ huynh lựa chọn các khóa "Học kì quân đội" giúp con em mình trải nghiệm thực tế.
Đưa con ra tận xe, nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng vì phải xa con trong khoảng thời gian một tuần.
Tuy nhiên, khi tham gia khóa "đào tạo", các em nhỏ được rèn luyện rất nhiều kĩ năng như việc tập đi đều...
... hoặc tập ngụy trang trong quá trình hành quân.
Mướt mồ hôi để học cách vận chuyển cát, rèn luyện sức khỏe.
Tập giặt quần áo khi không có bố mẹ ở bên.
Tự phơi quần áo, đồ dùng cá nhân.
Tự lấy chăn màn, đồ dùng cá nhân và mắc màn trước khi đi ngủ.
Gấp chăn màn sau khi ngủ dậy.
Tham gia các buổi ngoại khóa rèn luyện sức khỏe.
Học cách vượt chướng ngại vật, nâng cao sự uyển chuyển của cơ thể.
Mỗi bữa ăn, các em cũng phải tự phục vụ.
Học cách rửa bát sau khi ăn xong.
Một trong những điểm nhấn của mỗi khóa học là trao đổi thư từ giữa các thành viên trong gia đình.
 Trong ảnh, một em nhỏ xúc động khi nhận được thư tay của mẹ.
Nỗi lòng của người lính "nhí" xa nhà khi được gọi điện thoại về cho bố mẹ.

Cảm xúc được sẻ chia giữa những người "đồng chí".

Một hình ảnh xúc động trong lễ rửa chân cho cha mẹ.

Hoàng Sa
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Du lịch Quy Nhơn: Eo Gió hoang sơ và đẹp ngỡ ngàng