Valentine của những cặp đôi yêu xa: 'Chỉ mong được gặp lại nửa kia để bày tỏ tấm chân tình'

Quỳnh Trang 2022-02-14 10:26
- Với các cặp đôi sống gần nhau, trong ngày Valentine, họ sẽ gặp nhau, cùng hẹn hò và tặng cho nhau những món quà. Còn với những cặp đôi yêu xa thì sao? Hãy cùng Emdep.vn trò chuyện, chia sẻ với họ nhé!

Ngày Valentine đã đến. Trên khắp thế giới, đây là ngày các cặp đôi hẹn hò, bày tỏ tình cảm với nhau. Đó là những cặp đôi sống gần nhau, có thể dễ dàng gặp nhau. Còn những cặp đôi yêu xa, họ chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, bày tỏ tình cảm với nhau qua những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn. Hãy cùng Emdep.vn trò chuyện, chia sẻ với họ nhé!

Cặp đôi yêu xa 237km, Valentine đầu phải xa nhau vì dịch bệnh

Trò chuyện với Emdep.vn, bạn Nguyễn Thị Ngọc Mai cho biết bạn và bạn trai, Nguyễn Trí Ninh đều là du học sinh tại Hàn Quốc. Ngọc Mai ở Daegu còn Trí Ninh sống và  học tập tại Seoul. Cả hai tình cờ quen biết nhau khi chơi game và quyết định kết bạn với nhau. Đôi bạn trẻ đã yêu xa được nửa năm và đây là Valentine đầu tiên của cả hai.

"Du học sinh mà ....Thứ nhất là kinh tế eo hẹp, thời gian làm thêm nhiều, bọn tớ lại yêu xa nên có rất ít cơ hội để gặp nhau. Mỗi tháng, bọn tớ cố gắng gặp nhau 1 lần, nhiều nhất cũng là 2 lần thôi. Tớ tranh thủ đi làm thêm rồi đi tàu 3 tiếng, 3 tiếng rưỡi mới đến nhà anh ấy. Hôm nào cũng phải tận 1 giờ sáng mới đến nơi", Ngọc Mai kể. 

Ngày Valentine của những cặp đôi yêu xa: 'Chỉ mong được gặp lại nửa kia để bày tỏ tấm chân tình'

Ngọc Mai và Trí Ninh

Ngày lễ Valentine năm nay còn đặc biệt hơn nữa khi Ngọc Mai nhiễm Covid-19 nên phải cách ly ở nhà. Cô bạn không thể chuẩn bị quà cho người yêu nhưng có lời nhắn nhủ ngọt ngào dành cho nửa kia: "Cảm ơn anh đã che chở và quan tâm em nhiều như vậy. Cảm ơn vì anh đã không hề ghét bỏ em tính tình trẻ con lại còn hay lười biếng. Hy vọng rằng chúng ta có thể có với nhau thật nhiều mùa Valentine nữa. Yêu anh."

Cặp đôi Việt Nam- Nhật Bản: Mong ngày về chung một nhà

Bạn Nguyễn Đức Sang- quê ở Tam Kỳ, Quảng Nam, quen biết với bạn Ong Thị Ngọc, quê Yên Dũng, Bắc Giang trong một lần đi học tiếng Nhật. Sau đó, Đức Sang sang Nhật Bản làm việc và không gặp lại Ngọc nữa.

Hiện tại, Đức Sang vẫn đang làm việc ở Nhật Bản, anh chưa thể trở lại Việt Nam do dịch bệnh. Cả hai đã yêu xa được 3 năm và luôn mong chờ ngày được về chung một nhà. Đức Sang chia sẻ, yêu xa, cả hai gặp không ít khó khăn. "Đơn giản là những lúc nhớ nhau, khó khăn, lễ Tết...mình và bạn ấy đều không thể gặp mặt. Cả hai chỉ biết động viên nhau qua điện thoại", Đức Sang tâm sự.

Valentine của những cặp đôi yêu xa: 'Chỉ mong được gặp lại nửa kia để bày tỏ tấm chân tình'

Hai bạn Nguyễn Đức Sang- Ong Thị Ngọc.

Đức Sang mong muốn trong thời gian tới, anh sẽ có thể về Việt Nam và tính chuyện cưới hỏi với bạn gái của mình. Trong ngày lễ Tình Nhân, anh đã mua tặng người yêu một món quà ý nghĩa với lời nhắn: "Chúc em ngày Valentine vui vẻ. Dù không anh không ở bên cạnh em nhưng lúc nào anh cũng theo dõi và quan tâm em. Cảm ơn em suốt thời gian qua đã luôn ở bên anh. Em ở nhà giữ sức khỏe, công việc thuận lợi để đợi ngày gần nhất hai đứa có thể gặp nhau nhé. Yêu em!"

Ngày Valentine của những cặp đôi yêu xa: 'Chỉ mong được gặp lại nửa kia để bày tỏ tấm chân tình'

Món quà Đức Sang dành tặng bạn gái. 

Chuyện tình cách xa 1600km, từ Hà Nội đến Sài Gòn

Cặp đôi Nguyễn Ngọc Minh Vương và Trần Thị Ly Na sống cách xa nhau 1600km. Cả hai đã yêu nhau được 8 tháng và chỉ có thể gặp nhau được 3 lần. Ly Na trải lòng, trong thời gian yêu xa, cả hai gặp không ít khó khăn. Nhưng hai bạn luôn nghĩ đến người kia và cùng cố gắng để chờ đến ngày đoàn tụ. "Khó khăn lắm. Nhiều lần anh định ra Hà Nội gặp mình nhưng đều không thành. Chưa kể cuộc sống của 2 đứa rất áp lực muốn gặp nhau nhưng đều bị cản trở. Vì vậy, mình và anh ấy chưa dành cho nhau ngày nào trọn vẹn", Ly Na trải lòng.

Ngày Valentine của những cặp đôi yêu xa: 'Chỉ mong được gặp lại nửa kia để bày tỏ tấm chân tình'

Cặp đôi Nguyễn Ngọc Minh Vương và Trần Thị Ly Na

Ngày Valentine năm nay, Ly Na muốn hẹn bạn trai đi Đà Lạt nhưng thật tiếc vì Minh Vương mới nhiễm Covid-19 nên cả hai chưa thể gặp nhau. Ly Na đã chuẩn bị một món quà và mong muốn khi nào có dịp sẽ đến gặp và trao món quà này cho người thương. Nhân ngày lễ Tình Nhân, Ly Na nhắn nhủ: "Anh là điều đặc biệt nhất trong đời em. Dù khó khăn thế nào em cũng sẽ bên cạnh anh. Hãy cố gắng lên vì tương lai chúng mình anh nhé. Thương anh!"

Chuyện tình cách xa nửa vòng Trái Đất: Dành bất ngờ cho người mình yêu trong ngày Valentine

Trò chuyện với Emdep.vn, chị Phương Thị Hảo (sống tại Hà Nội) kể do dịch bệnh nên chị không thể gặp lại người yêu của mình, anh Olivier Bails (hiện đang sống tại Pháp) trong vòng hơn 2 năm. Dù yêu người sống cách xa mình nửa vòng Trái Đất, chị Hảo không cảm thấy khó khăn vì cả hai hoàn toàn tin tưởng nhau và dành cho nhau tình yêu vô điều kiện. 

Ngày Valentine của những cặp đôi yêu xa: 'Chỉ mong được gặp lại nửa kia để bày tỏ tấm chân tình'

Chị Phương Thị Hảo và anh Olivier Bails.

Trong ngày Valentine năm nay, chị Hảo đã nhờ một người bạn thân gửi tặng một món quà nho nhỏ dành cho người yêu mình. Ngoài ra, dù cách xa nhau, chị Hảo và anh Olivier cũng sẽ ăn tối, hẹn hò cùng nhau qua video call. Chị Hảo nhắn gửi: "Anh à! Em đã nhờ gió gửi tới anh 742 nụ hôn ngọt ngào tới anh. Đúng bằng con số ngày chúng ta xa nhau. Nó sẽ đến kịp để đánh thức anh dậy vào một buổi sáng đặc biệt này. Chúc anh có thể bắt đầu 1 ngày mới ngọt ngào và hạnh phúc. Yêu xa là một thử thách lớn và cũng là trải nghiệm tuyệt vời trong câu chuyện cổ tích tình yêu của chúng mình anh nhỉ? Nó chính là chất xúc tác tuyệt vời cho chúng ta yêu thương nhau hơn và hiểu nhau hơn. Thực ra từ lúc yêu anh thì ngày nào cũng là lễ Tình Nhân với em.

Valentine của những cặp đôi yêu xa: 'Chỉ mong được gặp lại nửa kia để bày tỏ tấm chân tình'

Trong những dịp đặc biệt, cả hai thưởng thức bữa tối qua video call.

Em rất biết ơn vì mình đã may mắn có được anh trong đời em. Tình yêu vô điều kiện của anh đã soi sáng cuộc đời em. Để em nhìn thấy những giá trị đáng quý trong em đang bị nỗi sợ che mờ đi. Nó là sức mạnh để em vượt qua mọi lo âu phiền muộn và khiến em luôn cảm thấy anh hiện diện ở bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. Em yêu anh nhiều lắm! Chàng Panda đáng yêu của em!"

Ngày Valentine của những cặp đôi yêu xa: 'Chỉ mong được gặp lại nửa kia để bày tỏ tấm chân tình'

Món quà chị Hảo dành tặng anh Olivier Bails.

Ngày Valentine đã tới, chúc cho những người đã yêu nhau sẽ luôn hạnh phúc bên nhau. Chúc cho những cặp đôi yêu xa sớm được đoàn tụ, về chung một nhà!

Quỳnh Trang (Thực hiện)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu