Làm gì sau khi "mây mưa"?

2015-06-04 07:03
- Có rất nhiều câu trả lời gây ấn tượng mạnh về mặt cảm xúc khi được hỏi "làm gì sau khi làm tình?", mà đa phần cái cảm xúc ấy là …nhạt!
Có người nằm thinh lặng ngắm trần nhà trong vô thức, người lăn ra ngủ quên cả  tình nhân, người thì rơi vào vô thức, trống rỗng…sau khi làm tình, chẳng lẽ tình yêu lại biến thể nhanh đến vậy?

Tôi là một chuyên viên tư vấn tình cảm hôn nhân và cả các vấn đề sinh lý, hàng ngày tôi phải chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu – tình dục với đủ các trạng thái cảm xúc vui buồn khác nhau mà rất nhiều bạn trẻ cần gỡ rối, có một chủ đề mà nhiều cô gái (và cả những người đàn ông trẻ) thường hỏi tôi “nên làm gì sau khi làm tình?”.

Tôi không trả lời họ là phải “nên” làm gì, tất nhiên tôi biết họ rối nên họ mới hỏi cái phải làm, nhưng tôi muốn biết cảm xúc thật của họ trước khi đưa ra câu trả lời nên tôi đã hỏi lại họ “vậy các bạn đã làm gì sau khi làm tình?”. Có rất nhiều câu trả lời gây ấn tượng mạnh về mặt cảm xúc, mà đa phần cái cảm xúc ấy là …nhạt!

Có chàng trai kể sau khi chăn gối mệt mỏi thì chàng chẳng thiết tha gì chuyện đời nữa, mặc kệ cô người yêu đang nằm đếm thạch sùng trên trần nhà, anh cứ lăn ra ngủ đã “vì nói thật sau khi làm cái chuyện phàm tục ấy xong thì không khác gì xúc hai tấn than, mệt lắm! Nên chẳng mở mắt nổi để nói chuyện nữa!”.

Có người thì hỏi tôi với vẻ rất ngô nghê “mà tại sao sau khi làm tình xong thì phải làm gì hả chị? Đã là của nhau rồi thì nói mấy cái lời tình tứ làm gì cho mất thời gian, ngượng mồm!”.

Có chàng thì không hỏi “làm gì sau khi làm tình” mà lại tâm sự cái cảm giác của mình sau khi truy hoan với người tình “tự dưng thấy phí sức kinh khủng, nhìn sang người yêu bên cạnh thấy trống rỗng, tại sao mình lại có thể làm tình với một người phụ nữ nhạt nhẽo thế này?”.

Muôn hình vạn trạng các tâm thái thỏa thê (và cả bất mãn) sau cuộc yêu, nhưng tựu chung lại vẫn là chuyện các chàng ném cô người tình sang một bên và thỏa mãn cái bản thân của mình trước đã, mặc kệ rằng trước đó anh đã phải tốn bao nhiêu công sức để tán tỉnh, đò đưa, phỉnh nịnh để “con người ta” lên giường với mình, xong chuyện rồi thì anh hất toẹt một cái rồi anh nằm ngáy pho pho, chả thiết gì cái chuyện cần phải đối xử ra sao với người tình sau khi hoan lạc.

Làm gì sau khi làm tình?

Nói ra không phải trách các anh đàn ông quá thô thiển và thiếu tế nhị trong việc quan tâm và thể hiện yêu thương người đàn bà của mình, hoặc cũng có thể sau khi làm tình xong anh chán cô ấy thật, vậy thì cũng chẳng có cớ gì để bắt anh phải quay sang nhìn cô ấy, nói lời yêu thương và đắm mình trong mắt cô ấy. Khi tình yêu không đủ lớn, hiểu nhau chẳng đủ sâu, chỉ có một động thái rất bản năng lên ngôi là đã có thể dắt nhau lên giường, chẳng trách mà sau khi làm tình, chúng ta lại đối xử với nhau nhạt nhẽo đến vậy…

Lại nói đến những cô người tình, sau khi truy hoan mỏi mệt thì bỗng thấy anh người yêu lăn ra ngủ, bỏ mặc cô nằm mở mắt nhìn đâu thì nhìn, khi vào phòng thì say mê cuồng nhiệt, khi xong chuyện thì lặng lẽ như chưa từng quen, các cô đều rơi vào một trạng thái trống rỗng và hụt hẫng không thể tả, quay sang nhìn anh người yêu thì chỉ thấy đôi mắt nhắm tịt, tay để lên bụng rồi thở đều đều, đúng chuẩn đói phải ăn, rét phải mặc, “ấy” xong là phải ngủ, rất cơ học, rất phàm trần…cái tình yêu bay bay mộng tưởng nó biến mất sạch sẽ, chỉ còn hai tấm thân quấn vội áo quần (mà có khi chẳng buồn mặc) nằm tơ hơ ra đó, mỗi người một dòng suy nghĩ, lạc nhau ngay cả khi gần nhau nhất! Chẳng lẽ, sau khi làm tình, tình yêu lại biến thể nhanh đến vậy?

Tôi có chia sẻ chuyện một người đàn ông với tư cách là người chủ động thì nên có những động thái tỏ ra quan tâm đến người đàn bà của mình một chút, chẳng cần phải thổi vào tai những lời mật ngọt, chẳng cần dụng não toan tính làm gì cho nàng vui, chỉ cần vuốt nhẹ tóc nàng, hôn nhẹ lên đó, ngắm nàng một chút, ôm nàng vào lòng và cả hai cùng nghỉ ngơi sau cuộc yêu, những cử chỉ chẳng thể tốn hao thêm chút sinh lực nào nhưng đủ làm cho người đàn bà của các anh ấm lòng lại “à, thì ra mình đang được yêu”, đơn giản vậy thôi…

Thực ra, khi một cặp đôi yêu nhau đủ sâu, đủ bền chặt, thấm tâm can nhau thì chuyện “làm gì sau khi làm tình?” không phải là vấn đề quá to tát và phải đặt ra câu hỏi, bởi họ luôn có cách để hai con tim vẫn có thể rung động sau khi đã thỏa mãn về đam mê xác thịt. Còn nếu như một cuộc truy hoan chỉ đơn thuần là ham muốn sinh lý thì chuyện “nên làm gì sau khi làm tình” cũng chẳng cần phải thắc mắc, cứ ham muốn – cứ thỏa mãn – rồi buông nhau ra, đừng cố làm ra vẻ như mình đang yêu nhau thực sự nếu như bạn không đặt cảm xúc thật sự vào cuộc yêu đó…

Phượng Ớt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu