Thai kỳ đầy nước mắt và hành trình đi đẻ không dám nhắm mắt vì sợ chẳng tỉnh lại để nhìn thấy mặt con

Lê Huyền 2020-12-26 06:00
- Hành trình sinh bé Thóc với chị Nguyễn Tuyết (sinh năm 1997, sống tại Thanh Hoá) là những cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc đan xen mà có lẽ bất cứ ai từng làm mẹ đều xúc động.

Chị Tuyết chia sẻ, thời gian mang thai bé Thóc quả là một thai kì đầy nước mắt và lo lắng. Bởi những tuần đầu tiên, đi khám bác sĩ luôn bảo doạ sẩy và mẹ thiếu máu.

Thai kỳ đầy nước mắt và lo lắng, mẹ trẻ kể lại hành trình sinh mổ không dám nhắm mắt vì sợ không mở được mắt ra gặp con

Thời điểm nhập viện chờ sinh bà mẹ trẻ vẫn có cảm xúc rất tốt (Ảnh: NVCC)

“Bác sĩ khuyên mình nghỉ làm để ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thai và hạn chế đi lại. Mình phải uống thuốc để an thai, chồng phải đi tìm đào củ gai để mình uống thay nước hằng ngày. Sau 4 tháng, em bé đã khoẻ mạnh, mỗi lần đi siêu âm mình không bị doạ sẩy nữa.

Từng ngày trôi qua. Con đã đủ tháng để thích nghi với sự sống bên ngoài. Mình luôn hồi hộp và lo lắng. Hồi hộp vì mình sắp được gặp con. Lo lắng vì nghĩ đến những rủi ro sau sinh. Thời điểm khi thai được 39 tuần 2 ngày, để đảm bảo an toàn cho cả 2 mẹ con, mình đã chọn mổ chủ động vì mổ lần 2”, mẹ Thóc tâm sự.

Ngày đầu nhập viện, bà mẹ trẻ cảm thấy buồn vì có mỗi mẹ và bà ngoại. Lúc ấy, chị cũng nhắn tin cho bạn bè, phân tán đi nỗi lo lắng, còn hóm hỉnh nói đi đẻ như đi chơi vì mổ chủ động nên không có cơn đau như các mẹ sinh thường. Đêm đầu tiên qua đi, sáng hôm sau đi làm các xét nghiệm để chuẩn bị cho ca mổ, chị nhận được thông báo máu có vấn đề. Nỗi lo lắng lại trào dâng, cho đến khi xét nghiệm lại lần 2, mọi chỉ số bình thường chị mới thở phào nhẹ nhõm.

Thai kỳ đầy nước mắt và lo lắng, mẹ trẻ kể lại hành trình sinh mổ không dám nhắm mắt vì sợ không mở được mắt ra gặp con

Thai kỳ đầy nước mắt và lo lắng, mẹ trẻ kể lại hành trình sinh mổ không dám nhắm mắt vì sợ không mở được mắt ra gặp con

Thời khắc Bé Thóc chào đời với khuôn mặt hồng hào, đáng yêu (Ảnh: NVCC)

9h sáng hôm ấy, chị được các bác sĩ đưa vào phòng mổ. Mổ lần 2, nhưng bà mẹ 2 con vẫn cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Để giảm bớt những đau đớn, chị đã chọn gói mổ không đau. Nhưng khi lên bàn mổ, bà mẹ trẻ không gây tê màng cứng được. Bác sĩ chọc vào tuỷ sống gần chục lần, mỗi lần mũi kim chọc vào chị đau buốt tận óc, người nằm co gập như con tôm. Dù việc gây tê cần cần sự hỗ trợ thêm của rất nhiều bác sĩ nhưng vẫn thất bại. Cuối cùng trường hợp của chị không gây tê được màng cứng nên không dùng được gói giảm đau.

Chị Tuyết chấp nhận những đau đớn bằng tất cả tình yêu và sức mạnh của một người mẹ dành cho sinh linh nhỏ bé. Ca mổ diễn ra khoảng 30 phút.

“Cả quá trình mổ mình thực sự không dám nhắm mắt lại. Vì mình sợ không mở được mắt ra để gặp con. Chỉ biết cầu nguyên cho mọi sự bình an, mẹ tròn con vuông. Sau 15 phút, nghe tiếng con khóc mình hạnh phúc vô cùng. Mọi đớn đau xua tan hết, mình mỉm cười thầm cảm ơn trời đã cho con ra đời được bình an.

Sau sinh 2 ngày, mình bắt đầu ngồi dậy và tập đi. Những bước đi đầu tiên thật không mấy dễ dàng vì vừa đau tử cung vừa đau vết mổ. Sau sinh 3 ngày, mình bị dị ứng thuốc gây tê tuỷ sống. Lúc ấy, mọi đau đớn lại dồn đến, mình đau đầu, đau buốt lưng và vai gáy nhiều lúc không nâng được 2 tay lên.

Bác sĩ bảo chỉ 10% gặp phải tình trạng này sau sinh mổ. Cứ ngồi lên là đau và buốt không chịu nổi phải nằm xuống. Nhiều lúc, mình sợ rằng cứ đau mãi thế này thì sẽ bị tê và teo cơ mất. Sợ 1 ngày, đôi tay này sẽ không bế được con nữa”, bà mẹ trẻ xúc động nói thêm.

Thai kỳ đầy nước mắt và lo lắng, mẹ trẻ kể lại hành trình sinh mổ không dám nhắm mắt vì sợ không mở được mắt ra gặp con

Thai kỳ đầy nước mắt và lo lắng, mẹ trẻ kể lại hành trình sinh mổ không dám nhắm mắt vì sợ không mở được mắt ra gặp con

Mọi đau đớn đều xua tan khi chị Tuyết được nhìn thấy nụ cười của thiên thần nhỏ (Ảnh: NVCC)

Đến ngày thứ 7, chị Tuyết nhận thấy tình trạng khá lên, các cơn đau cũng giảm bớt, chị mong ngóng giờ hai mẹ con được xuất viện về nhà. Nhưng bác sĩ sang thăm khám thì thông báo em bé vàng da, phải chuyển lên khoa nhi để chiếu đèn.

Bà mẹ trẻ lúc ấy hụt hẫng vô cùng, vì đồ đạc đã chuẩn bị xong hết chỉ chờ đến giờ đón con yêu. 3 ngày đêm con chiếu đèn là những ngày chị Tuyết không ngủ chỉ ngồi vắt sữa và ngồi trông con. Dù được người nhà động viên nhưng chị không chợp mắt nổi vì cứ nghĩ đến con. Nhìn con nằm trong lồng ấp, chị đau lòng nước mắt lại rơi vì thương con. Nhất là những khi con giật mình, tay chân chệnh choạng vì sợ, chị thương con vô cùng. Những ngày sau đó, có những ngày chị không ngủ. Có những đêm chỉ ngủ 1 - 2 tiếng, còn lại chỉ thức để trông con. Sau 3 ngày chiếu đèn, cuối cùng em bé đã được xuất viện.

Thai kỳ đầy nước mắt và lo lắng, mẹ trẻ kể lại hành trình sinh mổ không dám nhắm mắt vì sợ không mở được mắt ra gặp con

Thai kỳ đầy nước mắt và lo lắng, mẹ trẻ kể lại hành trình sinh mổ không dám nhắm mắt vì sợ không mở được mắt ra gặp con

Thai kỳ đầy nước mắt và lo lắng, mẹ trẻ kể lại hành trình sinh mổ không dám nhắm mắt vì sợ không mở được mắt ra gặp con

Sau 3 ngày nằm lồng kính chiếu đèn, bé Thóc được về nhà trong sự yêu thương chăm sóc của gia đình (Ảnh: NVCC)

Nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy, chị Tuyết bày tỏ: “Được về nhà thoải mái vô cùng. Mình đã ôm con ngủ 1 giấc thật sâu. Nhưng về nhà chưa vui được bao lâu mình lại bị đau bụng. Đi siêu âm thì bác sĩ kết luận trong tử cung còn đọng quá nhiều sản dịch, nghi sót gì bên trong. Mình lại phải nhập viện sớm, nhưng may mắn mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát và xử lý được để mau chóng về với con yêu”.

Dù trải qua một hành trình đi đẻ đầy cảm xúc: lo lắng , hồi hộp, đau đớn, và đầy nước mắt, nhưng chị Tuyết vẫn cảm thấy thật tự hào vì được làm mẹ. Chính những đứa con đã cho chị những cảm giác đầu tiên, là kỉ niệm không bao giờ quên dù từng phút trải qua ở viện thế nào. Người mẹ trẻ cũng tin rằng, bất cứ người mẹ nào dù không hoàn hảo, nhưng chắc chắn luôn dành cho con những điều tốt đẹp và hoàn hảo nhất.

 Ảnh: NVCC

Lê Huyền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giấu nhẹm khuyết điểm đôi chân thô kệch với 3 kiểu quần dài đơn giản này