Mai thỏ: "Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực"

2016-06-16 09:47
- Không ít lần bé Thảo Nhi khóc ngằn ngặt khiến vợ chồng Mai thỏ lo lắng không yên, có lần cô và chồng thức gần như trắng đêm thay nhau dỗ con, cho con ăn rồi hôm sau lại đi làm từ sớm.
Là một trong những hotgirl thời kỳ đầu, Mai thỏ để lại ấn tượng với nhiều người bởi hàng loạt hình ảnh nóng bỏng. Lập gia đình khi con đường nghệ thuật đang rộng mở, Mai thỏ cho hay, với cô, mái ấm gia đình bình an, hạnh phúc là điều không gì có thể đánh đổi được.
Như những bà mẹ trẻ khác, khi sinh con đầu lòng thì ngoài niềm hạnh phúc lạ lẫm, xen lẫn sự vụng về, lóng ngóng trong cách chăm con, Mai thỏ cùng chồng đã gặp không ít áp lực trong vai trò ông bố, bà mẹ trẻ.
Mai thỏ: ‘Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực’
Vợ chồng Mai thỏ và bé Suri.
“Vòng ngực khủng khiến tôi có nhiều sữa cho con bú”
May mắn hơn các bà mẹ khác, ngay sau khi sinh bé Nguyễn Ngọc Thảo Nhi (biệt danh Suri), Mai thỏ đã có rất nhiều sữa cho con bú. “Sữa về ngay và về rất nhiều nên bé con nhà mình có thể bú mẹ ngay từ lúc mới sinh ra. Thậm chí, sữa về nhiều tới mức mình đã tích trữ lại để tặng cho các bà mẹ khác ít sữa hoặc không thể nuôi con bằng sữa mẹ”. Hiểu được những ích lợi của việc nuôi con bằng sữa mẹ, nên trong khoảng 14 tháng đầu đời, bé Thảo Nhi được mẹ cho ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ, thời gian sau, Mai thỏ đi làm, cô tập cho con ăn dặm để đảm bảo sự phát triển của bé.
Mai thỏ: ‘Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực’
Mai thỏ: ‘Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực’
Bà mẹ trẻ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 14 tháng đầu đời.
Hiện tại, cô bé Suri đã được 20 tháng tuổi, nặng 14kg và cao gầm 1m. Bé đã đi nhanh và thậm chí còn biết bơi khi có phao hỗ trợ, cô bé bi bô tập nói và thường bắt chước động tác của người lớn hoặc hát một vài câu hát mà bé thuộc.
Để con có sự phát triển thể chất theo như nhiều người đánh giá là nhanh và toàn diện, Mai thỏ bật mí: “Việc nuôi con bằng sữa mẹ, ăn những món ăn lợi sữa khiến nguồn sữa dồi dào, chất lượng chính là nền tảng tốt cho sự phát triển của các em bé. Nhiều người nói rằng Mai thỏ sợ cho con bú vì lo sẽ hỏng dáng ngực. Nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn không đúng, tôi vẫn cho con bú đều đặn và việc giữ dáng ngực lại là 1 bí quyết khác đơn giản như: tư thế bạn cho con bú thế nào, cho con bú đều hai bên hay áo ngực bạn mặc trong thời kỳ cho con bú đã đúng kích cỡ hay chưa? Vậy nên, những bà mẹ nào may mắn dồi dào nguồn sữa cho con bú thì hãy tận dụng triệt để lợi thế này nhé”.
“Nuôi con mọn, nhiều khi vợ chồng tôi stress vì áp lực”
Mai thỏ: ‘Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực’
Bé Suri bụ bẫm, đáng yêu.
Không ỷ lại vào bố mẹ 2 bên, ngay từ khi sinh bé Thảo Nhi vợ chồng Mai thỏ đã xác định sẽ luôn cận kề chăm sóc cho con, ông bà nội, ngoại sẽ chỉ hỗ trợ vợ chồng cô những lúc bận công việc. Vậy nên, đôi khi ông bố, bà mẹ trẻ này gặp rất nhiều khó khăn khi ứng xử với các tình huống, nhất là việc có lúc con khóc rất nhiều. “Hồi bé 3 tháng tuổi, như nhiều em bé khác bé hay ngủ ngày và thức đêm, vậy nên vợ chồng mình cũng thức để cho bé ăn, ru con ngủ. Hồi ấy chồng mình thương vợ, đi làm về mệt mỏi cũng cố thức để phụ mình chăm con, sáng ra chồng lại đi làm. Vậy nhưng đó thật sự là những ngày còn… bình yên lắm (cười lớn). Sau này, bé khó chịu trong người, mà thật sự vợ chồng mình lúc ấy chưa có kinh nghiệm, cũng không hiểu là bé khóc vì lý do gì, chỉ nhớ là bé cứ khóc mãi không thôi, và khóc rất to. Bạn biết đấy, khi bạn nghe tiếng trẻ con cứ khóc ngằn ngặt, càng dỗ lại càng khóc, bạn có thấy xót ruột không? Mình xót con nhưng làm hết cách mà con vẫn khóc nên cả 2 vợ chồng đều mệt mỏi. Sáng dậy đi làm, nói không quá, chứ cả 2 đều “tiều tụy” và cảm giác như… già thêm vài tuổi vậy”.
Trải qua khoảng thời gian stress vì áp lực khi nuôi con, Mai thỏ cũng đưa ra những lời khuyên cho các bà mẹ tránh rơi vào tình trạng trầm cảm. “Mình biết không ít mẹ rơi vào tình trạng trầm cảm vì con khóc, thức chăm con liên tục trong 1 thời gian dài. Mình may mắn có sự hỗ trợ từ chồng, anh thường xuyên san sẻ việc chăm con giúp mình. Những lúc thảnh thơi chút, con ngủ, mình nghe nhạc, làm những việc mà mình thích hoặc đơn giản “trốn con” 1 chút đi mua sắm hay đi uống cà phê với chồng. Chỉ đơn giản như thế thôi là bạn đã được giải tỏa rất nhiều áp lực sau những đêm thức trắng”.
Sau này, giờ giấc của bé Thảo Nhi đi vào ổn định hơn, bé lớn và cứng cáp hơn, vợ chồng hotgirl Mai thỏ đưa con đi tham gia các hoạt động ngoài trời. Không lo sợ như nhiều gia đình khác, vợ chồng cô thường cho con đi bơi, đi du lịch, tham gia các trò chơi… chính những điều này tạo nên sự dạn dĩ và khỏe mạnh cho bé.
Mai thỏ: ‘Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực’
“Tôi thay đổi, hướng nội và sống chậm hơn”
Mối tình đẹp, bền bỉ nhiều năm liền của cô và chồng có cái kết viên mãn là một đám cưới hạnh phúc. Nhưng sự thay đổi lớn nhất như Mai thỏ tâm sự là sau khi cô có con. Từ một nàng hotgirl nổi tiếng với các bộ hình nóng bỏng khiến nhiều lần cộng đồng mạng dậy sóng trở thành người mẹ trẻ kín đáo, điềm tĩnh hơn.
Trước đây, cô quay cuồng với lịch làm việc, chạy sự kiện dày đặc, cộng thêm việc đi học tại trường đại học lớn, thời gian dành cho bản thân còn ít ỏi, huống hồ thời gian dành cho gia đình. Vậy nhưng khi bé Suri ra đời, Mai thỏ dành tất cả thời gian mình có cho cô công chúa nhỏ, cô thấy mình hướng nội hơn và cuộc sống có thêm điều hạnh phúc bé nhỏ.
“Trước đây, cứ nghĩ đạt được điều mình muốn là vui lắm, vậy nhưng giờ đây, thấy con cười, thấy con tăng thêm chút chiều cao, nặng thêm 1 chút ít hay biết làm thêm 1 vài trò mới mới chính là niềm vui không thể nào đo đếm được”.
Khi đi làm trở lại, Mai thỏ vẫn tiếp tục làm công việc MC và diễn viên. Nhưng khi làm việc một thời gian, guồng quay của nghệ thuật khiến cô ít dần thời gian chăm sóc cho gia đình, điều đó khiến cô suy nghĩ lại và quyết định chọn làm công việc văn phòng cho đài truyền hình để có thêm thời gian chăm lo cho cuộc sống riêng. “Có lẽ, đó là sự hy sinh mà bất cứ người phụ nữ nào cũng hiểu, để có gia đình hạnh phúc, họ không thể bươn chải ở bên ngoài và bỏ cho căn bếp nhà mình hoang lạnh. Muốn hạnh phúc, phụ nữ phải là người giữ lửa”.
Vậy nên dù bận rộn đến đâu, Mai thỏ cũng cố về thật sớm, cô vốn khéo tay nên làm bánh hay nấu các món đều ngon. Bữa cơm tối đầm ấm với những món ngon chính là khoảnh khắc đoàn tụ ai cũng mong muốn nhất. Mỗi tuần hay thậm chí là vài lần trong tuần, cô cùng chồng đưa con gái đi chơi, đi du lịch để gắn kết tình cảm trong gia đình. 
“Nhiều lúc nhìn 2 bố con quấn quýt với nhau, Mai thỏ cảm giác như mình “bị ra rìa” vậy. Nhưng chứng kiến cảnh đó, không ai là không hạnh phúc cả. Vậy nên, những quyết định khó khăn khi từ bỏ sự nghiệp và những tham vọng tuổi trẻ để đổi lại những ngày tháng bình yên, hạnh phúc bên người mình yêu thương theo mình là vô giá. Hạnh phúc thì ràng buộc, còn tự do thì cô đơn, mình chọn lựa sự ấm êm thì những hy sinh là điều cần thiết. Cũng không phủ nhận với những công việc mà mình đam mê, nhiều lúc mình thèm ghê gớm cái cảm giác được đứng trên sân khấu, được diễn xuất trước máy quay, vậy nhưng tất cả những đam mê đó đều tạm dừng lại khi mình bước qua cánh cửa nhà, nơi đằng sau cánh cửa đó là người chồng rất hiểu, yêu thương vợ và cô công chúa bé nhỏ đang lớn lên từng ngày”, cô tâm sự.
Ngắm bộ ảnh trên thảo nguyên của Mai thỏ và bé Suri:
Mai thỏ: ‘Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực’
Mai thỏ: ‘Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực’
Mai thỏ: ‘Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực’
Mai thỏ: ‘Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực’
Mai thỏ: ‘Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực’Mai thỏ: ‘Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực’
Mai thỏ: 'Có con, nhiều đêm tôi stress kinh khủng vì áp lực'
Ngọc
Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 kiểu váy 'nhìn là thấy mùa thu', các nàng mau sắm ngay để thật thanh nhã đi dạo phố phường