10 năm mỏi mắt tìm con, mẹ U40 đau đớn mất con vì bé ngạt thở trong lúc ngủ

2019-03-18 09:08
- Cặp vợ chồng hiếm muộn người Trung Quốc vẫn chưa thể chấp nhận được nỗi đau mất con, thậm chí nguyên nhân xảy ra vụ việc khiến cả hai không ngừng dằn vặt và tự trách chính mình.

Bé gái 8 tháng tuổi ở Trung Quốc không may mắn qua đời sau một đêm nằm giường quây thanh chắn, nguyên nhân được xác định do mắc kẹt dẫn tới ngạt thở.  

Không ít người đã bày tỏ sự thương tiếc khi biết được thông tin về tai nạn của bé gái. Thế nhưng khi biết câu chuyện của người mẹ hiếm muộn, 10 ròng rã tìm con, trải qua 4 lần mang thai ngoài tử cung và 1 lần thụ tinh thân tạo để rồi phải chịu nỗi đau mất mát càng khiến mọi người xót xa hơn.  

Cô Lâm (37 tuổi, ở Thâm Quyến) mẹ của bé vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, năm ngoái vợ chồng cô vỡ òa trong vui mừng và hạnh phúc khi được đón hai con, một trai, một gái. Vậy mà, giờ đây nỗi mất mát quá lớn khiến cả nhà chưa thể chấp nhận đó là sự thật.  

 10 năm mỏi mắt tìm con, mẹ U40 đau đớn mất con vì bé ngạt thở trong lúc ngủ

Sau 10 năm kết hôn, trải qua 4 lần mang thai ngoài tử cung, cô Lâm phải thụ tinh nhân tạo và sinh đôi một trai, một gái. (Ảnh Sina)  

Theo cô Lâm, kết hôn được 10 năm, trải qua 4 lần mang thai ngoài tử cung hai vợ chồng không nhớ nổi bao nhiêu lần rơi nước mắt vì quá mong ngóng có con. Tìm đủ mọi cách để chữa trị, sau nhiều năm kiên trì cuối cùng đã thành công nhờ biện pháp thụ tinh nhân tạo, cả hai vỡ òa trong hạnh phúc khi nhận tin vui lần đầu được làm cha mẹ. Niềm vui ấy được nhân đôi khi bác sĩ thông báo cô Lâm mang song thai, hai bé khỏe mạnh.  

Ngày đón con gái chào đời, cả gia đình ai nấy không cầm nổi nước mắt vì sung sướng. Những tưởng cuộc sống đã trọn vẹn thì tai nạn bất ngờ ập tới, cái chết của cô con gái nhỏ Yue Yue là cú sốc lớn với vợ chồng cô. Cả hai luôn tự dằn vặt, hối hận vì quá cẩu thả khi lắp đặt thanh chắn giường. 

 10 năm mỏi mắt tìm con, mẹ U40 đau đớn mất con vì bé ngạt thở trong lúc ngủ

Chiếc giường được lắp thanh chắn để bé không bị ngã nhưng lại là "sát thủ" khiến Yue Yue thiệt mạng. (Ảnh Sina)  

Người mẹ chia sẻ, kỳ nghỉ tết vừa rồi cô cùng chồng đưa con về quê ở Dương Giang (Trung Quốc) đón tết cùng gia đình. Sau khi trở lại Thâm Quyến, vì người bảo mẫu chưa đi làm, công việc bận rộn lại chăm hai bé cùng lúc khiến cô gặp nhiều khó khăn. Không những thế, chồng của cô Lâm thường xuyên công tác xa nhà nên thời gian dành cho con càng trở nên hạn hẹp.  

Sau khi trao đổi với chồng, cô Lâm quyết định gửi con gái Yue Yue về quê để ông bà đỡ đần chăm sóc. Ngoài việc chuẩn bị vật dụng cần thiết cho bé, cô còn cẩn thận mua 1 bộ thanh chắn giường để ngăn bé không bị ngã khi nằm trên giường. Thế nhưng, chỉ sau 1 tuần tai nạn đáng tiếc xảy ra.  

“Tôi mua thanh chắn giường trên mạng với giá 164 nhân dân tệ. Chồng tôi lắp đặt thanh chắn theo đúng hướng dẫn và trông rất chắc chắn. Bản thân tôi cũng không nghĩ sẽ xảy ra sự việc đau lòng này”,  cô Lâm tâm sự.  

 10 năm mỏi mắt tìm con, mẹ U40 đau đớn mất con vì bé ngạt thở trong lúc ngủ

Vài ngày sau khi xảy ra sự việc, gia đình cô Lâm có phản ánh với cửa hàng nơi đã mua thanh chắn vì nghi ngờ lỗi thiết kế của sản phẩm này đã gây ra cái chết thương tâm của con gái. Tuy nhiên khi nhìn thấy bức ảnh mà gia đình cô cung cấp, đại diện cửa hàng đã chối bỏ trách nhiệm và nói rằng hàng rào đó lắp đặt không đúng hướng dẫn.  

Cô Lâm cho biết thanh chắn được thiết kế có 5 bánh răng nhỏ làm chốt bám vào thành giường, khi lắp đặt chồng cô đã rất tỉ mỉ làm theo hướng dẫn nên không thể có sai sót. Sau khi lắp xong, cô còn cẩn thận phủ đệm che các bánh răng để không làm bé đau.  

Người thân của cô Lâm cho biết, thời điểm phát hiện Yue Yue gặp nạn, cô bé đang mắc kẹt trong khe hở giữa thanh chắn và đệm, các bánh răng bị trật khỏi thành giường. Mặc dù ngay lập tức được đưa tới bệnh viện song cô bé không qua khỏi, bác sĩ xác nhận bé bị mắc kẹt trong thời gian dài, ngạt thở lâu khiến cơ quan nội tạng suy yếu dẫn tới tử vong.  

Cô Lâm đặt nghi vấn, phải chăng có sai xót trong thiết kế khiến thanh chắn không đảm bảo an toàn?  

Nhân viên bán hàng nói chồng tôi đã lắp đặt sai nên mới tạo ra khe hở nguy hiểm như vậy. Hiện cả hai chưa thể chấp nhận được sự thật mất con, riêng anh ấy luôn dằn vặt, hối hận và tự trách bản thân”, cô Lâm bộc bạch.  

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ phía gia đình cô Lâm, ông Gong – đại diện cửa hàng nói rằng họ bày tỏ sự hối tiếc và chia buồn với gia đình. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của Yue Yue vẫn chưa được làm rõ, họ sẵn sàng và tích cực hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự việc.  

Theo Mộc Trác (Theo Sina) (Khám phá)  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có ai hóng review chi tiết về em SRM này không