Nữ thạc sĩ tuyển chồng với điều kiện "cực dễ" mà chẳng ai ngó ngàng, hóa ra vì lý do này

Anh Chi 2023-08-19 15:00
- Nữ thạc sĩ chỉ mong người bạn đời có 50.000 NDT (150 triệu đồng) tiền sính lễ và không được trả giá.

Vào ngày 13/8, tại một khu vực đông dân ở Chiết Giang, Trung Quốc một người phụ nữ xuất hiện như thường lệ. Thế nhưng, thay vì mở gian hàng bán hàng, cô quyết định "đăng biển tuyển chồng" với hy vọng sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực. Tuy nhiên, dù cô chờ đợi mỏi mòn, vẫn không có người đàn ông nào đến tìm hiểu. Thậm chí, người phụ nữ này còn bị người khác chỉ trỏ, nhòm ngó.

Người phụ nữ này sinh năm 1991 và sống tại Chiết Giang. Từ khi còn nhỏ, cô luôn chăm chỉ trong việc học tập và làm việc. Nhờ nỗ lực không ngừng, cô thi đậu vào trường đại học danh tiếng. Nhà trường đã ghi nhận sự cố gắng không ngừng của cô và đã quyết định gửi cô gái đi học thạc sĩ ở nước ngoài.

Nữ thạc sĩ tuyển chồng với điều kiện cực dễ mà chẳng ai ngó ngàng, hóa ra vì lý do này

Người phụ nữ trở về nước với tấm bằng thạc sĩ, làm việc trong lĩnh vực marketing tại một tập đoàn lớn. Hiện tại, cô đã sở hữu nhà ở cả Hàng Châu và Gia Hưng - hai thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang. Thu nhập hàng năm của cô ước tính khoảng 150.000 NDT (tương đương hơn 490 triệu đồng).

Cô đặt ra yêu cầu cho người bạn đời tiềm năng như sau: phải có bằng cấp đại học trở lên, sở hữu nhà ở Thượng Hải hoặc Chiết Giang, chiều cao từ 1m75 trở lên, chuẩn bị một khoản tiền làm sính lễ trị giá 50.000 NDT (tương đương hơn 163 triệu đồng) và không được trả giá.

Người phụ nữ này đích thực là một hình mẫu lý tưởng. Có điều, cô khó tìm được bạn đời khi đã bước sang tuổi 33. Cô tự nhận thức về hoàn cảnh của mình nên không đặt ra yêu cầu khắt khe về chồng tương lai cũng như tiền sính lễ.

Nữ thạc sĩ tuyển chồng với điều kiện cực dễ mà chẳng ai ngó ngàng, hóa ra vì lý do này

Thật tiếc rằng, chẳng có người đàn ông nào đến gần cô. Một nhóm người lớn tuổi đã nhận xét việc cô đưa ra yêu cầu sính lễ quá cao là không thực tế và khuyên cô nên "giảm bớt mơ mộng hão huyền".

Tuy cô không thể hiểu được quan điểm của họ. "Dù sao thì tôi chỉ yêu cầu một khoản sính lễ 50.000 NDT, tôi đã có nhà và không cần chồng tương lai phải chu cấp cho tôi", người phụ nữ chia sẻ. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi với điều kiện tốt như vậy, không có người đàn ông nào tới làm quen.

Nữ thạc sĩ tuyển chồng với điều kiện cực dễ mà chẳng ai ngó ngàng, hóa ra vì lý do này

Sau một thời gian dài thấy cô gái giơ bảng tuyển chồng, nhiều người bắt đầu nghi ngờ liệu cô thực sự đang tìm kiếm một người bạn đời hay chỉ đang tạo ra diễn để quay video.

Tuy nhiên, cô quả quyết rằng muốn tìm kiếm một người chồng. Vì tuổi không còn trẻ, cô rất nghiêm túc với hôn nhân. Mặc dù người phụ nữ đã đứng đó hơn 3 tiếng đồng hồ, không ai tiến tới để hỏi thông tin liên lạc. Có một người đàn ông tiến đến nhưng anh ta chỉ đọc thông tin cá nhân rồi quay lưng đi. 

Tình cảnh của người phụ nữ khiến nhiều người thương cảm. Tuy vậy, cô cho biết đã quá quen với cảnh này và đành nói: "Lại một ngày trở về tay trắng".

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, kết hôn rồi thì tài lộc vô biên, công thành danh toại