Mai Quốc Việt: "Người phụ nữ tôi yêu không được phép xấu"

Diệp Anh 2015-02-13 10:17
- Chàng ca sỹ có nhiều tài lẻ của showbiz Việt hài hước kể về tiêu chí chọn bạn gái nhân dịp Lễ Tình Nhân.

Sau vài lần phỏng vấn qua email và chat thì rốt cuộc tôi đã có dịp gặp gỡ Mai Quốc Việt tại TP.HCM. Khi nói chuyện và phỏng vấn qua chat tôi khá thiện cảm với chàng nghệ sỹ trẻ bởi sự giao tiếp hài hước và chân thành từ Việt, một điều hiếm thấy ở showbiz Việt bây giờ. Giữa cái thời buổi mà ai khéo thì khéo quá, ai khôn thì khôn quá, cứ sắc lẹm cứa vào lòng nhau như mấy sao Việt trên báo thì bỗng “nảy nòi” ra một chàng ca sỹ “chỉ biết hát thôi chả biết gì”, cứ vô tư chia sẻ, vô tư tỏ bày mà không hề dè chừng "đối phương" là phóng viên, nhà báo đang muốn phỏng vấn mình. Kể cũng lạ!

Từ cái “lạ” ấy tôi gặp Việt và khám phá ra thêm bao nhiêu điều hay ho, thú vị từ chàng trai này. Một Mai Quốc Việt ấn tượng và thú vị hơn rất nhiều những hình ảnh từng thấy trên truyền thông. Việt có một khiếu hài hước thiên bẩm, tôi vẫn nghĩ sự hài hước vốn là thiên bẩm, không thể rèn luyện nếu như không có gốc rễ. Cái khiếu nói chuyện dễ thương dễ gần của Việt có lẽ phần vì đặc trưng của dân miền Tây phóng khoáng, thật thà, phần vì vốn sống dày dặn và sự thông minh từ Việt mà mỗi khi Việt nói chuyện, khiến người khác không thể không cười và cảm thấy thoải mái. Một điểm cộng cho tính cách thú vị của anh chàng nghệ sỹ đa tài!

Gã trai “tử tế” với âm nhạc…

Có dịp được đi diễn cùng Việt tại Vũng Tàu, nghe Việt tâm sự nhiều về chặng đường đến với nghệ thuật mới thấy những gian nan mà Việt đã phải trải qua, từ khi bén duyên với nghiệp cầm ca cho đến giờ.

Từ những năm 2002 Mai Quốc Việt bắt đầu bước lên sân khấu ca nhạc, trước là hát cho tỉnh nhà và là một trong những “hạt nhân” của tỉnh, cho đến khi lên Sài Gòn học, kiếm tiền mưu sinh nhờ đi thi hầu như tất cả các chương trình ca nhạc, giọng hát hay...Vài năm trở lại đây Việt không đi thi hát nữa, nhưng nhìn lại "gia tài đồ sộ" của Việt cũng đủ thấy năng lực thật sự và con đường mà Việt đang đi là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn:

+ Năm 2004: Giải nhất Văn nghệ quần chúng Tỉnh Đồng Tháp.

+ Năm 2005: Giải nhất tiếng hát Thành phố Long Xuyên – An Giang; Giải nhì Văn nghệ quần chúng An Giang.

+ Năm 2008: Giải nhì tiếng hát Trịnh Công Sơn – Thành phồ Hồ Chí Minh; Huy chương vàng Giọng ca ngành Du lịch; Giải nhất Tiếng hát truyền hình Tỉnh Kiên Giang.

+ Năm 2009: Giải nhất Tiếng hát hay Nhà văn hóa Phụ nữ - Thành phố Hồ Chí Minh; Giải nhất cuộc thi song ca Nhà văn hóa Quận 5 (với Hồ Quang Hiếu); Giải nhất đơn ca Hội diễn văn nghệ quần chúng Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Năm 2010: Giải nhất song ca Tiếng hát mùa Xuân – Cung văn hóa lao động Thành phố Hồ Chí Minh (với Uyên Thy); Huy chương bạc đơn ca Hội diễn văn nghệ các trường Văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc.

+ Năm 2012: Huy chương vàng Tiếng hát sinh viên toàn quốc.

Một bảng thành tích ấn tượng như thế, hẳn bất kì một ca sỹ nào cũng cảm thấy tự hào và vững tin về con đường mình đã chọn. Nhưng Việt thì không, có nhiều khi chàng thanh niên đầy nhiệt huyết ấy vẫn băn khoăn về con đường mình đang đi, những khủng hoảng trong cuộc sống, mất mát, lừa dối, phản bội, và cả những ảo tưởng sức mạnh của bản thân mà sau khi đã đi qua, Việt ngồi nhìn lại và thấy dường như mình đang muốn buông bỏ…

Nhưng âm nhạc gắn với Việt như định mệnh hay định mệnh đưa lối Việt đến với âm nhạc mà cả hai vẫn tìm đến nhau để xoa dịu, yêu thương nhau, cùng chung mục đích với nhau là làm vui cho mình, cho người, cho đời. Việt yêu nhạc Trịnh một cách say đắm nhưng không mê muội mà rất “khoa học”. “Khoa học” là ở chỗ Việt say mê tất cả giai điệu và ca từ của Trịnh, hâm mộ cái triết học của Trịnh, nhân sinh quan và tâm hồn của vĩ nhân nhạc Việt, từ đó Việt tìm hiểu kĩ lưỡng về nguồn gốc, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, triết lý trong phần lời ca và cùng đồng điệu với tác giả để “cảm” sâu sắc về tác phẩm mà mình hát.

Việt chia sẻ “Tôi vẫn nghĩ việc mình hiểu đúng tinh thần tác phẩm luôn là sự tôn trọng với tác giả, việc một ca sỹ hát sai tinh thần của bài hát thì đó không phải là sự phá cách, đó là sự ngụy biện”… Chàng ca sỹ trẻ mang tâm hồn “già cỗi” chia sẻ dưới góc độ hài hước, nhẹ nhàng nhưng rất sâu và “thấm”.

Việc giả giọng ca sỹ khác vốn không phải là yếu tố quyết định để Mai Quốc Việt đến với công chúng, bởi giọng hát thật của Việt là một giọng hát có nội lực và đã được “bảo chứng” bằng hàng loạt các giải thưởng, nhưng nó lại là một cái “duyên” tình cờ để Việt cùng ban nhạc của mình tỏa sáng. Được biết đến sau một đêm, sự nổi tiếng quá chóng vánh nhưng không khiến chàng ca sỹ trẻ “say” mùi chiến thắng, Việt vẫn nghĩ đó chỉ là giây phút để cho mọi người vui vẻ, thoải mái bởi bản tính Việt là người hài hước, Mai Quốc Việt cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng “giọng” của người khác để lấy làm bước tiến cho mình, nhưng nếu để khán giả vui, Việt không ngại. Bởi suy cho cùng, làm nghệ sỹ là để mang lại niềm vui cho mọi người… Việt nghĩ thế!

Là một người “biết trước biết sau” nên mỗi clip nhái giọng nghệ sỹ, Việt đều “đính chính” là clip làm với mục đích giải trí và gửi lời xin lỗi nhẹ nhàng đến các “bản chính”. Tất nhiên là chẳng có nghệ sỹ nào cảm thấy khó chịu về điều đó, bởi vì “bắt chước” giọng hát của một người khác đã khó, đằng này hơn 30 người Việt có thể nhái giọng y chang, thì mọi người chỉ biết gật đầu tán thưởng tài năng của Việt mà thôi!

Yêu say mê và vô số vết thương lòng…

Nghệ sỹ vốn là thành phần đa sầu đa cảm nhất trần đời, thấy nắng cũng buồn mà thấy mưa thì có thể khóc… Mong manh, nhạy cảm là thế nên chuyện yêu cuồng nhiệt, si mê một giai nhân nào đó thiết nghĩ là chuyện hiển nhiên của "giới nghệ". Và Mai Quốc Việt thì đang ở độ tuổi thanh niên “chả có gì, chỉ có một con tim khao khát yêu và được yêu”, nói theo một cách giản dị thì Việt cũng như bao chàng trai khác, có mối tình đầu và những kỉ niệm nhẹ nhẹ, bay bay, lướt qua trong sáng nhưng lưu lại rất sâu trong kí ức. Một vài mối tình sau đó, buồn có, vui có và khi đi qua đời nhau thì để lại vô số vết thương lòng… Hỏi Việt có hận không? Việt cười nói: “Việt qua thời hận rồi, giờ tha thứ thấy nhẹ nhàng hơn, với ai không biết chứ với Việt thì chia tay vẫn có thể là bạn…”.

Nhân dịp Mai Quốc Việt đang vẫn “alone”, phóng viên Em Đẹp đã có cuộc phỏng vấn nhanh với anh chàng khi Việt đang cùng với những người bạn "vi vu" tận Thái Lan. Chủ đề chính không nằm ngoài chuyện yêu đương và kế hoạch “chống ế” nhân dịp Valentine mùa này!

- Chào Mai Quốc Việt! Đã lâu không gặp Việt, dạo này “con tim đã vui trở lại” chưa?

Tình hình là vẫn tình hình. Mình vẫn F.A như năm ngoái thôi…(Cười).

- Xem ra Việt đưa ra tiêu chí bạn gái cao quá, năm nay có tính giảm xuống chút chút để “thoát ế” không?

Thực ra thì Việt cũng không có tiêu chí gì cả, với bạn gái của Việt thì tiêu chuẩn đơn giản thôi, đó là: không - được - phép - xấu.

- Tiêu chí đó xem chừng không đơn giản lắm…?

Với Việt, con gái là phải đẹp, không được phép xấu! Hình thức phải dễ nhìn, dung mạo “nguyên thủy” có thể không đẹp nhưng phải biết cách làm cho mình đẹp lên!

-Việt đang cổ vũ cho phong trào phẫu thuật thẩm mỹ?

Không! Ví dụ như: phải biết mình hợp kiểu tóc nào, mặc bộ đầm nào cho phù hợp. Đó là biết cách làm đẹp đó! (Cười). Ngoài ra các cụ ta có câu “nhất thanh nhì sắc”, con gái đẹp mà giọng nói bô lô ba la thì cũng không ổn lắm, mà phải nên nhỏ nhẹ… "dịu dàng đến từng phút giây”…(cười).

-Ngoài những tiêu chuẩn về ngoại hình thì Mai Quốc Việt còn kén chọn bạn gái ở tiêu chí nào nữa?

Việt thích những cô gái có tâm hồn, ý thức cơ bản đủ để người khác không cảm thấy phiền lòng…

- Việt nói rõ hơn về “ý thức cơ bản” đi?

Ý thức cơ bản cũng giống như cái bảng cửu chương vậy, biết đúng - sai, cao - thấp, trên - dưới, những điều nên và không nên, còn nếu như ý thức càng cao thì càng tốt. Ngoài ra, cô ấy phải là người đảm đang, khiến người yêu, người chồng cảm thấy hãnh diện về cô ấy và nếu cô ấy là một người lãng mạn, có tâm hồn đẹp để chia sẻ thú vui văn chương thì thật tuyệt vời! (Cười)

- Người phụ nữ mà Việt tìm kiếm là mẫu hình hoàn hảo mà hình như đàn ông nào cũng muốn sở hữu thì phải, vậy nếu tìm được người đó thì Việt sẽ làm gì để giữ cô ấy lại?

Việt sẽ im lặng và nhường cho người khác vì thấy mình không xứng đáng (Cười to). Nói chơi vậy thôi chứ giờ Việt vẫn còn ham chơi lắm!

- Phụ nữ không thích đàn ông ham chơi đâu. Mai Quốc Việt không thích phụ nữ ở tính cách nào?

Yêu không mục đích, lẳng lơ ( nếu lẳng lơ với riêng Việt thì được) và "bà tám"…

- Theo Việt trong tình yêu điều gì là quan trọng nhất?

Sự chân thành. Sự lừa dối luôn là đầu mối gây chia lìa tình cảm, hãy quan tâm chia sẻ với người yêu như chia sẻ với chính bản thân mình, Việt nghĩ nếu cả hai đều hiểu điều đó thì tình yêu sẽ bền chặt!

- Câu hỏi cuối, nếu gặp tình yêu sét đánh trong ngày Valentine, Mai Quốc Việt sẽ làm gì với người ấy?

Việt muốn làm những điều lãng mạn nhất, chọn một không gian đẹp nhất, cùng ăn món ăn mà hai đứa thích và làm những việc mà chỉ hai đứa biết! (Cười)

- Xin cảm ơn Mai Quốc Việt và chúc bạn có một chuyện tình như ý trong mùa Valentine năm nay!

Diệp Anh
(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lên sóng Running Man hậu drama, Jack bị chỉ trích vì nói trống không, hành động thô bạo với đàn anh