Thái Thùy Linh: Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng

Khôi Nguyên 2015-01-16 14:30
- Nữ ca sĩ “Bộ đội” - Thái Thùy Linh chia sẻ khá thẳng thắn về đời sống tình cảm cá nhân sau khi đính hôn bất ngờ vào đầu tháng 12 vừa qua...
... Tuy nhiên, cô cho hay hiện tại chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới vì cả hai khá bận rộn với công việc và công tác từ thiện. 
- Tin Thái Thùy Linh đính hôn khiến không ít người bất ngờ vì trước đó trên trang cá nhân chị nửa đùa nửa thật về việc mình sắp cưới?
Thú thực tôi là con người của công việc nên chưa nghĩ là mình sẽ cưới sớm đâu. Vì con cái, gia đình hai bên giục giã cũng không ít nên chúng tôi mới quyết định đính hôn trước đã. Tuy nhiên, khi suy nghĩ kĩ tôi nhận ra nếu cứ đổ lỗi cho bận rộn thì biết đến bao giờ mình mới có thời gian dành cho bản thân. Công việc mình có thể làm cả đời mà. Khi có một gia đình chung, chúng tôi sẽ làm được nhiều việc hơn. Nhờ suy nghĩ đó mà tôi mới quyết tâm hơn.
- Kín tiếng đời tư, chị có thể tiết lộ phần nào đó về ông xã của mình?
Tôi thường quen gọi là anh xã hơn. Ban đầu anh là một trong số các nhà hảo tâm của chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" mà tôi thực hiện cách đây khoảng 3 năm. Mỗi số chương trình, anh thường ủng hộ chúng tôi 3 triệu đồng để thuê các thiết bị âm thanh. Tôi còn nhớ mãi, trong một số các tình nguyện viên của tôi tưởng anh là nhân viên âm thanh. Vì chương trình gặp chút sự cố nên anh phải nhận một email trách móc. Ban đầu, tôi cũng không biết gì nhưng nhờ một người thứ 3 khác nên mới rõ ngọn ngành câu chuyện. Lúc đó, tôi thấy xấu hổ lắm. Tôi chỉ còn cách mời anh đi café để xin lỗi. Khi gặp gỡ, trao đổi được biết anh làm ở công ty tổ chức sự kiện nên lôi kéo vào làm chương trình với mình luôn. Thế là quen nhau.
- Quen nhau từ công việc chắc chắn cả hai có nhiều sự đồng cảm lắm?
Mãi sau này tôi mới biết được rằng ngoài việc ủng hộ tiền cho chúng tôi làm chương trình thì lúc nào anh cũng âm thầm theo dõi. Lúc đó, phần vì anh là người lạ, tôi cũng không mấy quan tâm. Sau này, khi đã quen thì anh giúp tôi lo phần kỹ thuật: âm thanh, ánh sáng, sân khấu… còn tôi lo về nội dung. Làm các chương trình ở Hà Nội còn đỡ chứ ở Sài Gòn thì chỉ có hai chúng tôi tất bật vào đây. Có những đêm vừa phải giải quyết việc công ty, thu xếp lo chương trình mà anh chỉ ngủ đúng 2 tiếng đồng hồ. Tôi vẫn thường nói đùa, ở Hà Nội mà mời anh đi uống café được là khó lắm. Thế nhưng, hễ có chương trình làm ở Sài Gòn là anh đều thu xếp đi hết. Anh và tôi có điểm chung đó là con người của công việc, đặc biệt là các việc thiện nguyện. Đó là sự đồng cảm lớn nhất của nhau để có thể hiểu, thông cảm.
- Vậy từ quen đến yêu thì sao?
Chúng tôi cộng tác với nhau một thời gian khá dài. Thời gian đó cũng không ít sóng gió vì cả anh và tôi đều là những người rất nóng tính. Cả hai cũng có cái tôi khá lớn và có những trải nghiệm trong công việc và cuộc sống. Cũng không ít lần cả hai đụng độ, tính chuyện chia tay vì những tự ái cá nhân. Tuy nhiên, vì cùng tâm nguyện với các công việc thiện nguyện, cùng yêu trẻ nhỏ nên chúng tôi biết rằng cả hai cần tiết chế và thay đổi. Khi đã cùng nhau nhìn về một hướng thì mọi chuyện tốt hơn.
- Chị và anh xã đều có hạnh phúc riêng trước khi đến với nhau, điều đó có khiến cả hai thận trọng hơn?
Anh cũng từng một lần đổ vỡ và có một bé gái lớn tuổi hơn con gái tôi. Tuy nhiên, khi cho những đứa trẻ gặp gỡ chúng tỏ ra rất quấn quýt bên nhau. Cũng vì con cái mà chúng tôi thay đổi rất nhiều.
- Sau đính hôn, chị đã tính đến một đám cưới trong tương lai gần?
Tôi vốn là người kĩ tính trong hôn nhân nên đến từng tuổi này tôi chưa một lần kết hôn. Tuy nhiên, từ trước đây rất lâu tôi đã suy nghĩ về đám cưới của mình. Tôi muốn, nếu tổ chức thì đó sẽ là một ngày vui thật sự không chỉ của hai nhân vật chính mà cả gia đình, người thân, bạn bè và khách mời đều phải thoải mái chứ không phải đi ăn cưới vì… trách nhiệm. Nếu kết hôn chỉ vì một tờ giấy hôn thú, tôi nghĩ nó không đủ sức để ràng buộc. Khi hai người đã có sự đồng cảm thì làm gì cũng sẽ thấy thanh thản. Còn ngược lại, một chứ đến 10 tờ giấy cũng khó mà níu kéo.
- Bận rộn cho cuộc sống riêng, chị vẫn tất bật với hàng loạt các dự án thiện nguyện, đặc biệt là vai trò mới Phó giám đốc trung tâm tình nguyện quốc gia?
Vị trí này tôi đã được mời từ trước đó vài tháng nhưng chưa dám nhận lời, phần vì cá tính tôi luôn thích làm những gì tự do. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ lại với tiếng nói và sức ảnh hưởng phần nào đó của mình thì việc tham gia này sẽ góp phần thúc đẩy phong trào tình nguyện ở Việt Nam. Tôi không chỉ có cơ hội duy trì và phát triển về quy mô các chương trình mình đang thực hiện mà có thể mở rộng thêm các chương trình mới. Trước mắt ngoài "Mang âm nhạc đến bệnh viện" và "Mặc ấm", chúng tôi dự kiến triển khai "Thư viện hồng" để cung cấp thông tin về mọi mặt cho bệnh nhân và người nhà ở các bệnh viện. Đây cũng là nơi tiếp nhận những sự hỗ trợ, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần cho họ.
- Mải mê với thiện nguyện, còn kế hoạch trong âm nhạc của chị thì sao?
Sau album "Bộ đội", tôi từng có 2-3 ý tưởng cho các album tiếp theo của mình nhưng chưa thể thực hiện được. Tôi cho rằng mỗi dự án của mình khi ra mắt phải có cái chất riêng, cá tính và sự mới mẻ. Ngoài cái tôi nghệ sĩ cũng phải tính toán đến cả yếu tố thị trường.
Năm 2015 này tôi sẽ kết hợp với một nhạc sĩ giỏi mà mình ngưỡng mộ từ lâu. Rất có thể album lần này, khán giả sẽ phải ngồi ghế, bám thật chặt để thưởng thức như trường hợp của "Bộ đội".
- Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Khôi Nguyên
(Theo Congluan.vn).

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo làm trắng da từ nguyên liệu tự nhiên