Đàn bà khi yêu khổ trăm đường vì dại

2015-03-18 06:08
- Phụ nữ nào cũng ngốc nghếch khi yêu, cũng đành chấp nhận để cảm xúc dẫn đường phần nhiều dù bản thân có thông minh, mạnh mẽ đến bao nhiêu.

Một ngày đầu tháng Mười, Ngân - cô đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh - gửi cho tôi đường link đến một câu chuyện tình không có hậu. Trong đó nhân vật chính là cô gái đang mang bầu ba tháng, bị người bạn trai của mình phụ tình, chối bỏ trách nhiệm, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng người yêu của mình là một người đàn ông cực kỳ tệ bạc. Cô gái ấy vẫn hàng ngày mong nhớ, tha thiết nói lý lẽ để đợi chờ người yêu quay trở lại, dù biết anh ta đã bắt đầu hành trình chinh phục những trái tim non nớt khác.

Ngân đợi tôi đọc xong, liền quay sang bình luận thêm những lời cay nghiệt và kèm theo một câu hỏi tu từ, về việc không thể hiểu được tại sao lại có những cô gái cả tin đến vậy khi bước vào tình yêu. Rằng, cần gì phải làm tội mình đến thế, lụy tình đến vậy và mù quáng đến nông nỗi ấy vì một gã đàn ông.

Vâng, chỉ vì một gã đàn ông! Tôi cho rằng cô ấy có thể rành mạch chê trách người ta như vậy, là vì chưa từng yêu. Nên không hiểu một điều, cô gái nào cũng ngốc nghếch khi yêu, cũng đành chấp nhận để cảm xúc dẫn đường phần nhiều dù bản thân có thông minh, mạnh mẽ đến bao nhiêu. Kiểu như, có những người con gái vẫn sẵn sàng cho phép người mình yêu làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác, dù lý trí có bảo rằng như thế là không đúng, không nên...

Cho đến ngày hôm nay, tôi lại được nghe câu chuyện tình yêu đầy dằn vặt của Ngân, khi cô buồn quá mà hẹn cùng tôi ngồi tâm sự ở một quán café ngoài trời. Tôi đã không hề đoán biết được việc cũng sẽ có ngày cô ấy cũng rơi vào tình huống trớ trêu trong chuyện tình ái. Thế nên, khi Ngân bắt đầu câu chuyện bằng mấy chữ gỏn lọn: “Tôi nhớ gã Sở Khanh ấy khủng khiếp!”, tôi thực sự rất bất ngờ.

Hóa ra cô ấy cũng đã yêu, nhưng lại yêu không đúng người. Khi bắt đầu mối quan hệ, cô hạnh phúc biết bao nhiêu với những chăm chút, lo toan từ một người đàn ông chín chắn, trưởng thành. Cô ngỡ mình đã tìm được chàng bạch mã hoàng tử, dù chàng đã bước qua tuổi băm và không sở hữu một vẻ ngoài ngọt ngào, lung linh như trong những bản tình ca đậm mùi sến súa. Nhưng cô đã nhầm khi nghĩ rằng anh ta yêu cô chân thành, nên luôn hiểu cô muốn gì, cần gì và thường khiến cô ngất ngây trong men tình. Bởi khi cô đang ở trên đỉnh của hạnh phúc, đang mơ đến một cái kết đẹp thì bất ngờ trật chân ngã quỵ. Sự thật là người đàn ông ấy đã có vợ con.

Đến lúc này Ngân mới hiểu cảm giác của những người con gái bị phụ tình. Là đau khổ khi biết những ngày tháng ngọt ngào vừa qua thực ra chỉ là ảo ảnh. Là tình cảm bỗng chốc chuyển từ yêu, sang hận, tưởng là dễ dàng mà qua đi nhưng lại không thể nào quên được.

Hay Ngân cũng hiểu được những dằn vặt, đớn đau, những nhớ nhung, đấu tranh như muốn giằng xé tâm can mình. Bởi có một sự thật là khi bản thân đang căm thù lắm những giả dối, những cay đắng từ anh ta, thì cô vẫn thiết tha thêm được vài lần gặp gỡ.

Như khi cô tự nhủ với bản thân mình, gặp thêm một lần nữa, nói cho hết đi rồi thôi. Nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt, nhìn thấy vòng tay mở rộng của người ta, cô lại muốn quên hết đi cả thế giới này để bước vào đó. Thật sự khi ở bên anh ta, cô không còn nhớ được bao nhiêu tổn thương mà mình đang phải gánh chịu, bất chấp tương lai rồi sẽ ra sao để sống thêm một vài giờ với tình yêu.

Dù sau đó, là những ngày dài tự oán trách mình đã quá dễ dãi khi không biết bao nhiêu lần nuông chiều nỗi nhớ đang gào thét trong tâm can, liều mình đi gặp gỡ người đã làm tan nát cả tuổi xuân rực rỡ của mình.

Và, có chăng là đến tận bây giờ Ngân mới hiểu cảm giác của những cô gái từng bị tình phụ mà vẫn không ngăn nổi mình chạy theo kẻ bạc bẽo. Như cái cách cô đang không thể thôi yêu người ấy, dù biết rõ ràng anh ta là một người xấu xa, đáng ra chỉ còn lại hận thù mà thôi.

Tôi thực sự thấy buồn cho Ngân, cho những cô gái đã lỡ đặt tất cả tin yêu của mình sai chỗ, nhầm người. Họ cho tôi hiểu rõ thêm rằng cô gái nào cũng ngốc nghếch khi yêu.

Nhưng sự thật là có rất nhiều cái kết có hậu trong những câu chuyện đau lòng này khi nhiều cô gái đã biết biến đau thương thành hành động, mạnh mẽ dẫm lên nỗi đau, gượng dậy sống tiếp cuộc đời của mình. Hay họ đã thành công trong việc trả thù người đã từng cầm dao cứa vào trái tim mình, bằng cách sống rất hạnh phúc trong những ngày tháng tiếp theo.

Tôi nói với cô đồng nghiệp của mình như vậy và gửi gắm ở cô gái thông minh, bản lĩnh này một niềm tin chắc chắn về tương lai tươi sáng. Tôi hi vọng cô có thể đoạn tuyệt được với người đàn ông giả dối kia ngay trong những phút giây yếu mềm nhất để có thể tìm được cho mình một người xứng đáng hơn.

Tôi tin rằng bằng nghị lực của mình, Ngân sẽ làm được. Cũng như tin rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, nỗi đau nào cũng sẽ phôi pha. Những trái tim từng bị tổn thương vì trót yêu hết mình rồi sẽ có lúc được chữa lành bởi những tình yêu yên bình.

Linh Lam
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu