Tranh cãi chuyện kiêng cữ sau sinh

2015-03-13 14:56
- Sau khi sinh, chuyện kiêng cữ luôn là điều được các mẹ cực kì quan tâm. Và thậm chí đã có không ít tranh cãi gay gắt trong vấn đề này.


Các biện pháp kiêng cữ hay được áp dụng:

Sinh xong, tôi được áp dụng chế độ kiêng khem cực kì nghiêm ngặt của cả mẹ chồng và mẹ đẻ. 1 tuần liền tôi không được đánh răng vì... sau này sẽ bị ê răng, "các cụ" nói vậy và thực sự đó là điều cực kì kinh khủng với tôi. Chưa hết, tôi còn bị cấm không được tắm gội trong 1 tháng, và, với nhiệt độ 34, 35 độ C của tháng 6, tôi cảm tưởng người mình dầy lên khoảng vài centimet, tóc thì bóng như được ủ dầu dừa, không dám dùng lược chải vì chuyện này cũng bị cấm nốt.

Đến ngày được phép giải phóng cơ thể, tôi nhớ tôi đã tắm 1 giờ đồng hồ liền. Đó trở thành nỗi ám ảnh không thể quên với tôi. Đấy là chế độ sinh hoạt, còn về chuyện ăn uống mẹ tôi cũng áp dụng hình thức kiêng cữ cách đây 25 năm của bà, và theo bà thì đó là chế độ ăn siêu an toàn. 2 tháng liên tục tôi phải ăn cơm cùng thức ăn khô như thịt rang nghệ, trứng luộc, rau luộc, và không được ăn nhiều nước canh quá do mẹ tôi sợ sữa loãng, rồi đi tiểu nhiều không tốt,... Nói thật, bây giờ cứ nghĩ đến thịt rang nghệ tôi lại rùng mình.

Đấy là chế độ của mẹ, còn với con tôi thì mẹ tôi bắt phải để cháu trong nhà, không được cho ra ngoài, phòng luôn kín mít. Hai bà cũng thay nhau tắm cho cháu vì tôi chưa quen việc này lắm. Thế là con tôi được tắm chanh trong vòng hai tháng liền!

Liệu kiêng cữ vậy có thật sự tốt?

Là con so nên tôi không có nhiều kinh nghiệm, cũng chỉ biết áp dụng những điều người đi trước truyền lại mà thôi. Mà tôi cũng thấy các chị trên cơ quan cũng kể là phải kiêng như vậy nên yên tâm làm theo. Thế nhưng, cũng vì kiêng khem quá mức mà tôi gặp bao nhiêu vấn đề oái oăm. Vì không được tắm gội mà người tôi hôi tới mức chồng cũng không dám nằm cạnh. Ngại nhất là mọi người đến thăm cũng không muốn ngồi trong phòng, tôi bế con mà phải lót 1 chiếc tã bên ngoài, đầu lúc nào cũng búi túm lên vì quá bết. Hôm bà chị họ qua thăm nhìn tôi mà cứ trợn mắt lên như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

Chưa hết, vì chế độ ăn quá khô mà tôi táo bón nặng và kéo dài liên tục, đến khi đi ngoài ra máu tươi tôi hốt hoảng đi khám thì phát hiện mình bị trĩ, cũng may phát hiện kịp thời nên chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn, thế là thoát kiếp nạn ăn cơm với thịt rang mà thay bằng ăn nhiều canh, mùng tơi, khoai lang và phải tăng cường uống nhiều nước. Và cũng nhờ có lần đi viện này mà tôi biết được nhiều điều. Rằng ăn rau và nhiều canh không hề ảnh hưởng gì đến chất lượng sữa, mà thậm chí sau khi thay đổi chế độ ăn tôi còn nhiều sữa hơn, con bú thoải mái mà không cần ăn thêm sữa ngoài. Sau đó, tôi tham khảo thêm nhiều món ăn lợi sữa nữa như: canh chân giò đu đủ, cháo chân dê, chân chó, quả sung, rau đay, hạt bí... May mà hôm đó mẹ đưa tôi đi khám nên cũng nghe tư vấn của bác sĩ, nhờ thế bà mới không phản đối việc thay đổi chế độ ăn của tôi.

Nhưng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Mẹ đi viện chưa khỏi thì đến con tôi cũng phải đi viện do không hiểu vì sao da cháu cứ bị bong tróc và đỏ. Cả nhà cứ nghĩ tại nóng quá bị rôm rồi bong da, hoặc viêm da nên lại tích cực tắm chanh cho mát. Đến khi nghe bác sĩ nói tôi mới vỡ lẽ, chính vì tắm chanh quá nhiều cho con nên cháu mới bị thế. Lý do là da của trẻ sơ sinh mỏng nên khi tiếp xúc axit chanh quá lâu da bị kích ứng, phỏng rộp bong tróc. Nước chanh làm mát cơ thể nhưng chỉ với người lớn, còn với trẻ chỉ cần tắm nước sạch là được. Nhất là khi trẻ bị rôm thì việc tắm chanh càng có hại cho da. Nghe tôi trình bày bác sĩ còn cười trêu, 2 mẹ con người cần sạch thì không sạch, người cần bình thường thì sạch quá.

Thật ra, theo như bác sĩ nói, việc kiêng cữ sau đẻ của mẹ như vậy là phản khoa học. Không cần phải kiêng đánh răng hay kiêng tắm gội lâu như vậy, bởi cơ thể mẹ tiếp xúc trực tiếp với con, nên mẹ cần giữ cơ thể thật sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh cho cả mẹ cả con. Sau khi đẻ mẹ có thể tắm ngay nhưng chỉ nên 5-7 phút, đề phòng cảm lạnh, và đánh răng là việc cần thiết vì khi đẻ xong thường phải ăn nhiều bữa, nếu không đánh răng sẽ là cơ hội để vi khuẩn phát triển, phá huỷ men răng, nên có thể đánh răng bằng bàn chải mềm hai lần một ngày. Đúng là trong cái rủi có cái may, nhờ lần đi khám này mà bác sĩ cũng phát hiện con tôi có dấu hiệu còi xương do cháu ở trong nhà không được tiếp xúc với ánh nắng. Thế mà khi thấy tóc con bị rụng hình vành khăn, hay khóc và vã mồ hôi khi ngủ, tôi lại tưởng con nóng nên liên tục bật điều hoà.

Đúng là không có hiểu biết lại quá tin tưởng kinh nghiệm truyền tai mà tôi khiến con mình bị vậy. Nếu không phát hiện sớm thì còn nặng nề đến mức nào. Mỗi thời một khác, không phải các cụ ngày xưa là sai lầm, chỉ là chúng ta nên biết chắt lọc những điều tốt và tiếp thu những kiến thức mới phù hợp hơn.

Mèo Hoa
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

10 set đồ tông màu be khiến công cuộc mặc đẹp của bạn trong những ngày lạnh sẽ trở nên 'dễ như ăn kẹo'