Hành trình đi đẻ trải qua hạnh phúc đến cực hình với nguy cơ nhiễm trùng vì béo quá của bà mẹ 'bầu xấu không ngửi nổi'

Lê Huyền 2020-09-28 06:00
- Chị Duyên (sống tại thị trấn Gia Lộc, Hải Dương) xúc động khi nhớ lại qua khoảnh khắc được làm mẹ, dù đau đớn nhưng đầy hạnh phúc.

Chị Duyên kể lại, gần đến ngày sinh, chị đau bụng mấy hôm nhưng mãi mới thấy ra máu báo. Vì nhà gần viện, nên thời gian đó chị vẫn ở nhà để theo dõi. Đến một hôm, chị đau bụng, đau lưng dữ dội hơn, nên quyết định nhập viện.

Hành trình đi đẻ trải qua hạnh phúc đến cực hình với nguy cơ nhiễm trùng vì béo quá của bà mẹ “bầu xấu không ngửi nổi”

Chị Duyên và chồng đang chờ khám để chuẩn bị sinh con gái đầu lòng (Ảnh: NVCC)

“Vào đến viện, bác sĩ khám chuyển dạ cho mình, bảo mình đi lại cho dễ đẻ. Tuy nhiên, khi khám lại vẫn không mở thêm phân nào, nên bác sĩ bảo đợi đến tối không mở phân nào sẽ tiến hành mổ.  

Vậy là chiều tối, mình về nhà ăn uống tắm rửa sạch sẽ rồi nhập viện. Đúng lúc 20h 45 phút, mình lên phòng mổ. Lúc ấy, mình vừa lo vừa sợ đến rơi nước mắt. May mắn được bác sĩ động viên kịp thời, nên mình phần nào được trấn an tinh thần.  

Sau đó, mình cảm nhận bác sĩ bắt đầu truyền nước, rồi tiêm tê cột sống, một bác sĩ phải giữ sợ mình giật mình. Tiêm tê tầm 5 phút, mình mất cảm giác phần bụng xuống dưới chân. Mình nhớ bác sĩ véo, hỏi có đau không, mình bảo không có cảm giác gì”, bà mẹ trẻ kể lại.

Hành trình đi đẻ trải qua hạnh phúc đến cực hình với nguy cơ nhiễm trùng vì béo quá của bà mẹ “bầu xấu không ngửi nổi”

Hành trình đi đẻ trải qua hạnh phúc đến cực hình với nguy cơ nhiễm trùng vì béo quá của bà mẹ “bầu xấu không ngửi nổi”

Bà mẹ trẻ đã trải qua hành trình sinh đẻ đầy cảm xúc, hạnh phúc có, đau đớn có (Ảnh: NVCC)

Ngay sau đó, chị vẫn mất cảm giác và nghe thấy tiếng rạch bụng. Được một lúc, chị nghe bác sĩ dặn, phải chịu khó sẽ hơi đau để ấn bụng, lôi bé Susu ra. Chỉ vài phút sau, con đã ra đời và khóc lớn khiến chị Duyên hạnh phúc đến trào nước mắt. Con được bác sĩ lau sạch sẽ cho con rồi bế bé ra ngoài. Sau khi hoàn tất khâu cuối cùng trong phẫu thuật, hơn 22h chị được đưa ra ngoài và nhìn thấy mặt con, người mẹ trẻ hạnh phúc vỡ oà khi thấy con giống mình y đúc.  

Chị Duyên tâm sự thêm: “Mình được đưa vào phòng nằm, phải 2 người khiêng vì to béo quá. Đêm hôm đó cực hình bắt đầu. Gần sáng hết thuốc tê, mình cảm nhận được sự đau đớn, rồi nôn đến mức không còn gì để nôn nữa. Con may có bà bế, trong khi chồng mình luôn túc trực bên cạnh để xoa, động viên và đỡ vợ nôn thốc nôn tháo.

Tuy nhiên, bác sĩ bảo hiện tượng của mình chỉ là phản ứng của thuốc tê, không ảnh hưởng hay nguy hiểm gì cả. Cứ thế mình nôn đến sáng, cho đến khi được bác sĩ tiêm cho liều thuốc. Nôn xong mình lại đau, phải dậy lấy thuốc nhét hậu môn.

Chiều hôm sau rút ống tiểu, phải nói là sự đau đơn cùng cực không thể diễn tả.  Nhưn mình đã bắt đầu dậy tập đi, vì mình béo sợ nhiễm trùng và dính ruột, chưa bao giờ đi 1 mét mà mình cảm nhận quãng đường xa đến như thế. Chưa hết, mấy hôm căng chỉ, mình đau không tả được vì sợ cứ phải tập đi”.

Bà mẹ trẻ cho biết, chị ngủ ít nên toàn dậy tập đi, dù đau vẫn cố gắng gượng dậy tập, dù đau dạ con, đau bụng nữa. Tuy nhiên, quãng thời gian cực hình ấy rồi cũng qua, và điều tiếp thêm sức mạnh cho chị, chính là nhìn thấy con ra đời khoẻ mạnh, cùng sự quan tâm, yêu thương vỗ về tuyệt đối của gia đình, nhất là chồng chị. 

Hành trình đi đẻ trải qua hạnh phúc đến cực hình với nguy cơ nhiễm trùng vì béo quá của bà mẹ “bầu xấu không ngửi nổi”

Hành trình đi đẻ trải qua hạnh phúc đến cực hình với nguy cơ nhiễm trùng vì béo quá của bà mẹ “bầu xấu không ngửi nổi”

Hành trình đi đẻ trải qua hạnh phúc đến cực hình với nguy cơ nhiễm trùng vì béo quá của bà mẹ “bầu xấu không ngửi nổi”

Sau sinh, dù đối diện với vô số "cực hình" đau đớn, nhưng chị Duyên vẫn hạnh phúc vượt qua nhờ sự yêu thương chăm sóc tận tình của chồng (Ảnh: NVCC)

Anh đã không ngại ngần chăm sóc, thay tã bỉm vệ sinh cho vợ, đút cho vợ ăn uống và động viên khích lệ luôn luôn.  

“Người ta nói, lúc sinh đẻ là lúc người phụ nữ biết tấm lòng chồng. Mình thực sự cảm thấy hạnh phúc, khi có ảnh ở bên vượt cạn thành công, đến nỗi ở phòng hậu sản, ai cũng ngưỡng mộ nói hiếm có người như vậy.

Lúc nhìn thấy nhau xấu nhất, mệt mỏi nhất, anh vẫn không một lời chê bai. Phải nói rằng, lúc bầu mình xấu không ngửi nổi luôn, vậy mà đi đâu hay thế nào anh vẫn luôn xem vợ là nhất, chưa bao giờ xấu hổ. Giờ thêm bé Susu, gia đình mình càng hạnh phúc và đón chờ nhiều niềm vui hơn”, chị Duyên hạnh phúc chia sẻ.

 

Lê Huyền

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết trị mụn, dưỡng trắng da hiệu quả từ gừng tươi