Yêu 6 năm nhưng đến khi sống chung, chàng trai ngã ngửa khi biết "bộ mặt thật" của bạn gái

Vân Chi 2024-06-09 15:07
- Ngỡ rằng thời gian yêu đương lên tới 6 năm đã đủ để hiểu về một con người, chàng trai đã quyết định đưa bạn gái về sống cùng. Nào ngờ sự thật lại quá phũ phàng.

Nhiều người cho rằng tình yêu cần một quá trình tìm hiểu lâu dài, có thể kéo dài vài năm để hiểu rõ về tính cách của nhau trước khi quyết định gắn bó cả đời.

Tuy nhiên, một anh chàng Thái Lan đã có 6 năm yêu đương với bạn gái nhưng cuối cùng, sau 3 tháng sống chung, anh biết mình chưa thể hiểu hết về người phụ nữ này.

Lần mất vàng đầu tiên

Theo thông tin từ tờ The Thaiger, vụ việc xảy ra gần đây. Cụ thể, anh Anupon, 33 tuổi, sống ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, đã mang những món trang sức bằng vàng trị giá khoảng 1,1 triệu baht (tương đương 765 triệu VNĐ) đến tiệm cầm đồ vào ngày 2/5. Tuy nhiên, anh Anupong đã ngỡ ngàng khi nhân viên tiệm cầm đồ cho biết tất cả số vàng anh mang tới đều là vàng giả. Anh chia sẻ tin sốc này với gia đình và bắt đầu tìm kiếm dấu hiệu của hành vi đáng ngờ nhưng không thể xác định được ai là thủ phạm.

Anh Anupon mới cho bạn gái đã yêu 6 năm về sống chung khoảng 3 tháng. Thấy cô chăm chỉ và gọn hàng, được gia đình yêu thương và tin tưởng, anh ban đầu không nghi ngờ. Tuy nhiên, về sau, anh thấy hành tung của bạn gái ngày càng đáng ngờ nên âm thầm quan sát và tìm kiếm bằng chứng.

Yêu 6 năm nhưng đến khi sống chung, chàng trai ngã ngửa khi biết bộ mặt thật của bạn gái

Ngày 25/5, trong khi vẫn chưa tìm ra manh mối vụ việc ngày 2/5, Anupon lại nhận được thông báo từ bạn gái về việc một tiệm vàng có ý định chuyển 1,2 triệu baht vào tài khoản của anh, yêu cầu anh chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng của chị gái cô. Bạn gái giải thích rằng chị gái cô đã ly hôn và bán toàn bộ đồ đạc có giá trị cho một tiệm vàng, yêu cầu cửa hàng chuyển tiền vào tài khoản của Anupon để giấu chồng cũ. Dù nghi ngờ, ban đầu anh vẫn làm theo chỉ dẫn của cô.

Sau đó, Anupon quyết định đối chất với bạn gái nhưng cô khẳng định mình vô tội. Dù vậy, anh vẫn nộp đơn tố cáo lên Sở cảnh sát Prachachuen, dù chưa xác định được ai là người đánh tráo số vàng của anh trong vụ việc ngày 2/5.

Lần mất vàng thứ hai

Cần nói thêm, Anupong còn một khoản vàng khác, gửi ở cửa hàng vàng trên đường Yaowarat, với tổng trị giá 1,2 triệu baht (tương đương khoảng 835 triệu VNĐ). Vì cần tiền, nên anh đã đến đây và muốn bán chúng. Song cửa hàng cho anh biết, ngày 25/5, bạn gái anh đã dùng căn cước công dân và giấy tờ của anh để bán hết số vàng này.

Đến lúc này, Anupong mới choáng váng nhận ra rằng bạn gái anh chính là người đã tráo rồi bán những món trang sức bằng vàng ở nhà anh, khiến cho anh gặp phải vụ việc ngày 2/5. Sau đó, cô ta tiếp tục bán phần vàng thỏi mà anh gửi ở cửa hàng ở Yaowarat. Hóa ra 1,2 triệu baht chuyển vào tài khoản của anh là từ việc bán vàng miếng của chính anh chứ không phải của chị gái cô ta.

Yêu 6 năm nhưng đến khi sống chung, chàng trai ngã ngửa khi biết bộ mặt thật của bạn gái

Anupong sau đó bí mật kiểm tra điện thoại di động của bạn gái và phát hiện cô đã nói chuyện với một số cửa hàng trực tuyến bán trang sức vàng giả. Tin chắc bạn gái chính là kẻ trộm, Anupong đã cung cấp thêm thông tin cho cảnh sát dẫn đến việc bạn gái bỏ trốn khỏi nhà.

Cô gái bị cảnh sát triệu tập để thẩm vấn nhưng cô vẫn tiếp tục khẳng định mình vô tội. Tuy nhiên, trước bằng bằng chứng không thể chối cãi, cảnh sát đã xác nhận hành vi phạm tội của cô. Anupong đã chỉ trích tiệm vàng vì đã dễ dàng cho phép người khác tiếp cận vàng của mình, đồng thời tuyên bố rằng họ đã hứa chỉ cấp quyền truy cập cho người khác trong trường hợp anh qua đời.

Anupong đã thuyết phục bạn gái cũ thú nhận và tiết lộ nơi cô đã bán các món trang sức vàng. Anh bày tỏ mong muốn mua lại chiếc thắt lưng vàng 100 năm tuổi do tổ tiên để lại vì nó sở hữu giá trị tinh thần vô giá đối với gia đình anh.

Vân Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình