Trào nước mắt với hành trình làm cha "kỳ lạ" của ông bố 40 tuổi

Việt Hà 2015-09-22 05:14
- Bộ ảnh về hành trình làm cha không đẹp đẽ như trong tưởng tượng của nhiều người nhưng vẫn gây cảm xúc mạnh bởi sự chân thực mà nó lột tả.

Một nhiếp ảnh gia có tên Phillip Toledano vừa tung ra bộ ảnh rất đặc biệt về hành trình làm cha của mình. Trái ngược với những câu chuyện tình cảm cha con thông thường, bộ ảnh cùng lời bình chân thực về những khó khăn, những bỡ ngỡ, xáo trộn mà đứa con mang lại. Phillip Toledano làm bố lần đầu tiên năm anh 40 tuổi. Có con không phải là mục đích hay ước mơ của cuộc đời nhiếp ảnh gia này. Ngày con chào đời, anh bắt đầu cuộc hành trình dài đầy khó khăn và nỗi sợ hãi, dần dần tình yêu con vô điều kiện mới hình thành trong anh.

Bộ ảnh về hành trình làm cha không đẹp đẽ như trong tưởng tượng của nhiều người nhưng vẫn gây cảm xúc mạnh bởi sự chân thực mà nó lột tả.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Khi bạn có bạn gái, mọi người sẽ đổ xô vào hỏi: “Khi nào định cho ăn cỗ đây”. Khi đã cưới nhau rồi, mọi người sẽ lại hỏi “khi nào định có con đấy”. Chưa hết, có con rồi, mọi người tiếp tục hỏi “bao giờ sinh đứa thứ hai”.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Ngày Loulou chào đời, tôi cũng có mặt trong phòng sinh và chứng kiến tất cả. Tôi chỉ cảm thấy kỳ dị. Tôi sẽ trở thành ông bố như thế nào đây? Tôi sẽ tràn trề tình yêu thương với con ư? Chắc là không…

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

“Bạn có thích làm cha không” là câu hỏi tu từ và đôi khi không cần câu trả lời. Nhưng khi tôi trả lời mọi người là “Không”, mọi ánh mắt hình viên đạn bắt đầu hướng về tôi.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Và rồi, vợ tôi, Carla biến mất khỏi cuộc đời tôi vài ngày sau khi Loulou chào đời.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Tôi nhớ cô ấy, nhớ những giây phút chúng tôi hạnh phúc ở bên nhau.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Tôi bị sốc nặng. Giờ thì tôi phải sống với một “người ngoài hành tinh” (Loulou).

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Ít nhất trong 3 năm tới, tôi sẽ không bao giờ có được một giấc ngủ ngon.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Mọi hành động của con bé đều khó hiểu. Ví dụ khi nó đang bú sữa, tôi chẳng thấy giống thiên thần chút nào, chỉ thấy như mình đang xem một bộ phim hoang dã.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Lần đầu tiên tôi thấy Loulou hắt hơi, tôi đã vỡ òa sung sướng, thế là nó cũng hơi giống con người rồi.

Trào nước mắt với hành trình làm cha 'kỳ lạ' của ông bố 40 tuổi

Kể cả con chó cún nhà tôi cũng chẳng thích Loulou, ngoại trừ khi Loulou đang ăn.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Con bé cần uống sữa à? Hay khó chịu khi phải đóng bỉm? Hay nó nóng quá hoặc lạnh quá? Chăm con bé giống như phải làm việc với một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Tôi đặt con bé ngủ trong cũi, ngay phía dưới mình. Nhưng chỉ một tiếng động nhẹ thôi, nó cũng khóc ré lên như sắp cháy nhà vậy.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Một số ông bố tìm rượu bia để giải khuây vào những tháng ngày chăm con nhỏ. Còn tôi, tôi chọn cách khác. Tôi in hình con bé ngoác mồm ra khóc lên một chiếc đĩa, để thấy cuộc đời mình thật hài kịch.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Khủng khiếp nhất là vào 2 giờ sáng, bạn phải dậy để dỗ cho nó nín.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Phải mua biết bao nhiêu là đồ đạc cho con. Nhiều thứ không thể hiểu nổi.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Vẫn biết trẻ con thích màu sắc, nhưng có loại đồ chơi nào không phát ra tiếng động đau đầu không?

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Sự ra đời của Loulou khiến tôi nghĩ nhiều về tương lai. Khi nó 20 tuổi, tôi đã 60 tuổi. Liệu nó có coi tôi như một người bạn, hay nghĩ tôi là một ông già phiền phức.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Bố mẹ tôi đều mất trước khi Loulou chào đời. Sự có mặt của Loulou càng khiến nỗi cô đơn trống trải vì thiếu vắng họ hiện rõ. Có quá nhiều điều tôi muốn hỏi mẹ tôi, như tôi đã từng thế nào giống như Loulou hiện giờ.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Dần dần tôi nhận ra sự hiện hữu của Loulou là thật. Tôi quyết định thực hiện điều mà mình đã thề không bao giờ làm – đó là chụp ảnh bọn trẻ con. Tôi chụp cho cả những gia đình khác nữa.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Tôi nhìn lại những bức ảnh mình chụp và thấy mình trong đó, từ một thanh niên vô lo vô nghĩ, đến khi được làm cha của một đứa trẻ.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Khi Loulou biết nói, tôi cảm thấy thật phi thường. Cuối cùng chúng tôi cũng đã hiểu nhau.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Bức ảnh chụp con bé khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi nhìn thấy tình yêu của mình dành cho con bé. Điều mà những bức ảnh trước đây không hề có.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Tôi ước ba mẹ mình có thể có cơ hội gặp Loulou một lần – con bé rất đáng yêu. Loulou làm tôi nhớ đến bố mẹ mình. Tôi thường xuyên kể với nó về họ. Tôi mong mình cũng có thể cho con bé nhiều thứ, như những gì ba mẹ đã cho tôi.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Tôi muốn xin lỗi cả Carla.

Chuyện làm cha kỳ lạ của ông bố 40 tuổi

Và cuối cùng muốn xin lỗi thiên thần bé nhỏ của tôi – Loulou. Một ngày nào đó khi lớn lên, nó sẽ nhìn thấy những bức ảnh này, đọc được những dòng tâm sự không mấy hay ho này. Nhưng tôi muốn nó biết tôi đã cảm thấy hoang mang như thế nào khi con bé bước vào cuộc sống của tôi.

"Tặng Loulou! Ba yêu con rất nhiều, Loulou thương!”

Việt HàNguồn: BS
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Váy dài tay bay bổng mùa xuân