Nỗi ám ảnh "cháy" người giúp việc ngày tết

Linh Lam 2015-02-07 16:18
- Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhiều gia đình ở thành phố lại phải đối mặt với vấn đề thiếu người giúp việc trầm trọng trong những ngày cuối năm.
Vợ chồng chị Phương, anh Quân (ở Văn Quán, Hà Đông) mấy ngày hôm nay bắt đầu sống trong tình trạng căng thẳng vì bác giúp việc ngỏ ý muốn được xin phép nghỉ Tết sớm, rồi sẽ lên muộn vì bận việc gia đình. Không phải là anh chị muốn làm khó gì bà khi nằng nặc giữ bà ở lại, nhưng thực tình cô con gái 2 tuổi không biết phải nhờ ai trông trong những ngày cuối cùng khi bố mẹ còn bận đi làm. Vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ, cả hai người đều khẳng định là mình không thể xin nghỉ được ngày nào để cáng đáng việc gia đình. Vậy nên mâu thuẫn xảy ra ngay cả khi còn bao nhiêu việc phải lo cho kịp ngày Tết. 
Rồi họ bàn nhau tìm cách “mua chuộc” bác giúp việc bằng nhiều món quà thể hiện sự quan tâm đặc biệt như cái áo mới, giỏ quà đẹp hay hứa sẽ thưởng nhiều hơn một chút để bà có một cái Tết đủ đầy. Nhưng những nỗ lực này của chị Phương và anh Quân cũng chỉ đủ để níu bà ở lại thêm được hai ngày. Cuối cùng, là bà vẫn quyết định về từ ngày 24 Tết để lo cho kịp việc nhà ở quê. Bất đắc dĩ, chị Phương phải tính toán tìm đến cách cuối cùng là thuê giúp việc theo giờ, dù chẳng mấy tin tưởng vào dịch vụ này.
Trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình đều tìm một người giúp việc để chăm lo việc nhà cửa, chăm sóc con cái hay người già. Nhưng việc tìm được một người ưng ý đã khó, việc giữ họ lại để giúp mình trong những ngày cập rập cuối năm lại càng khó hơn. Vì cứ đến khoảng qua ngày rằm tháng Chạp, đội ngũ người giúp việc lại đồng loạt ngỏ ý xin về quê để lo việc gia đình, chỉ còn một số rất ít những người không có vướng bận gì mới sẵn sàng ở lại với gia chủ cho đến ngày cuối cùng của năm. Chính thực tế này đã khiến nhiều gia đình rơi vào tình trạng lao đao thật sự khi thiếu nhân lực trông coi nhà cửa, con cái hay phụ giúp việc dọn dẹp, cơm nước. 
Theo chia sẻ của một số công ty cung ứng lao động giúp việc nhà trong thành phố Hà Nội, cứ đến dịp cuối năm là họ sẽ gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu của khách hàng. Bởi có nhiều đơn hàng tìm người giúp việc theo giờ trong những ngày cận Tết mà họ không thể đáp ứng được, vì đội ngũ lao động của họ đều đã kín lịch làm việc. Các  công ty đành phải từ chối khách hàng của mình mà không biết làm thế nào, dù gặp phải rất nhiều trường hợp khó xử.
Thù lao cho những người giúp việc theo giờ trong dịp cuối năm cũng theo đó tăng cao, gấp 1,5 lần đến 2 lần nhưng các gia chủ vẫn phải “cắn răng” để trả. Như gia đình chị Mai, ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: “Gia đình chị mở một xưởng sản xuất mành rèm trang trí, nên cứ đến dịp cuối năm là lại tất bật. Khi cô giúp việc nằng nặc xin về từ 20 Tết, nhà chị đã rối tung lên. Mà việc nấu cơm cho những người làm hay dọn dẹp nhà cửa trước giờ một tay cô ấy cáng đáng hết cả. Mình cũng là người có lương tâm nên khi bà trình bày hoàn cảnh, mình cũng chẳng thể giữ bà hay giữ lương của bà làm gì, vẫn phải để cho bà nghỉ Tết sớm. Rồi chị đành phải liên hệ thuê người giúp việc theo ngày với giá 300 nghìn tính trên một công nhật và mức giá này sẽ tăng lên thêm 100 nghìn/ngày tính từ 26 Tết. Biết là xót tiền, nhưng nếu không thuê như thế thì cũng không kiếm đâu ra người để phụ mình, khéo mình lại ngã quỵ đến mức không ăn Tết được mất".
Trên thực tế, dù luôn sớm nhận thức được vấn đề sẽ khốn đốn cuối năm vì thiếu người giúp việc, nhưng nhiều gia đình cũng đành phải chấp nhận vì không thể níu kéo được họ ở lại lâu hơn với mình. Và đành phải chấp nhận giải pháp tạm bợ là “đến đâu hay đến đấy”, liệu xem người giúp việc nghỉ từ ngày nào để tính toán, bố trí nhân sự cho từng ngày còn lại. Với việc đưa đón con cái, họ sẽ thuê các em sinh viên sống gần nhà, chưa về nghỉ Tết giúp mình với mức giá phải chăng, hoặc đường cùng, bố mẹ sẽ bàn nhau để thay phiên xin nghỉ. Với việc nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, chị em sẽ cố gắng cáng đáng sau giờ tan sở. Nếu không được, họ bất đắc dĩ phải viện đến người giúp việc thời vụ với mức giá đội lên dịp Tết, rơi vào khoảng 50-70 nghìn một giờ. Với việc mua sắm kẹo bánh, quà cáp ngày Tết, nhiều cặp vợ chồng thống nhất tranh thủ giờ nghỉ trưa, hẹn nhau ở một siêu thị nào đó để nhặt vội những món đồ đã được liệt kê từ trước…
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, nhưng tất bật trong những ngày cuối năm luôn là tình trạng chung của phần đa các gia đình Việt Nam. Và dẫu có thiếu người giúp việc hay vất vả thêm thế nào, thì người người, nhà nhà rồi cũng sẽ sắp xếp được việc của mình để đón một cái Tết vẹn tròn, ấm áp bên người thân.
Linh Lam
(Theo Congluan.vn)
 

 Mời độc giả đọc thêm bài viết được quan tâm:

Yêu và... xa

Đàn bà nông nổi...

Chi tiêu ngày tết: "Khéo co thì ấm!"

9 "chiêu" hay để chàng ngày càng "say" bạn

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?