Tuyệt chiêu thoát khỏi ăn bám của mẹ bỉm sữa sau sinh

2017-07-05 15:34
- Bây giờ ngồi viết những dòng này để tâm sự với các mẹ là mình đã qua thời gian khủng hoảng cả tài chính lẫn tinh thần, mình chỉ muốn kể câu chuyện của mình vì mình nghĩ cũng có nhiều mẹ trẻ cũng lâm vào hoàn cảnh như mình cách đây vài năm và mình muốn chia sẻ kinh nghiệm này cho mẹ nào muốn thoát khỏi “kiếp ăn bám chồng” như mình đã từng gặp phải.

Mình muốn nói với tất cả các chị em mới sinh xong đang ôm con nhỏ ở nhà, các mẹ đang mang thai, chị em nội trợ muốn cải thiện thu nhập, muốn chủ động tài chính... thì hãy mạnh dạn lên, hãy cho bản thân mình một cơ hội để thử sức, để chứng tỏ mình cũng có bản lĩnh không thua kém ai! Quan trọng là có thu nhập do mình kiếm ra để cuộc sống thoải mái hơn, thoát khỏi “kiếp ăn bám” chồng một cách ngoạn mục.

Có con nhỏ thì bỏ tất tần tật mọi ước mơ công việc để lo cho con, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào chồng. Lương chồng cũng chỉ đủ để lo cho hai mẹ con, nhiều khi còn chật vật. Từ ngày có con thì mẹ phải thắt chặt chi tiêu, chẳng dám sắm sửa cho mình.

Tuyệt chiêu thoát khỏi ăn bám của mẹ bỉm sữa sau sinh

Nhiều lúc cũng thương chồng muốn kiếm việc gì đó để làm mà không biết phải làm gì... càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng bị stress, cảm thấy mình thật vô dụng...có những lúc vì không đủ tiền chi khi con đau bệnh 2 vợ chồng lại có chuyện cãi nhau đến mức mình đã nghĩ đến chuyện ly hôn, đơn ly hôn viết luôn rồi các mẹ, thời gian đó lại suốt ngày suy nghĩ linh tinh nên mình trầm cảm lúc nào không hay, người lúc nào cũng rơi vào trạng thái mơ hồ, mới cho con bú xong rồi mà cũng chẳng biết cho bú hay chưa, có lúc mình còn quên khóa cửa nhà nữa... ôi nói chung kinh khủng lắm.

Bất chợt có ý tưởng bán hàng qua mạng!

Chả là em Mít nhà mình có mấy cái bỉm vải mặc trông cute lắm được một người bạn của mình tặng lúc đầy tháng, mặc từ đó đến giờ cũng được 1 tuổi rồi. Bỉm vải này thì đẹp dã man. Bữa bà chị chồng lên chơi hỏi dùng thế nào, có bị hăm không rồi nhờ mua hộ 2 cái về dùng cho con chị í, dùng thích quá thế là nhờ mua hộ mấy cái nữa. Lúc này mình nghĩ hay mua bỉm vải về bán nhỉ? Bỉm này chất lượng thì quá OK, Mít nhà mình chưa bao giờ thấy hăm mông, con bà chị da nhạy cảm dùng bỉm giấy hăm mà chuyển qua bỉm này thì hết hăm. Tiết kiệm thì khỏi phải nói bỏ ra hơn 1 triệu mà dùng được đến 2 – 3 năm luôn. Mít nhà mình dùng bỉm này hơn 1 năm rồi mà thấy độ thấm hút vẫn như lúc đầu, vải vẫn còn rất mềm mại.

Sau khi tìm hiểu chính sách lấy sỉ trực tiếp từ công ty bỉm vải Bambimio cũng không có yêu cầu gì nhiều, không áp doanh số, chiết khấu cũng cao 60k/1 bỉm. Sau khi cân đo đong đếm quyết định lấy thử 20 cái chào hàng trước (bà chị lấy 7 cái rồi). Nếu không bán được có thể trả hàng, nói chung không mất tiền là mình rất yên tâm.

Sốc! Mình thật sự rất sốc! không nghĩ lại bán được nhanh đến thế. Vừa đăng lên fb giới thiệu về loại bỉm này sau một ngày mình đã bán hết sạch số còn lại. Chưa bao giờ mình thấy hân hoan, sung sướng như lúc này. Bán hết 20 cái, lãi tổng cộng 1,5tr.

Xây dựng kênh bán hàng qua mạng

Với kinh nghiệm mặc và giặt bỉm cho con trong 1 năm qua, lúc này tự thấy bản thân mình thật “vĩ đại” mọi thắc mắc của các bố mẹ về bỉm vải đều được mình tư vấn hỗ trợ nhiệt tình, con ị thì thế nào, con tè thì thế nào, mua mấy cái thì đủ dùng… Bỉm vải không có hóa chất nên không sợ hăm mông, thiết kế đẹp lạ nên được các chị em ưng lắm.

Mình bắt đầu tạo fb, tham gia vào hội nuôi con… ngoài post bài giới thiệu về bỉm vải mình còn chia sẻ cách chăm con, bí quyết làm đẹp sau sinh để thu hút sự chú ý của các mẹ có con nhỏ; mình tổ chức các cuộc thi nho nhỏ để các mẹ like và kết bạn với mình. Những lúc con ngủ con tự chơi mẹ mày mò lên internet để tìm các trang, diễn đàn tham gia rồi đăng tin rao vặt, mua bán về bỉm tã.

Sau 3 tháng “chiến đấu”, mình đã gặt hái được quả ngọt. Trừ các chi phí gửi hàng, mình lãi được 8 triệu mỗi tháng, những tháng lạnh mình bán hơn 300 cái bỉm, 20 cái mình lãi 1,5 triệu rồi thì các mẹ cứ nhân lên là biết lãi bao nhiêu – một khoản thu nhập hơn cả lúc mình đi làm rất nhiều.

tuyệt chiêu

Bán hàng tại nhà nhiều lúc mình cũng bận túi bụi, con khóc con ốm thế là vứt một bên lo cho con, nhiều lúc mình như bà mẹ “2 trong 1”: một tay ôm con, một tay gõ máy tính tư vấn cho khách... cũng áp lực lắm. Tiền không tự nhiên mà đến, phải cố gắng, cố gắng thì mới hái được quả ngọt chứ.

Đúng là có tiền thì khác hẳn các mẹ ạ, cuộc sống thoải mái hẳn, 2 vợ chồng cũng không còn cãi nhau, muốn mua cái gì cho con cũng không phải đắn đo suy nghĩ cân đo đong đếm nữa, ai bảo 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng chứ mình chẳng tin, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì mất tất cả, mình cũng vì thế mà xém xíu ly hôn còn gì.

Hôm rồi nhờ số tiền gom góp được từ việc bán bỉm vải, mà mình giúp được công việc của chồng thuận lợi hơn. Ông bà nội biết chuyện gọi điện vào khen dâu thảo, ngoan hiền mà giỏi nữa... nở mũi lắm các mẹ ạ.

Những mẹ bỉm sữa, đừng nghĩ rằng cứ sinh con là phải nghỉ tất cả, phải dẹp bỏ ý nghĩ đó ngay cả khi chồng bạn vững kinh tế nhé. Đừng ngại học hỏi, đừng ngại tiếp thu cái mới hãy biết vươn lên chứng tỏ bản thân mình. Các mẹ cứ thử sức đi, cứ buôn bán đi, chăm chỉ làm thêm đi, chắc chắn sẽ có ngày hái quả...Vốn thì chỉ chưa tới 2 triệu nên các mẹ cứ mạnh dạn mà làm, mình đã thoát khỏi “ kiếp” ăn bám ngoạn mục như thế đó.

 

 

Các mẹ cứ liên hệ 0934.089.825 để công ty bỉm vải Bambimio tư vấn lấy sỉ về bán hoặc tham khảo tại http://bambimio.com/a2/coupon/maianh.bambi/

Hãy đứng lên, nắm bắt cơ hội ngay hôm nay nhé. Bỉm vải càng nhiều người bán thì càng dễ bán, không lo sợ cạnh tranh đâu vì nhiều người biết thì tốt hơn. Ở quê hay thành phố đều làm được cả!

 

Chúc các Mom thành công!

Mẹ Mít

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ thể với bài tập E-Bums & Tums