Từng tự ti, chẳng dám yêu, anh chàng bại liệt gặp được mối duyên định mệnh qua mạng: 'Tôi biết ơn, hãnh diện về vợ'

Phương Nga 2022-09-14 08:56
- Tự ti về bản thân, nghĩ cả đời sẽ chỉ sống cô độc nhưng cuối cùng, anh Cao Định vẫn có được chuyện tình đẹp như mơ với người bạn quen qua mạng.

Mưu cầu hạnh phúc là quyền của mỗi con người. Ai trong chúng ta cũng đều cần một người bạn đời để đồng hành, sẻ chia buồn, vui trong cuộc sống. Tình yêu vốn dĩ không phân biệt giàu nghèo, giới tính, tôn giáo và cả người có khiếm khuyết cơ thể. Câu chuyện của anh Cao Định và người bạn đời là một minh chứng cho một chuyện tình đẹp, vượt qua mọi rào cản, định kiến trong xã hội hiện đại.

Anh chàng bại liệt và mối tình qua mạng đẹp như chuyện cổ tích: “Tôi biết ơn, hãnh diện về vợ”

Anh Cao Định giờ đây đã có một tổ ấm hạnh phúc.

Từng tự tin, chẳng dám yêu, anh chàng bại liệt gặp được mối duyên định mệnh qua mạng

Anh Nguyễn Cao Định (37 tuổi), sống ở Hà Nội, không may mắn khi bị bại liệt 2 chân từ nhỏ. Điều này khiến cuộc sống của anh gặp không ít khó khăn. Không có được đôi chân lành lặn như người bình thường, anh gặp khó khăn trong sinh hoạt, làm việc. Anh Định đều dùng bàn tay với mọi hoạt động đơn giản hàng ngày.

Anh cho biết, thời niên thiếu, anh mặc cảm tự ti, không mạnh dạn như bạn bè cùng trang lứa. Bố chính là người tiếp cho anh nguồn động lực lớn nhất để vượt qua những khó khăn, phấn đấu để trở thành người có ích. Hồi nhỏ, anh Định không thể tự mình đến trường. Bố mẹ anh Định ngày ngày đưa anh đến trường, giúp anh nuôi ước mơ tri thức. 

Anh chàng bại liệt và mối tình qua mạng đẹp như chuyện cổ tích: “Tôi biết ơn, hãnh diện về vợ”

Suốt 12 năm ròng rã, bố mẹ anh tất bật đưa đón anh đi học. Dù mưa hay nắng, hình ảnh người cha cần mẫn đèo con bại liệt trên chiếc xe máy cũ đến lớp khiến anh không ngừng thổn thức, xúc động khi nhớ lại.

Anh Định kể: “Mình không quên được những hôm trời mưa, đường trơn, bố vẫn cố gắng đưa mình đi học cho kịp giờ. Bố mình làm xe ôm kiếm tiền đổ xăng đưa mình đi học. Có lần, trên đường đi không may va chạm giao thông nên bị gãy tay. Mình luôn khắc ghi công lao trời bể và tình yêu thương vô bờ bến của bố."

Cứ thế, anh Cao Định tốt nghiệp cấp 3 và hoàn thiện chương trình đại học nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và bằng cả nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Ở độ tuổi đôi mươi, ra trường ôm ấp nhiều mộng mơ về một công việc ổn định, cuộc sống màu hồng, anh từng bị “đánh gục” bởi định kiến xã hội. Hành trình đi xin việc từng khiến anh nản lòng. Chàng thanh niên từng liên tục bị các nhà tuyển dụng từ chối.

“Mình nhớ khi đó có rất nhiều công ty gọi phỏng vấn nhưng mình đến nơi, họ thấy mình di chuyển cần có sự trợ giúp của nạng là mình biết đã bị loại ngay lập tức, không cần phỏng vấn thêm. Đó cũng là khó khăn và coi như chuyện buồn mình trải qua thời điểm đó”, anh nhớ lại.

Anh chàng bại liệt và mối tình qua mạng đẹp như chuyện cổ tích: “Tôi biết ơn, hãnh diện về vợ”

Mặc cảm về ngoại hình, công việc, anh Cao Định chẳng dám nghĩ đến chuyện yêu đương, càng không mơ về hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Ấy vậy mà cuộc gặp gỡ tình cờ vào năm 2011 trên mạng Internet đã giúp anh gặp tình yêu định mệnh của cuộc đời. Cũng nhờ duyên số nên anh và chị Nguyễn Quý, 35 tuổi, quen biết nhau. Cả hai từ những người xa lạ, trở thành người bạn đời gắn bó.

Ông bố 2 con hào hứng chia sẻ: “Vợ chồng mình quen nhau năm 2011 qua mạng Internet, ngày đó Yahoo rất phổ biến. Hai chúng mình trò chuyện thấy hợp nhau và cứ nói chuyện với nhau hàng ngày qua Yahoo, qua tin nhắn điện thoại. Mình cảm thấy cô ấy chính là mảnh ghép còn lại trong cuộc đời mình chứ không phải ở đâu khác. Cứ như vậy hơn 3 tháng sau, chúng mình gặp nhau rồi yêu nhau”.

Trải qua hơn 3 năm yêu đương, tìm hiểu, anh Cao Định và chị Nguyễn Quý quyết định tổ chức đám cưới. Chuyện tình đẹp của anh chị nhận được những lời chúc phúc của gia đình nội ngoại và bạn bè. Cứ mỗi lần nhớ lại hành trình ấy, mắt anh Cao Định tự nhiên ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Nhìn cảnh vợ con ríu rít xung quanh, mâm cơm sum họp,  anh biết được đây có lẽ là điều quý giá nhất của cuộc đời.

Anh chàng bại liệt và mối tình qua mạng đẹp như chuyện cổ tích: “Tôi biết ơn, hãnh diện về vợ”

Hàng ngày, anh Định đảm nhiệm công việc kinh doanh laptop, coach và tư vấn hôn nhân gia đình, chị Quý (vợ anh) hiện đang làm việc tại một tổ chức phi chính phủ. Cả gia đình anh đang sống trong căn nhà nhỏ tại thành phố Hà Nội. Sau 8 năm gắn bó, vợ chồng anh đã có với nhau 2 cậu con trai ngoan ngoãn, kháu khỉnh.

Khác với nhiều cặp đôi yêu nhau, anh Định khẳng định trong cả quá trình từ khi yêu đến khi cưới vợ chồng anh gần như không gặp sự phản đối, hay khó khăn gì. Người đàn ông 37 tuổi cảm thấy may mắn khi nhận được sự đồng cảm, thấu hiểu từ hai bên gia đình và bạn bè. Có lẽ vì thế mà anh Định và chị Quý luôn trân trọng, vun vén và bảo vệ tình yêu đặc biệt này. 

Anh chàng bại liệt và mối tình qua mạng đẹp như chuyện cổ tích: “Tôi biết ơn, hãnh diện về vợ”

“Động lực để vợ chồng đồng hành cùng nhau là sự sẻ chia, lắng nghe, thấu hiểu, bù đắp cho nhau trong cuộc sống hàng ngày. Vợ mình là một người vợ, người mẹ tuyệt vời! Vợ mình chu toàn cả việc cơ quan cũng như việc trong gia đình. Mình rất hãnh diện và tự hào về vợ!”, anh Cao Đinh chia

Hy sinh vì nhau để cùng vun đắp hạnh phúc gia đình

Anh và chị Quý khi yêu và quyết định về chung nhà đều thống nhất một quan điểm chung “phải ở cạnh nhau”. Bởi theo anh, chỉ ở cạnh nhau, quan tâm đến nhau thì cả hai mới  càng yêu thương, gắn bó với nhau.

Trong thời gian mới yêu đương, hẹn hò, chị Quý làm việc tại một cơ quan hoạt động về lĩnh vực phi chính phủ ở Hà Nội. Anh Định lại đang sở hữu cửa hàng máy tính ở quê (Phú Thọ) đã được 6 năm với lượng khách khá ổn định.

Anh chàng bại liệt và mối tình qua mạng đẹp như chuyện cổ tích: “Tôi biết ơn, hãnh diện về vợ”

Anh Định mong muốn vợ chồng anh được sống cùng nhau nên anh hoặc vợ đều phải thay đổi nơi ở và làm việc. “Lúc đó mình thấy công việc của vợ khi đó rất ổn định, môi trường phù hợp với vợ, còn mình cảm thấy chỗ nào mình cũng phù hợp được. Vì vậy mình quyết định chuyển xuống Hà Nội để sống cùng vợ. Cửa hàng ở quê mình nhờ nhân viên quản lý thay”, anh Đinh cho hay.

Là người đàn ông, trụ cột trong gia đình, đến Hà Nội bắt đầu lại từ đầu, anh Cao Định gặp không ít khó khăn. Anh thử sức ở nhiều công việc, lĩnh vực nhưng không đạt được thành tựu như mong đợi. Trong những lúc khó khăn, thử thách nhất, anh Định cảm thấy ấm lòng vì luôn có vợ ở bên cạnh động viên, ủng hộ và truyền cảm hứng cho anh.

“Lúc đó mình down mood liên tục, cũng may là có vợ mình luôn ở bên và thấu hiểu, động viện để mình cân bằng trở lại. Mình biết ơn vợ rất nhiều!”, anh tâm sự.

Sau thời gian dài bôn ba đủ nghề, anh Cao Đinh lựa chọn hướng kinh doanh máy tính xách tay và phát triển thêm lĩnh vực coach, đặc biệt đi sâu hơn về lĩnh vực hôn nhân gia đình.

Anh chàng bại liệt và mối tình qua mạng đẹp như chuyện cổ tích: “Tôi biết ơn, hãnh diện về vợ”

“Công việc coach và tư vấn hôn nhân, mình đã mang đến cho khách hàng những giá trị tốt đẹp, giúp được nhiều khách hàng tháo gỡ được các nút thắt bấy lâu nay trong cuộc sống. Mình đã giúp các cặp vợ chồng tháo gỡ những mâu thuẫn, xung đột và trở nên yêu thương nhau và hiểu nhau hơn, cuộc sống hạnh phúc trở lại", anh Định tự hào chia sẻ.

Hàng ngày, sau thời gian làm việc hai vợ chồng anh Định cùng ngồi lại chia sẻ, nói chuyện với nhau về công việc để hiểu hơn về nhau. Có lẽ vì thế mà cả anh Định và chị Quý cùng 2 bé nhỏ có được cuộc sống hạnh phúc, êm ấm suốt hơn 8 năm qua.

“Mình cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân hiện tại. Mình biết ơn vợ và hai con rất nhiều!”, anh Định chia sẻ.

Anh chàng bại liệt và mối tình qua mạng đẹp như chuyện cổ tích: “Tôi biết ơn, hãnh diện về vợ”

Anh chàng bại liệt và mối tình qua mạng đẹp như chuyện cổ tích: “Tôi biết ơn, hãnh diện về vợ”

Từ chuyện tình yêu và cuộc hôn nhân của bản thân, anh Định mong các bạn trẻ luôn giữ được tình yêu từ thuở ban đầu. Ông bố 2 con cũng bật mí, vợ chồng muốn ở bên nhau lâu dài thì hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để dễ dàng thấu hiểu, tha thứ và bù đắp cho nhau. 

Theo anh Cao Định, để giữ gìn hôn nhân bền vững không hề khó. Điều quan trọng nhất là vợ chồng phải biết tôn trọng nhau, hiểu được ngôn ngữ tình yêu, biết lắng nghe, chia sẻ, có góc nhìn đa chiều theo hướng tích cực để cùng nhau phát triển.

Phương Nga 

(Ảnh NVCC)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về ồn ào 96 tỷ tiền từ thiện