Cả tháng nằm viện phải truyền kháng sinh, mẹ 9X vẫn quyết tâm kích sữa cho con từ tráng bình đến 300ml mỗi cữ

2020-06-11 06:00
- Chị Hồ Quế Khanh (Sinh năm 1989, sống tại Thành phố Hồ Chí Minh), từng lo lắng khi truyền kháng sinh sẽ không còn sữa cho con nữa. Nhưng chị đã kiên trì và kích sữa thành công, mang đến cho con nhưng giọt sữa ngọt ngào nhất.

Chị Quế Khanh chia sẻ, với chị mang thai là một quá trình thuận lợi vô cùng. Nhưng chỉ vì một chút không may trong lúc đi sinh, mà chị bị nhiễm trùng vết mổ, phải nằm viện điều trị và xa con một tháng.

“Nếu ai đã từng bị nhiễm trùng vết thương, thì sẽ hiểu được cảm giác đau đớn đến mức nào. Hơn nữa, đặt trong hoàn cảnh vừa mới sinh, mình chịu cùng lúc quá nhiều nỗi đau: đau chuyển dạ một ngày, đau vết mổ và nỗi đau xa con...

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Trong một tháng nằm viện, mình phải truyền kháng sinh mạnh liên tục một ngày 4 chai. May mắn sao, mình không bị mất sữa, mặc dù trong một tháng đó con mình không ti mẹ”, bà mẹ trẻ tâm sự.

 Cả tháng nằm viện phải truyền kháng sinh, mẹ 9X vẫn quyết tâm kích sữa cho con từ tráng bình đến 300ml mỗi cữ

Chị Quế Khanh là một người mẹ giàu nghị lực và tình yêu dành cho con (Ảnh: NVCC) 

Chị chia sẻ thêm, con được gửi về nhà trước, trong khi chị được ở lại điều trị. Sữa chứa kháng sinh mạnh nên bác sĩ không cho con ti. Hơn nữa, cũng vì đau vết thương mà trong 30 ngày đó, chị cũng không thể ngồi kích sữa. Lúc đó trong đầu chị chỉ nghĩ, thôi đành cho con ti sữa của bạn, hoặc sữa công thức chỉ mong sao mau khỏe để về với con.

Về nhà, chị còn phải uống kháng sinh thêm 5 ngày. Khi ấy, ngực chị xẹp lép không có biểu hiện gì căng sữa. Trong lòng chị nghĩ truyền kháng sinh nhiều như vậy, cả tháng con không ti, không kích sữa chắc đã không còn gì rồi. Vậy mà khi đưa tay lên bóp nhẹ, vẫn có sữa chảy ra, chị hạnh phúc và mừng rơi nước mắt. Vậy là công cuộc kích sữa của chị Quế Khanh bắt đầu.

 Cả tháng nằm viện phải truyền kháng sinh, mẹ 9X vẫn quyết tâm kích sữa cho con từ tráng bình đến 300ml mỗi cữ

 Cả tháng nằm viện phải truyền kháng sinh, mẹ 9X vẫn quyết tâm kích sữa cho con từ tráng bình đến 300ml mỗi cữ

Bà mẹ trẻ khá lo lắng khi phải truyền kháng sinh nhiều ngày sẽ không còn sữa cho con bú (Ảnh: NVCC)

Một mẹ một con, mình không người phụ giúp.  Nhưng vì quyết tâm, để con không phải uống sữa đông lạnh mà mình đã không bỏ cuộc. Ban đầu mình kích sữa theo L3, nghĩa là 3 tiếng hút một lần.

Mỗi lần 30 phút, theo lịch:0h-3h-6h-9h-12h-15h-18h-22h. Cữ khuya cho con ti trực tiếp. Mình muốn nhấn mạnh rằng, điều quan trọng của kích sữa là phải đúng giờ và uống nhiều nước ấm. Nếu lệch giờ thì chỉ tối đa 30 phút thôi.

Sau theo L3 đuối quá, nên mình chuyển sang kích theo phương pháp, thực sự đây là một phương pháp kích sữa dành cho nhưng mẹ nào bận rộn như mình. Vì không cần đúng giờ, rảnh lúc nào kích lúc đó”, bà mẹ 9X bày tỏ.

Cũng theo chị Quế Khanh, có nhiều cách kích sữa theo phương pháp. Trong đó, chị áp dụng cách 2: hút 20 phút, nghỉ 10 phút, hút 10 phút – nghỉ 10 - hút 10 - là xong một lần kích sữa. Tổng thời gian hút là 40 phút - nghỉ 30 phút. Ngày 2-3 lần như vậy.

 Cả tháng nằm viện phải truyền kháng sinh, mẹ 9X vẫn quyết tâm kích sữa cho con từ tráng bình đến 300ml mỗi cữ

 Cả tháng nằm viện phải truyền kháng sinh, mẹ 9X vẫn quyết tâm kích sữa cho con từ tráng bình đến 300ml mỗi cữ

 Cả tháng nằm viện phải truyền kháng sinh, mẹ 9X vẫn quyết tâm kích sữa cho con từ tráng bình đến 300ml mỗi cữ

Từ những ngày đầu kích sữa, lượng sữa chỉ tráng bình nhưng chị Quế Khanh vẫn không từ bỏ hi vọng (Ảnh: NVCC)

Ban đầu, lượng sữa chị kích được cũng chỉ tráng bình. Nhưng tình yêu thương của một người mẹ, muốn dành cho con những giọt sữa ngọt ngào nhất, nên chị đã tiế tục kiên trì. Cuối cùng, kết quả đã không phụ sự kiên trì của người mẹ trẻ.

Lượng sữa chị kích được ngày một tăng dần, từ 20-ml, lên 40ml, rồi 90ml...Hiện tại, chị kích được tới 300ml cả hai bên ngực một lần cho cữ sáng. Những cữ tiêp theo giao động tư 150ml-160m.

 

 Cả tháng nằm viện phải truyền kháng sinh, mẹ 9X vẫn quyết tâm kích sữa cho con từ tráng bình đến 300ml mỗi cữ

 Cả tháng nằm viện phải truyền kháng sinh, mẹ 9X vẫn quyết tâm kích sữa cho con từ tráng bình đến 300ml mỗi cữ

Sự kiên trì và tình yêu thương của người mẹ trẻ đã được đền đáp (Ảnh: NVCC)

“Cứ có thời gian là mình ôm máy kích sữa thôi. Mình còn uống một ngày 3 lít nước đậu đen. Thật sự ngủ với mình là điều xa xỉ, vì mình không có thời gian. Nếu có thời gian có lẽ sữa đã về nhanh hơn rồi. Nói như vậy, để các mẹ nào hoàn cảnh giống mình được tiếp thêm tự tin động lực để kích sữa. Tất nhiên, vấn đề tâm lý và nghỉ ngơi đầy đủ vẫn phải đặt lên hàng đầu trong quá trình kích sữa. Có như vậy, mẹ mới thoải mái, vui vẻ khiến cho sữa về nhanh hơn và chất lượng hơn”, chị Quế Khanh nhắn nhủ.

H. Châu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nắm được các bài tập 4 nhóm cơ chính, đi tập gym không cần HLV