Người vợ tí hon lấy chồng cao ráo, sinh con đầu lòng, cả xóm đến chúc mừng

Khánh An 2024-07-23 14:59
- Chị Huỳnh Khá vui mừng vì con trai không mang gen của chị và đạt chiều cao của một cậu bé bình thường.

Ở miền Tây, có nhiều gia đình đặc biệt, đó là những người tí hon sống cùng với nhau, vượt qua những định kiến xã hội. Họ cùng nhau vượt định kiến xã hội về người lùn – không được mưu cầu hạnh phúc, chẳng được phấn đấu như những con người bình thường. Có những cá nhân vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ của mình và tìm kiếm tình yêu thực sự, như trường hợp của chị Huỳnh Khá (sinh năm 1983, Cần Thơ).

Chị Khá, dù đã trưởng thành, chỉ cao vỏn vẹn 1.1m và chưa bao giờ dám mơ mộng về việc yêu đương hay kết hôn. Chị tâm sự: “Tôi từng tự hỏi liệu mình có thể tìm được người yêu không, khi tôi lùn như thế này? Nếu tôi có chồng và sinh con, thì dù chồng bỏ đi cũng không sao, tôi chỉ cần có con là đủ.” Chị chia sẻ trên kênh YouTube Độc lạ Bình Dương, cảm giác của chị như đang chờ đợi một điều gì đó không bao giờ đến.

Người vợ tí hon lấy chồng cao ráo, sinh con đầu lòng, cả xóm đến chúc mừng

Tưởng rằng chị Khá sẽ sống một cuộc đời cô đơn, không ngờ vào tuổi gần 35, chị đã gặp anh Ngọc Hảo (sinh năm 1984). Anh Hảo, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định và chỉ làm những công việc tạm thời, lại là người chăm chỉ và có ngoại hình cao ráo, hoàn toàn khác với tiêu chuẩn của chị Khá. Chị nhớ lại: “Chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ tại bữa tiệc sinh nhật của tôi. Tôi đã chủ động xin số điện thoại của anh và từ đó, chúng tôi bắt đầu nhắn tin và hẹn hò.”

Mặc dù tình yêu của họ không được gia đình anh Hảo chấp nhận ngay lập tức - bởi sự khác biệt về chiều cao và hoàn cảnh sống - nhưng sau một thời gian thuyết phục và thể hiện tình cảm chân thành, gia đình anh đã đồng ý. Chị Khá và anh Hảo tiếp tục hẹn hò và vào năm 2016, họ đã tổ chức đám cưới, gây ngạc nhiên và xúc động cho bạn bè cũng như người thân của mình.

Người vợ tí hon lấy chồng cao ráo, sinh con đầu lòng, cả xóm đến chúc mừng

Câu chuyện của chị Khá và anh Hảo là một minh chứng cho việc tình yêu và sự chân thành có thể vượt qua mọi rào cản. Họ đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, định kiến và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Họ cho thấy rằng dù trong hoàn cảnh khó khăn, tình yêu đích thực vẫn có thể nở rộ và trở thành điểm tựa vững chắc trong cuộc đời.

Tại đám cưới, gia đình anh Hảo tổ chức linh đình vài chục mâm, tiếp khách từ 9h sáng đến 23h đêm. Anh bảo anh rất vui sướng khi cưới được người vợ lạ lạ, thấp lùn hơn người ta. Sau thời gian chung sống, người phụ nữ tí hon và ông chồng cao lớn đã gặt hái được "trái ngọt". Đó là cậu con trai hiện 6 tuổi, giống cha, khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

“Hồi bầu, tôi sợ lắm, sợ con sinh ra sẽ mang gen của tôi. May mắn trời thương, vào tháng thứ 5 của thai kỳ, bác sĩ gọi chúng tôi thông báo tin vui: bé cao ráo và phát triển giống ba. Khi thằng nhỏ chào đời, bác sĩ lại lấy máu xét nghiệm xem con có khuyết tật giống mẹ hay không. Sau nửa tháng, chúng tôi tiếp tục nhận tin vui con giống ba mọi thứ”, người phụ nữ miền Tây vui vẻ nói. Cuộc sống của gia đình chị Khá còn nhiều vất vả với bao mối lo toan. Song cả hai đều hài lòng, chỉ hi vọng có sức khỏe để nuôi dạy con lớn khôn.

Khánh An (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Lỗi sai khi thực hiện tư thế Yoga nghiêng lườn