Vụ cán bộ QLTT 'tác động vật lý' khiến bạn gái phải nhập viện: Khi cơn ghen tuông trở nên mù quáng!

Khánh An 2022-08-25 11:34
- Thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước câu chuyện một cán bộ cục Quản lý Thị trường ở Thanh Hóa đánh đập, lột đồ bạn gái khiến cô này phải nhập viện.

Trong chuyện tình cảm, ghen tuông được ví như một thứ gia vị, giúp cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau đồng thời giúp tình yêu thêm nồng nàn. Tuy nhiên, vì ghen tuông chỉ là gia vị nên có khí sẽ gây phản tác dụng, thậm chí có thể khiến người trong cuộc bị tổn thương.

Vụ cán bộ QLTT 'tác động vật lý' khiến bạn gái phải nhập viện: Khi cơn ghen tuông trở nên mù quáng!

Vụ cán bộ QLTT 'tác động vật lý' khiến bạn gái phải nhập viện

Trước đó, vào ngày 23-8, chị N.T.D. (SN 1989; ngụ phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về việc chị gái ruột của mình là N.T.V. (SN 1985, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) bị bạn trai là ông Lê Trọng Nhạc đánh đập dã man vào đêm 21 và rạng sáng ngày 22-8.

Theo đơn tố cáo, vào chiều tối ngày 21-8, ông Lê Trọng Nhạc (SN 1986, ngụ phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa), hiện đang công tác tại Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa, đến đón chị V. đi ăn cơm (tại một nhà hàng ở TP Thanh Hóa).

Vụ cán bộ QLTT 'tác động vật lý' khiến bạn gái phải nhập viện: Khi cơn ghen tuông trở nên mù quáng

Nạn nhân N.T.V phải nhập viện sau khi bị người tình đánh đập.

Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày chị V. cùng nhóm ông Nhạc đến quán Karaoke Việt Đức (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) hát karaoke. Trong nhóm đi hát có 6 người và chỉ mình chị V. là nữ.

Quá trình hát, chị V. chọn bài hát song ca với 1 người tên L.. Điều này khiến ông Nhạc ghen tuông và đã đánh chị V. ngay tại phòng hát. Sau khi bị đánh, chị V. chạy xuống tầng 1 của quán hát và được 1 bạn đi hát cùng (tên T.) đưa về bằng ôtô riêng. Ông Nhạc đã chặn xe, yêu cầu chị V. phải xuống xe và sang ngồi xe của mình để đưa về.

Tuy nhiên, sau đó ông Nhạc không đưa chị V. về nhà mà đưa vào khu mặt bằng đô thị xanh (TP Thanh Hóa). Tại đây, ông Nhạc tiếp tục đánh chị V. (trong thời gian khoảng từ 23 giờ đêm 21-8, đến gần 3 giờ sáng ngày 22-8. Sau đó, ông Nhạc đưa chị V. về nhà riêng tại chung cư Hợp Lực và chị V. được em gái là chị D. tới đưa đi cấp cứu. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, bệnh nhân V. nhập viện trong tình trạng bị dập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt và có nhiều vết thâm, bầm trên cơ thể.

Vụ cán bộ QLTT 'tác động vật lý' khiến bạn gái phải nhập viện: Khi cơn ghen tuông trở nên mù quáng

Ông Nhạc rất hối hận và hứa sẽ chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Được biết, ông Lê Trọng Nhạc đã có gia đình, vợ con nhưng vẫn có chuyện tình cảm ngoài luồng với chị V. Ông Nhạc cũng thừa nhận có tình cảm và rất yêu chị V. Khi sự việc xảy ra, người đàn ông này quá say, lại ghen tuông nên không kiểm soát được hành vi của mình. Đến khi tỉnh lại, ông nhạc rất hối hận và sẽ chịu trách nhiệm, đề bù tất cả cho chị V.

Khi cơn ghen tuông trở nên mù quáng!

Câu chuyện của ông Lê Trọng Nhạc có hai khía cạnh khó chấp nhận. Thứ nhất, ông Nhạc đã có gia đình, vợ con nhưng vẫn "yêu say đắm" một người phụ nữ khác. Thứ hai, ông ta yêu say đắm đến mức độ ghen tuông mù quáng, không thể kiềm chế khi thấy bạn gái mình song ca cùng người đàn ông khác. Ông ta đánh bạn gái ngay trong phòng hát, trước mặt mọi người.

Không những thế, sau cuộc vui, ông ta còn chặn xe, yêu cầu chị V, xuống xe, sang ngồi xe của mình và đứa về khu mặt bằng đô thị xanh (TP Thanh Hóa) để tiếp tục đánh đập. Cuối cùng, người đàn ông này khiến bạn gái của mình phải nhập viện vì đa chấn thương. Ngay ngày hôm sau, gia đình chị V. đã có đơn tố cáo ông Nhạc.

Vụ cán bộ QLTT 'tác động vật lý' khiến bạn gái phải nhập viện: Khi cơn ghen tuông trở nên mù quáng

(Ảnh minh họa)

Câu chuyện về người đàn ông này đã được lan truyền trên khắp các fanpage trên mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy câu chuyện vừa nực cười, vừa chua chát cho cả 3 người trong câu chuyện này. Ông Nhạc tuy có gia đình nhưng vẫn có chuyện tình cảm ngoài luồng. Ông ta ghen tuông, mù quáng, đánh đập bạn gái thậm tệ chỉ vì...quá yêu. Chắc chắn, trong chuyện này, không chỉ cô V. tổn thương mà vợ con, gia đình của người đàn ông này cũng rất tổn thương, đau khổ. 

Ghen tuông là cảm xúc rất bình thường của con người, một chút ghen tuông có thể làm cho chuyện tình cảm trở nên lãng mạn hơn. Tuy nhiên, khi cơn ghen trở nên mù quáng, chúng ta có thể gây tổn thương với đối phương và cả những người khác. 
Trước đó, dư luận còn chưa hết bàng hoàng trước câu chuyện dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang vì ghen tuông với quá khứ từng hạnh phúc của người tình mà đánh đập con riêng của anh là bé V.A đến mức tử vong. Bao câu chuyện đau lòng cũng chỉ vì lòng ghen tuông, đố kỵ mà ra. Mong rằng trong tình yêu và ngay trong cuộc sống hàng ngày, mọi người hãy biết kiềm chế cảm xúc của bản thân trước khi quá muộn.
Khánh An (Tổng hợp)
 
 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Tôi thương em, cô gái có bàn tay lạnh