Cô gái Bắc Ninh du lịch mỗi nơi hơn một tháng, trải nghiệm cuộc sống bản địa

2023-01-25 21:56
- Trở về nhà sau những chuyến đi ngắn ngày, Thúy thấy trống rỗng, không còn nhớ hay ấn tượng gì về nơi mình từng đến. Cô quyết định thay đổi, bắt đầu du lịch dài ngày cả tháng trời để trải nghiệm như người bản địa.

Ngô Thanh Thúy (23 tuổi, sống tại Bắc Ninh) vừa kết thúc chuyến du lịch Buôn Ma Thuột kéo dài một tháng, tiếp tục tới Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) để trải nghiệm cuộc sống thực thụ như một người địa phương. Đây là lần thứ 3 cô gái này ở một vùng đất lâu đến vậy, sau hành trình 40 ngày ở Huế hồi tháng 8 vừa qua.

“Mình bắt đầu đi du lịch một mình vào tháng 4/2022 với điểm đến là cố đô Huế. Chuyến đi đó như một cánh cửa mới mở ra cho mình nhiều cơ hội để rồi càng đi, mình càng hiểu rõ bản thân và thấy tự tin, bản lĩnh hơn, đồng thời thôi thúc mình tiếp tục đặt chân đến nhiều vùng đất mới. Hầu hết số tiền kiếm được, mình đều dành cho việc xê dịch, thỏa mãn đam mê”, Thúy kể.

Sau 4 tháng đến Huế lần đầu tiên, Thúy tiếp tục trở lại mảnh đất đã để lại trong lòng cô nhiều thương nhớ. Tuy nhiên, thay vì ở lại 3-4 ngày như trước đó, lần này, 9X quyết định dành hẳn 40 ngày để tận hưởng cuộc sống và sinh hoạt như một người địa phương.

Cô gái Bắc Ninh du lịch mỗi nơi hơn một tháng, trải nghiệm cuộc sống bản địa

Thúy tận hưởng hành trình 40 ngày ở Huế hồi tháng 8/2022 (Ảnh: Ngô Thanh Thúy).

Cô gái Bắc Ninh du lịch mỗi nơi hơn một tháng, trải nghiệm cuộc sống bản địa

Thúy duy trì thói quen đạp xe khi ở Huế: Đạp xe quanh thành phố, đạp xe dọc bờ sông Hương vào chiều tà hay đạp xe dọc bờ sông - đường lên chùa Thiên Mụ để ngắm hoàng hôn tím tuyệt đẹp (Ảnh: Ngô Thanh Thúy).

Cô gái trẻ cũng không tới những địa điểm du lịch nổi tiếng như lần đầu đến cố đô mà dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về cuộc sống của người bản địa. Nữ blogger du lịch ghé những quán ăn mà người Huế thường lui tới, dậy sớm đi chợ dân sinh hay đạp xe lang thang quanh thành phố để cảm nhận nhịp sống, ngắm nhìn cảnh vật và trò chuyện với bà con địa phương.

Thúy thừa nhận, chuyến đi dài ngày mang đến cho cô nhiều trải nghiệm khác lạ, không còn cảm giác là một vị khách đến từ phương xa mà thực sự như đang sống trên mảnh đất miền Trung.

 

Cô gái Bắc Ninh du lịch mỗi nơi hơn một tháng, trải nghiệm cuộc sống bản địa

Cô gái Bắc Ninh dành thời gian thưởng thức các món ăn đặc sản vùng cố đô (Ảnh: Ngô Thanh Thúy).

Ví dụ, nhiều ngày ở Huế, cô gái trẻ có thời gian thong thả đến các khu chợ dân sinh, thưởng thức các món ăn đặc sản dân dã mà chỉ có thể tìm thấy ở những khu chợ này hay trên các gánh hàng rong vào buổi sáng.

“Đó là điều mà những chuyến vi vu ngắn ngày trước đây không thể mang lại. Vì thời gian có hạn, mình không thể khám phá được hết các địa điểm ở nơi ghé qua. Thậm chí, trở về nhà sau những chuyến đi đó, ngoài loạt ảnh check-in làm kỷ niệm, mình không thu được gì, cũng không còn nhớ hay ấn tượng nào với mảnh đất mình đã đến”, cô gái quê Bắc Ninh nhớ lại.

Từ những trải nghiệm có được sau chuyến đi dài ngày đầu tiên ấy, Thúy quyết định các hành trình về sau cũng kéo dài tương tự, để bản thân có thể trải nghiệm cuộc sống thực thụ như một người con trên mảnh đất quê hương.

Bởi vậy, kết thúc 40 ngày ở Huế, Thúy tiếp tục sống một tháng ở Buôn Mê Thuột và hiện nối dài hành trình ở vùng đất Măng Đen (Kon Tum).

Những ngày ở Buôn Ma Thuột là khoảng thời gian Thúy cảm thấy đáng nhớ. Cô vẫn giữ nếp sinh hoạt như ở nhà song vô cùng xúc động trước sự thân thiện, tốt bụng của người dân bản địa.

 

Cô gái Bắc Ninh du lịch mỗi nơi hơn một tháng, trải nghiệm cuộc sống bản địa

Thanh Thúy ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng ở Buôn Mê Thuột như bảo tàng cà phê, bảo tàng Đắk Lắk,... (Ảnh: Ngô Thanh Thúy).

 

Cô gái Bắc Ninh du lịch mỗi nơi hơn một tháng, trải nghiệm cuộc sống bản địa

Cô gái trẻ check-in tại cụm thác Dray Nur - Dray Sap (Ảnh: Ngô Thanh Thúy).

Nơi 9X thuê trọ, chủ nhà coi cô như con cháu trong nhà, quan tâm từ bữa ăn đến giấc ngủ. Họ rất niềm nở, sẵn sàng chia sẻ với cô từng món ăn, trái cây trong vườn. Hay khi hỏng xe trên đường, cô được người dân xung quanh giúp đỡ.

 

Cô gái Bắc Ninh du lịch mỗi nơi hơn một tháng, trải nghiệm cuộc sống bản địa

Ở Buôn Mê Thuột, có ngày, Thúy chỉ ở trong nhà, làm việc, đọc sách và nghỉ ngơi, tận hưởng tiết trời Tây Nguyên. Có ngày, cô gái trẻ ra ngoài, đi siêu thị, đi chợ, dạo bộ rồi về nhà và đến cả những điểm du lịch nổi tiếng, tìm hiểu cuộc sống của người bản địa (Ảnh: Ngô Thanh Thúy).

 

Cô gái Bắc Ninh du lịch mỗi nơi hơn một tháng, trải nghiệm cuộc sống bản địa

Nữ travel blogger trải nghiệm làm gốm truyền thống của người M’Nông ở huyện Lắk (Ảnh: Ngô Thanh Thúy).

Cũng tại đây, Thúy được một tài xế công nghệ kết nối với một hướng dẫn viên địa phương tên là Sol. Sol dẫn cô tới rừng, tới thác, chinh phục nhiều khu vực hoang sơ hùng vĩ hay dạo quanh buôn làng rồi hăng say kể cho cô nghe về cuộc sống, văn hóa, truyền thống nơi đây.

“Trải nghiệm ở Buôn Mê Thuột của mình rất khác với ở Huế. Một trong những điều khiến mình nhớ mãi về chuyến hành trình đó là được kết nối với thiên nhiên và đất trời Tây Nguyên, được đặt chân tới vùng đất gợi nhớ lại miền ký ức về tuổi thơ, cảm nhận khung cảnh thiên nhiên trong lành, bình dị”, nữ travel blogger chia sẻ.

Cô gái Bắc Ninh du lịch mỗi nơi hơn một tháng, trải nghiệm cuộc sống bản địa

9X duy trì thói quen ăn chay trường ngay cả khi du lịch dài ngày (Ảnh: Ngô Thanh Thúy).

Hiện cô gái trẻ đang tận hưởng những ngày không vội vã ở Măng Đen (Kon Tum). Cũng như những chuyến đi dài hơi khác, Thúy từ từ trải nghiệm từng nơi, dành nhiều giờ cho một địa điểm thay vì “chạy sô” check-in như du lịch ngắn ngày.

Tuy nhiên, cô gái trẻ thừa nhận, du lịch dài ngày tốn kém nhiều chi phí, bản thân phải tự túc mọi thứ và đôi khi khiến bản thân thấy nhớ nhà. Nhất là khi rời đi, nữ travel blogger cảm thấy buồn, bứt rứt và nhung nhớ mảnh đất mình đã đến và sống những ngày ý nghĩa.

 

Cô gái Bắc Ninh du lịch mỗi nơi hơn một tháng, trải nghiệm cuộc sống bản địa

9X cũng nhận ra, việc “du lịch chậm” giúp bản thân cảm nhận và chiêm nghiệm trọn vẹn hơn, thu nạp thông tin cũng như rút ra được những bài học quý giá (Ảnh: Ngô Thanh Thúy).

Những ngày du lịch dài xa nhà, Thúy may mắn không gặp quá nhiều trở ngại. Cô chỉ vài lần rơi cảnh "dở khóc dở cười" như” Máy tính hỏng sau vài ngày đến Huế; phát sinh vấn đề về niềng răng nên phải bay hơn 1000km về Hà Nội xử lý hay mới đây gặp tai nạn, không thể đi lại trong một tuần ở Măng Đen.

Song, 9X lạc quan đón nhận mọi thứ từ những hành trình này. Cô cũng vui vẻ làm việc hoàn toàn trên điện thoại trong những ngày ở Huế, trải nghiệm mảnh đất cố đô theo cách riêng.

Thúy dự tính sẽ ở Măng Đen một tháng, đến 30/12 thì quay lại Huế ở hai tuần rồi về nhà, cùng gia đình chuẩn bị đón Tết nguyên đán 2023.

Ngọc Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tuân thủ quy tắc 3 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh suốt đời, tránh xa bệnh tật