Shark sai rồi!

H.H 2022-08-29 10:01
- Shark xin lỗi nhân tình mà không xin lỗi vợ con là sai chồng lên sai. Shark đôi co người đã đồng hành với mình 20 năm có lẻ, cùng mình gây dựng nghiệp lớn - là sai to như núi. Shark lôi con cái vào cuộc, dùng chúng làm quân bài cho mình - là sai khó cứu chữa nổi.

Quân tử không nói 2 lời

Lần đầu tiên, một scandal showbiz thuộc hàng “bom tấn” nổ ra vào giờ hành chính. Vẫn mô típ cũ: “Là anh kia cặp với chị này, Anh kia lừa dối chị này, Anh kia đôi co chị này…” Anh kia ở đây là một doanh nhân công nghệ đình đám, ngôi sao của Shark Tank Việt Nam. Còn hai “chị này”, một người là vợ anh (đương nhiên), một người là nữ diễn viên phim truyền hình giờ Vàng của VFC, tên tuổi trong Top hạng A.

Scandal lần này khiến con dân của thế giới mạng liên tưởng tới vụ việc của Hồ Ngọc Hà và đại gia kim cương Chu Đăng Khoa cách đây 7 năm. Cũng là những hình ảnh đi du lịch của đại gia và chân dài bị “rò rỉ” một cách rất chủ đích. Cũng là đại gia lên báo trả lời như tiểu thuyết gia xin lỗi người tình, khẳng định sự trong sạch của người tình, khẳng định đã ly thân/ly hôn vợ.

Shark sai rồi!

Khác ở chỗ, Chu Đăng Khoa hay Khoa Kim cương không ai biết là ai cho đến khi cặp với Hồ Ngọc Hà. Còn Shark này thì cả nước đều biết (trừ cô diễn viên mà anh yêu). Cuộc hôn nhân với người vợ tào khang thủa hàn vi của anh còn từng được anh mang ra khoe với thiên hạ, người đồng hành cùng chồng trong suốt chặng đường từ con số 0 cho đến ngày nay, nữ doanh nhân vừa là hậu phương vừa là người xông pha trên thương trường..

Và khác đặc biệt ở chỗ, Chu Đăng Khoa trả lời báo chí mà không chường mặt. Không ai biết người trả lời phỏng vấn có thực là anh hay lực lượng truyền thông sau lưng anh. Còn Shark thì không, Shark ra mặt trả lời báo chí, hết báo này tới báo khác, như Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Shark còn xả thân vì người tình đến mức vào cả facebook của vợ để lại bình luận hòng da diết cho thiên hạ thấy: Tôi không sai, bạn gái tôi không sai. Là vợ (cũ) của tôi “chưa chính xác”.

Shark sai rồi!

Shark còn xả thân vì người tình đến mức vào cả facebook của vợ để lại bình luận hòng da diết cho thiên hạ thấy: Tôi không sai, bạn gái tôi không sai. Là vợ (cũ) của tôi “chưa chính xác”.

Rất buồn cho đội ngũ trợ lý của Shark. Họ đã tư vấn không đúng cho sếp hoặc không kịp tư vấn thì sếp đã vội vã hoặc tư vấn mà sếp không chịu nghe theo. Kết quả là hình ảnh của Shark trong mắt nhiều người từ Cá mập thành Cá con chỉ sau một ngày.

Đầu tiên là phát ngôn của đại diện truyền thông của Tập đoàn do Shark làm chủ lên tiếng chóng vánh khẳng định Shark “đã ly hôn và là người độc thân từ 2,3 năm nay”. Sau đó ít giờ, đích thân Shark lên tiếng như để thêm phần chứng thực. Shark một lần nữa khẳng định mình độc thân.

Lại sau đó ít giờ nữa, khi vợ Shark khẳng định với truyền thông “mình chưa ly hôn và cũng chưa từng ai gọi ra tòa”, Shark “chữa” rằng “chúng tôi đã ký đơn đồng thuận ly hôn và đã chia xong tài sản”. Nói theo ngôn ngữ của Shark là đã ly hôn theo hình thức “thỏa thuận miệng”.

Chưa hết, như đã nói ở trên, Shark vào hẳn trang cá nhân của vợ (đã ly hôn bằng miệng), bình luận ngay dưới dòng trạng thái tâm trạng của vợ, nơi cô ấy đăng bức ảnh hai con, để nhấn mạnh sự chân chính của bản thân trước toàn thể thế giới.

Và sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ, Shark đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, với nội dung tương tự như đã trả lời với báo giới. Nhưng có thêm “sức nặng” là lôi hai đứa con - một 14 và một 9 tuổi - vào làm nhân chứng cho sự trong sạch của mình, bất chấp việc hai đứa trẻ có sẵn sàng ra làm chứng hay không.

Sau một chuỗi phát ngôn của Shark thì vợ Shark đã chính thức tuyên chiến bằng pháp luật rồi.

Shark sai rồi!

Trong lúc ấy, cư dân mạng chóng mặt vì "quay xe". Các ngôi sao phim truyền hình sáng còn im ắng đến chiều đã da diết bày tỏ yêu thương và tin tưởng với người tình của Shark. Cộng đồng mạng "chia phe" tranh cãi ỏm tỏi. Người miệt thị cô diễn viên là kẻ thứ ba, chân dài cặp đại gia lại tham lam muốn làm chính thất nên ngông nghênh ngạo mạn. Người dè bỉu vợ Shark “lòng dạ đàn bà”, ghen tuông sân hận không ăn được thì đạp đổ, bài binh bố trận để giành tài sản trong cuộc chiến ly hôn.

Nhưng xét cho cùng, làm gì có cô nhân tình nào đang được yêu mà không mong làm chính thất? Làm gì có bà vợ nào thấy chồng (đã ly hôn bằng miệng) đặt tay lên mông gái trẻ tình tứ ngay chốn đông người mà không ghen? Song, người đàn ông sẵn sàng làm mất mặt vợ để bảo vệ nhân tình trước bàn dân thiên hạ lại còn lôi các con vào cuộc thì thế giới này mới chỉ có duy nhất Shark mà thôi.

Người Trung Quốc có câu “Quân tử không nói hai lời”. Cùng một chuyện ly hôn mà Shark đổi lời đã là sai. Shark xin lỗi nhân tình mà không xin lỗi vợ con là sai chồng lên sai. Shark đôi co với phụ nữ - lại là phụ nữ vợ mình, người đã đồng hành với mình 20 năm có lẻ, cùng mình gây dựng nghiệp lớn - là sai to như núi. Shark lôi con cái vào cuộc, dùng chúng làm quân bài cho mình - là sai khó cứu chữa nổi.

Mọi hành động của Shark từ đầu tới cuối cho thấy sự nóng nảy, vội vàng. Nhưng cũng trong cái sự nóng nảy hồ đồ đó mà dân tình mới được mục sở thị chân dung đầy đủ nhất của một “Cá Mập”. Và người ta không khỏi đặt ra nghi vấn rằng: Người đàn ông như cơi đựng trầu này liệu có thể tự mình làm nên nghiệp lớn kia chăng? Hay lâu nay anh chỉ làm “gương mặt đại diện” cho vợ anh buông rèm nhiếp chính? Chứ lẽ nào một nhà đầu tư lọc lõi, giàu kinh nghiệm thương trường như anh lại không hiểu rằng cái tờ giấy thuận tình ly hôn kia không có một chút giá trị pháp lý nào và biết bao gia đình chứa cả xấp giấy ấy trong ngăn tủ mà vẫn ở với nhau đến bạc đầu. 

Cuối cùng thì vợ anh không cần chụp ảnh quay hình, không cần xin xác nhận của các cơ quan đoàn thể mà bỗng dưng có bằng chứng trong tay việc anh quan hệ bất chính trong thời gian vẫn đang có hôn nhân hợp pháp. Chính lời anh nói ra. Lại nói ra nhiều lần. Và nói ra với báo chí hẳn hoi. Cá Mập mà như anh thì đại dương bình an vĩnh cửu.

Để yên cho vợ anh hiền

Cặp vợ chồng nhà Angelina Jolie và Brad Pitt đã mang đơn ra tòa từ năm 2016 đến nay mà vẫn chưa hoàn tất thủ tục. Lý do một phần vì anh Brad không hiểu vợ anh. 

Trong lúc đang chờ tòa xử, anh dẫn cô người mẫu nóng bỏng trẻ măng căng mọng về tòa lâu đài Chateau Miraval ở Pháp hú hí. Cô nàng còn mặc áo hở rốn, ngồi trên thảm cỏ trước tòa lâu đài chụp ảnh “check in”. Khốn nỗi, chính cái tòa lâu đài ấy là nơi anh và vợ cũ từng làm đám cưới xúc động nghẹn ngào bên lũ con 6 đứa, thiêng liêng không gì tả xiết. Bức ảnh của cô nàng ngọt như trái táo chín kia khác gì “chòng” chị.

Thế là chị xử đẹp chồng cũ bằng cách chị bán cổ phần của chị ở nông trang tỷ đô quanh tòa lâu đài này cho một người khác mà người khác ấy lại nhất định không bán lại cho chồng cũ của chị. Dù rằng, cái nông trang đó là tâm huyết lớn nhất của chồng cũ chị. Anh ta - tức Brad Pitt - đã đổ rất nhiều tiền của và đam mê vào đó như một nơi hái ra tiền kiêm an dưỡng tuổi già. Thành ra mấy năm qua, song song với việc đòi con, anh Brad Pitt còn phải vác giấy ra tòa đòi đất. Đòi mãi vẫn chưa thành.

Sống với Angelina Jolie bao năm, chả lẽ Brad Pitt không hiểu rằng cô vợ mình đâu có hiền. Mà vợ anh là ai? Là nữ minh tinh hàng đầu Hollywood, là người phụ nữ được khao khát nhất hành tinh. Chị có danh dự của chị, có thể diện của chị chứ. Vậy mà anh lại không để yên cho chị hiền.

Chuyện nhà Shark y thế. Vợ Shark không phải người đàn bà yên phận nơi góc bếp ngày ngày nấu cơm chờ chồng về ăn. Chị xinh đẹp, chị tài giỏi, chị nếm mật nằm gai cùng sếp gây dựng cơ đồ. Danh dự, thể diện của chị chẳng kém gì Angelina Jolie ở Hollywood. Giấy ly hôn vẫn trong két, sao chị để yên cho gái đẹp thản nhiên ôm chồng chị ngoài đường. Tài sản chị góp phần làm ra, của thừa kế của con chị, sao chị có thể cam tâm để chồng mang đi làm quà lót tay mua lấy nụ cười của giai nhân. Nên làm gì thì làm cũng phải kín đáo lẫn kín kẽ. Đừng “chòng” vợ mình, nhất là khi cô ấy giỏi.

H.H

(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết) 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vu Lan xem những bức ảnh xúc động về mẹ