Những điều nhỏ nhặt dễ phá hỏng tình yêu

Thiên Lam 2015-02-22 07:53
- Vậy đấy, một lăng kính toàn màu hồng đôi khi lại là kẻ phá hoại của tình yêu!

Có trí nhớ không “đồng bộ” về những ngày kỷ niệm

Trong tình yêu, có rất nhiều những ngày kỷ niệm, từ ngày nhận lời yêu, đến nụ hôn đầu, từ đám cưới, đến ngày sinh nhật. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả hai đều nhớ rõ những cột mốc quan trọng trong chặng đường đi chung và hướng đến chúng với những tâm hồn đồng điệu. Cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cả hai đãng trí như nhau và không coi trọng lắm những điều mang tính chất kỷ niệm. Nhưng tất cả sẽ thật rắc rối nếu người nhớ kẻ quên, một nửa luôn chờ đợi những ngày lễ, những bước ngoặt quan trọng, trong khi một nửa thường làm lơ hoặc luôn có thái đội coi một ngày như mọi ngày khác. Khi hai cách nhìn, thái độ không “khớp” nhau về phương diện này, dễ gây ra sự chán nản, thất vọng với đối phương và dễ dàng dẫn đến đổ vỡ.

Chia tay chỉ vì người nhớ kẻ quên một ngày kỷ niệm, đó không phải là điều quá xa lạ trong thế giới của hai người, nhưng chỉ là điều ít khi mà bạn ngờ đến mà thôi!


Có những điều bất ngờ, không tưởng, nhưng lại dễ dàng phá hỏng một tình yêu

Có sức ảnh hưởng lớn hơn cần thiết

 

Có sức ảnh hưởng tới người yêu hay vợ? Thật là một điều tuyệt vời! Nhưng các chuyên gia tâm lý lại cho rằng, khi sự ảnh hưởng của 2 người lên nhau không ở mức độ cân bằng, chuyện lục đục rất dễ xảy ra. Điều có thể bạn không biết, người có tầm ảnh hưởng lớn hơn thường dễ thất vọng về đối phương nhiều hơn và từ đó sinh ra tâm lý chán nản. Một ví dụ đơn giản, bạn rất có “sức mạnh” với chàng. Điều này vô hình chung làm chàng luôn lắng nghe và hành động lựa theo mong muốn của bạn. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn, bạn muốn khác đi, mong chàng mạnh mẽ, độc lập hơn… và rồi từ những mâu thuẫn nội tại đó, cả hai luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng tồn tại trong mối quan hệ này.

 

Ảo tưởng

Có cái nhìn tiêu cực về một mối quan hệ rõ ràng không phải là một điều tốt, nhưng mang một cái nhìn quá tích cực lại là một ảo tưởng. Nếu một trong hai người luôn “lãng mạn, thi vị và hoàn hảo hóa”, ví như “chúng ta nhất định sẽ luôn thật ngọt ngào với nhau”, “cãi nhau ư, không bao giờ?”, “chuyện ái ân của mình nhất định lúc nào cũng sẽ tuyệt…”... thì rất tiếc phải nói rằng, tình yêu này sớm muộn cũng đứng bên bờ vực thẳm. Bởi từ hẹn hò, yêu đương, kết hôn và một năm sau đám cưới, những mặt trái của mối quan hệ nam – nữ luôn xuất hiện. Những người ôm một giấc mơ màu hồng dễ dàng vỡ mộng, thất vọng, và nặng nề hơn là tuyệt vọng về chuyện tình yêu.

Vậy đấy, một lăng kính toàn màu hồng đôi khi lại là kẻ phá hoại của tình yêu.


Nhìn mọi thứ một cách hoàn hảo, tích cực, thiếu thực tế... sẽ khiến mối quan hệ không được dài lâu

Thần tượng đối phương

 

Yêu, ngưỡng mộ, lý tưởng hóa, và cuối cùng, coi đối phương là một người hoàn hảo, một thần tượng mà mình có thể yêu… đôi khi lại là một con dao hai lưỡi có hại đến mối quan hệ của hai người. Hãy thử nghĩ nhé. Chàng yêu, tôn thờ, thần tượng bạn. Điều này thật tuyệt, nhưng ngược lại, nó cũng có thể khiến cho bạn luôn phải cố gắng giữ mình thật hoàn hảo trong mắt đối phương. Hoặc, bạn sẽ cảm thấy chàng không hiểu hết con người thật của bạn – con người với tất cả những ưu khuyết điểm chứ không phải 100 điểm như chàng nghĩ.

 

Vậy đấy, điều này sẽ khiến một trong hai  luôn phải nỗ lực để phù hợp với những tiêu chí lý tưởng, hoặc sẽ dần cảm thấy mệt mỏi khi không được nhìn nhận đúng thực tế. Trong tình yêu mà luôn phải gồng mình như vậy, hẳn không phải là dấu hiệu của một mối quan hệ tốt đẹp và dài lâu.

Không biết yêu bản thân

Nếu không biết yêu bản thân, làm sao bạn có thể yêu thương và trân trọng đối phương một cách dài lâu, cho dù là tình cảm có ngọt ngào đến mấy? Không thiếu những người có biểu hiện yêu thương đối phương và bỏ mặc bản thân, theo kiểu không ăn, không ngủ khi không gặp được người yêu, bỏ qua công danh, sự nghiệp, và những định nghĩa làm nên giá trị của bản thân mình vì tình yêu. Điều này sẽ tạo cho đối phương một áp lực lớn và chẳng mấy chốc chàng/nàng sẽ hoảng sợ rồi “bỏ của chạy lấy người”.

Không đủ ồn ào

Một cách thành thực, trong một mối quan hệ, một cặp đôi nói nhiều sẽ hạnh phúc, cho dù cãi nhau nhiều hơn, nhưng lại  ít nguy cơ đổ vỡ hơn là những cặp đôi quá âm thầm. Bạn có thể cho rằng, hiểu nhau trong tâm trí là đủ, đâu cần phải lúc nào cũng nói ra. “Nói ra lại chẳng còn hay nữa!” – rất nhiều cô gái quan niệm như vậy. Nhưng bạn ơi, đối phương đâu phải là thánh thần để đọc vanh vách tâm trí của bạn. Và bạn cũng vậy, cũng nhiều lúc không rõ chàng nghĩ gì, muốn gì. Vậy thì cứ “ồn ào” lên, cởi mở hơn, thỉnh thoảng cãi nhau vui vui cũng tốt. Còn hơn là cả hai đều “im thin thít” và cuối cùng là tình yêu sẽ “lặn mất tăm”!


Nhắn tin nhiều chỉ khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi

Nhắn tin quá nhiều

Bạn đã nhắn tin cho chàng 5 lần trong ngày hôm nay? Vậy yên tâm là đủ rồi nhé, bởi quá nhiều tin nhắn cũng là điều khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi. Không đáp lại ư? Bạn hẳn sẽ giận. Trả lời? Nói gì đây với những câu hỏi bâng quơ. Mà nhiều câu ướt át, ủy mị, yêu thương quá đâm ra cũng mất tác dụng. Vậy, nếu thực sự quan trọng, hãy nhấc máy lên gọi điện. Nhắn tin bày tỏ sự quan tâm, nhung nhớ - 2, 3 lần là quá đủ. Nếu không, bạn sẽ gây phiền toái cho một nửa của mình, và làm giảm giá trị của những dòng tin nhắn yêu thương. Hơn nữa, tương tác quá nhiều qua tin nhắn sẽ làm cả hai giảm đi tính thực tế, dễ lảng tránh những vấn đề lớn và mối quan hệ rất có thể sẽ dẫn đến nhàm chán.

“Bình đẳng nam nữ” mang tính chất “cao su”

Lúc nào cũng đem khái niệm “bình đẳng nam nữ” để làm tiêu chí cho một mối quan hệ không phải là điều thông minh. Bạn đòi hỏi được coi trọng như nam giới trong mọi trường hợp, nhưng chỉ có khó khăn một chút thì lại đem yếu tố “phái nữ” ra để làm lá chắn? Bạn luôn cứng đầu trong mọi cuộc tranh cãi, bởi bạn coi trọng “nam nữ bình quyền”, nhưng lại yêu cầu chàng tuyệt đối phải yêu thương, trân trọng, chăm sóc, nâng niu… bởi “em là con gái và đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của đàn ông”… Tất cả những điều này sẽ khiến chàng mệt mỏi và sợ hãi. Trên thực tế, phụ nữ mãi là phụ nữ và đàn ông luôn là đàn ông. Có bình đẳng cách mấy vẫn luôn tồn tại sự khác biệt do nhiều yếu tố tâm sinh lý quy định. Bởi vậy, đừng lúc nào cũng nói “em là phái yếu” và rồi lại đòi “bình đẳng cho phái nữ”!

Thiên Lam
Ảnh: Hercampus.com

(Dịch tổng hợp từ goodhouse)

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 cung hoàng đạo sẽ kết hôn vào năm 2021, phước lộc đầy nhà, hạnh phúc viên mãn