Si mê cô gái có giọng nói ngọt ngào, chàng trai cưới chạy từ Nam ra Bắc

Văn Anh 2023-06-03 09:40
- Từng chơi bời không tiếc tay, đến khi gặp được người con gái trong mộng, anh Văn Minh (27 tuổi, sống tại Cao Bằng) thay đổi, trở thành con người khác.

Lời mai mối giúp cặp đôi nên duyên sau chuyện tình cảm tan vỡ

Nghĩ về cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp, anh Minh coi đó là một giấc mơ: “Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ lấy được cô ấy làm vợ. Mình là người Bắc, vào miền Trung hay miền Nam cũng chỉ đi du lịch, không quen ai để xác định cưới. Con gái miền trong nói chuyện rất ngọt ngào, mình ao ước lấy vợ miền trong để được nghe giọng. Tất nhiên, đó chỉ là ước vậy mà số phận đã đưa đẩy mình từ Hà Nội vào Sài Gòn gây dựng sự nghiệp.

Mình tâm niệm, dù làm gì cũng không xa gia đình, vậy mà lần này không hiểu sao lại nhanh chóng đồng ý. Vào Sài Gòn cuộc sống khác hẳn ngoài Bắc, mình không có bạn bè chỉ có nhà cô chú. 2-3 tháng sau, mình chuyển ra ngoài ở. Cô đơn nơi xứ người, mình chỉ đi làm, ăn nhậu rồi về ngủ. Mình là người không tin vào mai mối, cho đến một ngày chính điều đó dẫn mình đến với một nửa còn lại”, anh Văn Minh tâm sự. 

Muốn cưới vợ miền Nam để nghe giọng, chàng trai cầu được ước thấy, cưới chạy từ Nam ra Bắc vợ suýt xảy thai

9X Cao Bằng quen vợ nhờ sự mai mối của một người chị thân thiết. Khi đó, vợ anh là em gái người chị đó. Trùng hợp, thời điểm quen nhau, hai người đều mới chia tay người yêu. Mọi sự đến như sự sắp đặt của duyên số.

Anh Minh hóm hỉnh kể bà xã say nắng anh ngay từ đầu. Tuy vậy, chàng thanh niên chưa đến mức độ cảm nắng. Thời gian bên nhau nhiều bao nhiêu, đôi trẻ càng hiểu và yêu nhau hơn bấy nhiêu. Cặp đôi luôn ở bên nhau, mọi người trêu “dính như sam”. Anh quyết định xăm tên bà xã để thể hiện tình cảm.

“Thực sự lúc đó, mình ở lại Sài Gòn là vì vợ. Em hiểu điều đó, nên dành rất nhiều thời gian cho mình. Vì hoàn cảnh công việc, một thời gian sau mình phải về Bắc. Lúc đó, trong lòng mình luôn đau đáu nhất định phải làm việc thật tốt để kiếm tiền cưới vợ, chứ không hề sợ cảm giác yêu xa.

Trước khi về, mình và vợ đã quyết định đi xăm tên nhau. Từ khi yêu em, mình thay đổi suy nghĩ, quan điểm rất nhiều. Xăm như vậy vô cùng đau đớn, nhưng mình can đảm lắm. Ngày trước, ai bảo mình xăm tên người yêu mình vẫn bảo xăm mai bỏ thì biết. Vậy mà yêu vào rồi, lý trí nhiều khi không thắng nổi con tim”, anh Văn Minh tiết lộ thêm.

 

Muốn cưới vợ miền Nam để nghe giọng, chàng trai cầu được ước thấy, cưới chạy từ Nam ra Bắc vợ suýt xảy thai

Muốn cưới vợ miền Nam để nghe giọng, chàng trai cầu được ước thấy, cưới chạy từ Nam ra Bắc vợ suýt xảy thai

Cưới chạy từ Nam ra Bắc vì vợ bất ngờ thông báo "2 vạch"

Một thời gian sau, anh Minh phải về Bắc làm việc. Chia tay nhau, cả hai buồn rười rượi. Anh Minh cố gắng làm việc để gom góp lo cho tương lai. Nhưng mới về Bắc được một tuần, vợ anh điện ra thông báo “hai vạch”. Nghe điện thoại xong, chàng thanh niên vừa mừng vừa lo và bối rối.

Anh lo sợ không dám nói với gia đình, vì mọi người chưa hề biết cũng như gặp gỡ cô gái anh yêu. “Nói thật, mình lo sợ hơn mừng, vì khi vào Nam làm việc, mình có đầu tư nhưng thất bại và gánh một khoản nợ không ít. Nợ còn chưa trả xong, lại nghe tin mình được làm bố, mình sợ lắm. Mình không sợ có con nhưng sợ vợ sẽ bỏ đứa bé ấy. Vì vậy, mình quyết định vay tiền để vào với vợ, dù lúc đó trong người chỉ có chưa đến một triệu. Mình bay vào Nam nhưng không nói cho vợ. Vào gặp em mình rất xúc động vì em nói em tin mình nhất định sẽ vào. 

Mình phải trấn tĩnh bản thân, cũng làm tâm lý cho vợ để nói với bố mẹ. Vì cả hai mới yêu, lại hai nơi xa cách nên chưa có gia đình bên nào biết. Mình dẫn vợ đi khám cho chắc thì đúng là có thai thật. Một bước ngoặt trong cuộc đời của chúng mình bắt đầu đối mặt”.

Lấy hết can đảm, anh Minh và vợ mới dám thưa chuyện với gia đình. Mẹ vợ anh khi đó giận tím người, trong khi bố điềm tĩnh hơn bảo nhỡ rồi, vợ chồng về thưa chuyện. Về thăm nhà, mẹ vợ anh vẫn giận không thèm tiếp chuyện, chỉ có bố vợ an ủi, tìm cách giải quyết vấn đề. Ở nhà vợ vài ngày, mẹ vợ cũng nguôi giận, anh Minh cảm thấy thoải mái hơn.

Muốn cưới vợ miền Nam để nghe giọng, chàng trai cầu được ước thấy, cưới chạy từ Nam ra Bắc vợ suýt xảy thai

Sau khi thưa chuyện bên nhà vợ, anh đưa chị về ra mắt gia đình mình, đến từng nhà để các dì xem mặt. Chưa đầy một tháng, 2 bên gia đình tổ chức cưới xin ở hai nơi, hơi gấp gáp nhưng mọi chuyện đều ổn thỏa. Thời gian tổ chức đám cưới cũng là câu chuyện anh Văn Minh không thể nào quên. Vì di chuyển quá xa, vợ anh suýt sảy thai: “Cầu được ước thấy, mình được lấy vợ miền Nam. Nhưng đi lại thì cực tốn kém và vất vả.

Gia đình mình phải bay vào Nam để xin cưới. Mọi thủ tục đều gấp gáp cho kịp ra máy bay, đưa dâu về quê cho kịp giờ đẹp. Tổ chức xong đám cưới bên nhà gái, hai vợ chồng mình còn không kịp ăn gì vội lên ô tô đi ra sân bay.

Ra đến nơi, mình mới phát hiện check vé nhầm ngày, hai vợ chồng đành thuê khách sạn nghỉ lại một đêm. Tối hôm đó, đi chơi xong vợ mình về kêu đau bụng. Đến viện, bác sĩ doạ sảy thai không cho về, trong khi hôm sau phải tổ chức đám cưới bên nhà trai.

Mình hết lời xin bác sĩ cho vợ về và di chuyển cực kì cẩn thận. Vợ chồng mình cuối cùng cũng về đến nhà an toàn. Ngày cưới, họ hàng bạn bè không thấy mặt vợ vì phải dưỡng thai. Đến tận khi tổ chức vợ mới ra mặt. Cưới xong không lâu vợ mình lại bị doạ sảy, lại vào viện nằm. Cô ấy vất vả đi viện không biết bao nhiêu lần”, anh Văn Minh xúc động kể lại.

Muốn cưới vợ miền Nam để nghe giọng, chàng trai cầu được ước thấy, cưới chạy từ Nam ra Bắc vợ suýt xảy thai

Nghĩ về cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, anh Minh vẫn ngỡ là mơ. Biết vợ mang bầu cực khổ, nhiều khi bị nàng giận vô cớ, anh vẫn nịnh nọt để bà xã nguôi ngoai.

Với phương châm “vợ giận thì chồng ít lời”, anh Minh chấp nhận nhường nhịn để gia đình êm ấm. Từng chơi bời không tiếc tay nhưng từ khi lập gia đình, anh “đi đến nơi về đến chốn”. Chưa bao giờ ông bố một con để vợ bận tâm, nhắn tin hay gọi điện.

Nói về khoảnh khắc vui đùa cùng vợ đẹp và con ngoan, anh Văn Minh vẫn thường hay nói đùa: “Từ Bắc vào Nam rồi lại ra Bắc, vất vả mãi chỉ lãi được đúng cục cưng cười ngoác cả ngày”.

 

Văn Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình